Tết Nguyên Đán sắp tới, bạn đã có kế hoạch cho những ngày nghỉ dài này chưa?

 

Có thể bạn đã lên kế hoạch để đi du lịch dài trong dịp lễ quan trọng này để nghỉ ngơi, giảm căng thẳng sau những ngày học tập làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên hãy cân nhắc đến việc về bên gia đình để sum họp quây quần, cảm nhận cái không khí Tết rộn ràng bên những người thân yêu.

Nếu như trước đây, Tết Nguyên Đán luôn là dịp được trông chờ nhất trong năm với biết bao hoạt động rộn ràng và giàu cảm xúc thì hiện tại, không ít bạn trẻ nhận xét: Tết hình như đang mất dần ý nghĩa! Ngẫm thử lại mà xem, chúng ta trở về nhà bên cha mẹ, bên gia đình, tưởng chừng vui vầy sum họp nhưng vẫn xa cách, biệt lập bởi hầu như ai cũng đang thu mình trong một cõi riêng, với thế giới ảo hay những thú vui của bản thân: ba xem truyền hình, mẹ tất bật làm bếp, các con chăm chú vào điện thoại. Cứ thế, Tết “nhàn nhạt” trôi đi…

 

Nhiều người cho rằng Tết xưa vui biết bao nhiêu, chơi hoài mà không hết trò và chỉ lo hết Tết. Đi chúc Tết từ sáng đến tối để được nhận lì xì, dù chỉ là 500, 1.000 đồng lấy may hay là những buổi rong ruổi la cà hết xóm, đi thăm họ hàng, ăn bánh chưng, bánh tét, rồi cả nhà đi hái lộc ngày đầu năm… mà có vẻ bây giờ mấy ai còn hào hứng với Tết nữa đâu. Mọi người thiếu kết nối với cả những người thân dù “gần ngay trước mặt mà tưởng như xa tận chân trời”, thờ ơ, thiếu sự gắn kết, sẻ chia với người xung quanh. Các bạn trẻ ngày nay cứ đắm chìm trong game, phim ảnh hay những biểu tượng vô cảm trên mạng xã hội, bỏ quên luôn những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng ấm tình như khi cùng cha mẹ canh nồi bánh chưng, nhâm nhi bên mâm cơm chiều 30…

 

Tết vẫn vậy thôi, thậm chí còn đầy đủ hơn xưa. Vẫn bánh chưng, mứt kẹo, vẫn là những hành trình trở về bên người thân, cùng nhau chuyện trò hay đi chúc Tết, chẳng đổi thay sắc màu. Chỉ có chính chúng ta đang khác xưa, ngày càng sống “nhạt” hơn, thu mình lại trong những vỏ bọc nhạt nhẽo vô vị, và chẳng dám phá tan cái vỏ bọc ấy để bước chân ra tận hưởng không khí Tết. Tắt điện thoại đi, bớt thời gian “sống ảo”, bật “kết nối thật” và sống hết mình thì Tết này chắc chắn sẽ đậm đà hương vị vốn có.

Suốt cả năm dài, bạn đã dành toàn bộ sức lực để làm việc rồi thế nên Tết chính thời gian hiếm hoi để thể hiện tình yêu thương của mình với cha mẹ đấy. Đôi khi chỉ làm một hành động nho nhỏ như giúp cha dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, vào bếp phụ mẹ nấu bữa cơm cho cả nhà hay tặng cho cha, mẹ những món quà nhỏ thay lời chúc sức khỏe, bạn đã khiến những ngày Tết trở nên ý nghĩa hơn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không chuẩn bị hành trang để về nhà ngay nhỉ?

Về nhà để ăn cơm mẹ nấu. Không phải sơn hào hải vị nhưng ăn cơm mẹ nấu luôn ngon miệng nhớ lâu, món ăn mẹ nấu lúc nào cũng thơm ngon, đáng nhớ, nhất là với những đứa con xa nhà. Bởi vì bữa cơm được chuẩn bị từ bàn tay tần tảo và trái tim yêu thương của mẹ dành cho chúng ta và còn được chế biến từ những món ngon trong vườn nhà. Những món ăn gợi lên ký ức tuổi thơ khi còn trong vòng tay bảo bọc của mẹ chắc chẳng ai có thể nào quên được.

 

Tết chính là dịp để cả nhà quây quần sum họp, chuyện trò rôm rả. Có những khoảnh khắc thật ấm cúng, thân thương mà nếu không về nhà vào dịp lễ Tết, bạn sẽ chẳng thể nào cảm nhận được.

Đó là phút giây bạn bước chân về ngôi nhà thân yêu, đặt túi xách xuống và mang biếu ông bà, cha mẹ những món quà, trà, bánh để thể hiện sự quan tâm và tình cảm chân thành gói ghém bấy lâu. Hãy nhớ lại gương mặt, nụ cười rạng ngời của cha mẹ khi nhận và mở những món quà chứa đầy tình cảm như thế, để cả nhà cùng quây quần bên bàn nước, nhâm nhi và tâm sự về cuộc sống và hay cùng hồi tưởng về những ký ức đẹp của cả gia đình.

 

Còn gì tuyệt hơn, khi ngả lưng trên chiếc ghế dựa ngoài hiên, cười thật thoải mái và chuyện trò cùng bố mẹ, anh chị, vừa được nhấp nháp tách trà ấm thơm hương vừa góp vào để câu chuyện gia đình thêm phần rôm rả, phải không nào?

Đúng là khi du lịch, bạn được khám phá những điều mới mẻ, thú vị, nhưng nếu nghĩ rằng ở nhà nhàm chán thì bạn đã nhầm to rồi đấy. Trải qua những ngày Tết dưới mái ấm thân thương có những phong vị riêng mà chúng ta không thể tìm được ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Bạn có thể lười biếng ngủ nướng trên chiếc giường gắn liền với tuổi thơ yên bình, tận hưởng một buổi sáng bình yên với tiếng chim ríu rít trong vườn nhà, cùng cha trò chuyện bên tách trà nghi ngút khói. Hoặc la cà sang nhà hàng xóm, gặp hội bạn chí cốt từ thuở còn tắm mưa với nhau hồn nhiên, vô ưu vô lo như thuở thiếu thời, tạm quên đi những toan lo tất bật đến già người vì mưu sinh trong cuộc sống. Tận hưởng bình yên, chỉ có ở nhà!

Và nữa, khi mặt trời tắt nắng, chúng ta không cần phải hối hả giữa dòng người ngược xuôi. Chúng ta chỉ tận hưởng buổi tối nhẹ trôi qua bên mâm cơm nhà, hay đơn giản là trong căn phòng ấm áp và rộn rã những bản nhạc Tết mà bạn yêu thích. Những cảm giác bình yên thân thuộc như thế tưởng chừng giản đơn nhưng lại là vô giá và không tìm được ở bất cứ nơi nào khác ngoài ngôi nhà thân yêu của mình đâu!

Tết đến rồi! Về nhà ăn Tết thôi!

Minh Nguyệt
(Ảnh: internet)

Xem thêm: