Trong thời đại ngày nay, các chàng trai đang dần bị hút vào vòng xoáy nữ quyền và cơn lốc đó cũng đang nuốt chửng các cô gái với tốc độ còn khủng khiếp hơn. Vậy làm sao để nuôi dạy các bé gái trở thành những người phụ nữ truyền thống biết yêu thương, dịu dàng và lo nghĩ vì người khác?

phụ nữ truyền thống
(Ảnh: PK Studio/ Shutterstock)

Cô Annie Holmquist là biên tập viên của trang Intellectual Takeout và cũng là biên tập viên trực tuyến của trang Chronicles Magazine, hai trang báo này đều là những dự án thuộc Viện Charlemagne Institute. Gần đây, cô đã viết một bài báo với tiêu đề “Nuôi dạy các bé trai trở thành những người đàn ông chân chính”. Tuy nhiên, cô nói rằng nam giới không phải là giới tính duy nhất mà chúng ta cần giúp đỡ. Trong thời hiện đại hóa, người phụ nữ đang dần đánh mất đi sự hiền thục, dịu dàng và biết chăm sóc gia đình của phụ nữ truyền thống xưa. Thay vào đó, là sự nữ quyền trỗi dậy khiến các chàng trai cũng phải nép mình. 

Trong tác phẩm văn học “Người phụ nữ bé nhỏ” của tác giả Louisa May Alcott có nhân vật Marmee March là một bà mẹ rất nổi tiếng khi bà lên kế hoạch để nuôi dạy hai cô con gái của mình là Meg và Jo. Kế hoạch này khác xa với những kế hoạch mang đậm tính nữ quyền mà chúng ta vẫn thường nghe thấy ngày nay. 

Nuôi dưỡng phẩm chất từ vẻ bề ngoài

Trong khi các bà mẹ ngày nay hướng đến nuôi dạy các cô gái thành những người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt. Thậm chí, họ khuyến khích các cô gái phẫu thuật thẩm mỹ để có thể bắt chước các ngôi sao đang nổi trên mạng xã hội hoặc kêu gọi các cô gái vượt qua rào cản để vượt mặt các chàng trai về học vấn và thành tích trong trường lớp hay công việc. 

Tuy nhiên, bà Marmee March lại hướng các con gái của mình thành những người phụ nữ đầy nữ tính. Bà yêu cầu các con chú ý cách ăn mặc luôn phải khiêm tốn, không được buông thả. Giống như nhà thiết kế trang phục Edith Head từng đoạt giải Oscar đã chia sẻ: “Hãy mặc chiếc váy đủ chật để thể hiện bạn là người phụ nữ và đủ rộng để thể hiện bạn là một quý cô.” 

Các cô gái ngay từ nhỏ nên ăn mặc kín đáo, không hở hàng hay phô trương bản thân. Vẻ bề ngoài luôn được chăm chút từ trang phục giản dị, nhẹ nhàng và dáng đi thanh thoát là những điều căn bản của người phụ nữ xưa. 

Nuôi dưỡng lòng biết ơn

phụ nữ truyền thống
(Ảnh: Evgeny Atamanenko/ Shutterstock)

Bà Marmee hướng các cô gái của bà phải biết nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Bà muốn các con gái luôn được tôn trọng, hạnh phúc, được yêu thương, biết hài lòng và gạt bỏ đi những sự ích kỷ về lòng tự tôn. Tuy nhiên, hạnh phúc và yêu thương của bà không phải đến từ của cải vật chất và đáp ứng mọi yêu cầu từ con, mà bà dạy chúng có lòng biết ơn với những gì chúng đã được ban tặng. Có như vậy, chúng mới biết trân quý bản thân và mọi thứ xung quanh. Có như vậy, chúng mới biết hạnh phúc, biết yêu thương, san sẻ và hài lòng.

Để làm được điều này, thì trước hết chính các bậc cha mẹ cần làm gương để dần nuôi dạy các bé gái trở thành một người phụ nữ có lòng biết ơn với mọi người, với mọi thứ xung quanh mình. 

Hạnh phúc không đến từ vật chất

Bà Marmee dạy các con gái của bà rằng: “Tiền là một thứ cần thiết và quý giá nếu chúng ta biết sử dụng chúng. Nhưng tiền không phải là một thứ cao quý hay là giải thưởng duy nhất để chúng ta phấn đấu.” 

Cùng với lòng biết ơn, bà đã dạy các cô gái không nên có suy nghĩ vật chất mới mang lại hạnh phúc. Bà khuyên các con không được kết hôn chỉ vì đồng tiền hay tìm đủ mọi cách để có được một ngôi nhà lộng lẫy. Kết hôn vì tiền bạc không hẳn là một cám dỗ đã ăn sâu trong thời đại ngày nay như những năm 1800. Nhưng nếu vì vật chất thì cũng tương tự như vậy. Dù là phụ nữ đã kết hôn hay độc thân, lý tưởng của họ luôn phải là một công việc tốt, nhà đẹp, xe hơi sang trọng và những kỳ nghỉ thường xuyên ở các resort đẳng cấp. 

Nếu chúng ta muốn các cô gái trở thành những người phụ nữ thực sự, thì hãy loại bỏ những suy nghĩ “vật chất là tất cả hay vật chất là mục tiêu duy nhất” để có được hạnh phúc từ trong suy nghĩ của chúng.  

Chăm sóc các mối quan hệ gia đình tốt đẹp

Mặc dù bà Marmee không nuôi dạy các con chạy theo đồng tiền, vật chất quá nhiều, nhưng bà lại muốn các con biết chăm sóc các mối quan hệ tốt, đặc là trong gia đình.

Bà nói với Meg và Jo rằng: “Mẹ luôn sẵn sàng trở thành người bạn tâm giao của các con và cha chính là bạn của các con”. Các cô gái hãy lưu giữ những ký ức đẹp, nuôi dưỡng những niềm vui, hạnh phúc của bản thân từ thời thơ ấu cùng với gia đình, bạn bè trước khi rời khỏi ngôi nhà thơ ấu này vào một ngày nào đó. Dù cuộc sống sau này có nhiều cám dỗ, vấp ngã thì hãy luôn nhớ rằng các con còn một mái nhà. Ở nơi đó luôn có những người thân trong gia đình hỗ trợ và sẻ chia cùng các con. 

Chăm sóc hạnh phúc hôn nhân

phụ nữ truyền thống
(Ảnh: Drazen Zigic/ Shutterstock)

Khi bà Marmee dạy các con gái về chủ đề hôn nhân gia đình, bà nói với các con rằng: “Được một người đàn ông tốt yêu thương và lựa chọn là một điều tuyệt vời và ngọt ngào nhất đối với người phụ nữ.” Bà mong các con gái hãy kết hôn một cách lý trí và luôn chuẩn bị để trở thành người phụ nữ của gia đình.

Ngày nay, hầu hết các cô gái chỉ muốn ổn định cuộc sống và kết hôn sớm, thậm chí là từ bỏ đại học và sự nghiệp. Việc này đã trở thành làn sóng kinh hoàng liên tiếp và khiến đàn ông sẽ luôn tự hỏi tất cả những người phụ nữ thực sự đang ở đâu? Lại có nhiều phụ nữ thậm chí có tư tưởng rằng không cần phải kết hôn. 

Nuôi dạy các cô gái có suy nghĩ về hôn nhân gia đình là một trách nhiệm đầy thách thức, nhưng một trong những cách hiệu quả nhất để làm vậy chính là các bậc cha mẹ cần phải làm gương cho con gái từ chính cuộc hôn nhân của họ. Dạy các con biết yêu thương trẻ em và tôn trọng người đàn ông bên cạnh mình.

Nếu chúng ta muốn các cô gái của mình trở thành những người phụ nữ thực sự và luôn có được hạnh phúc sau này, thì hãy dạy con ngay từ nhỏ cách nuôi dưỡng tâm hồn của mình. 

Vật chất là thứ chớp nhoáng và luôn phải mệt mỏi chạy theo nó. Hạnh phúc thực sự đến từ nội tâm mỗi chúng ta. Nếu các con có lòng biết ơn với mọi thứ xung quanh, biết lắng nghe, sẻ chia và có tấm lòng bao dung với vạn vật thì chặng đường đời sau này dẫu các con có gặp khó khăn, vấp ngã thì cũng sẽ vượt qua được. Bởi lẽ, tấm lòng bao dung của các con đã làm tan chảy hết mọi thứ.