Là một tài xế xe lôi 64 tuổi nhưng người đàn ông đến từ Zamboanga del Sur của Philippines này đã chứng minh rằng không gì có thể ngăn cản được ông lấy bằng cử nhân đại học.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ ngày đêm, cuối cùng ông Generito Yosores đã tốt nghiệp bằng cử nhân hệ từ xa của trường Đại học Western Mindanao State phân hiệu Molave.

Ông chia sẻ rằng mình đã kiếm tiền đi học bằng việc chạy xe lôi cùng với khoản trợ cấp 500 Peso Philipine (9,65 USD) hàng tháng.

Hành trình để tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân của ông Generito không hề dễ dàng vì ông phải làm việc vào ban ngày và đi học vào ban đêm.

Nhờ sự chăm chỉ và kiên trì của mình, ông Generito đã có thể tốt nghiệp với tấm bằng bằng Cử nhân Giáo dục Trung học, chuyên ngành tiếng Anh.

Sự thành công của ông Generito không chỉ truyền cảm hứng cho những người xung quanh mà ông còn nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ từ những người ở trường đại học.

Tiến sĩ Regina Menioria – người điều phối hệ từ xa của trường Đại học WMSU phân hiệu Molave cho biết ông Generito là một sinh viên chăm chỉ và học giỏi.

Câu chuyện về ông Generito đã nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi hình ảnh tốt nghiệp của ông được Bayan Patroller Jonah Lou Revilla chia sẻ.

Trong các bức ảnh, có thể thấy ông Generito rất rạng rỡ với niềm tự hào và niềm vui khi nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu.

Trong bức ảnh khác, ông Generito cười rất tươi khi chụp cùng chị gái của mình.

Khi câu chuyện của ông Generito trở nên nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều người khen ngợi sự quyết tâm thực hiện ước mơ của ông già 64 tuổi này.

Dù vậy, ông Generito không có kế hoạch trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp. Ông chỉ muốn thực hiện ước mơ hoàn thành việc học vì ông đã không có cơ hội được học đại học khi còn trẻ.

Với bằng cấp này, ước mơ của ông Generito đã trở thành sự thật. Đây quả là nguồn cảm hứng cho mọi người!

Theo ABS-CBN News
Minh Ngọc

Xem thêm: