Cựu danh thủ Anh David Beckham đã xếp hàng hơn 13 tiếng để được vào viếng Nữ hoàng Elizabeth II, theo hãng tin Reuters. Trước đó, anh đã từ chối lời đề nghị xếp lên đầu hàng của một thành viên quốc hội để được vào viếng sớm hơn.

Beckham
(Ảnh: Chụp màn hình/Reuters)

“Đây là một ngày buồn, nhưng cũng là ngày để chúng ta tưởng nhớ di sản tuyệt vời mà bà để lại”, cựu danh thủ David Beckham cho hay. “Tất cả chúng ta đều muốn ở đây cùng nhau. Chúng ta đều muốn cùng trải qua ở nơi có thể tôn vinh cuộc đời tuyệt vời của Nữ hoàng”.

Được biết, anh đã đứng xếp hàng từ 2h15 (giờ địa phương). Phải đến 15h25, cựu danh thủ mới có thể đến được nơi đặt linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II. Khi đó, anh cúi đầu, nhắm mắt và lấy tay lau nước mắt.

“Tôi thật may mắn vì có những khoảng khắc như vậy bên cuộc đời, khoảnh khắc được ở bên Nữ hoàng”, cựu danh thủ chia sẻ.

Hàng trăm nghìn người Anh đã xếp hàng để vào viếng Nữ hoàng Elizabeth II tại Đại sảnh Westminster, London. Reuters cho biết hàng người dài nhiều km, từ trung tâm London tới nơi linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II đang được quàn.

Giới chức Anh ước tính rằng số người vào viếng trước tang lễ ngày 19/9 tới có thể lên tới 750.000 người. Ngày 16/9, họ cũng tạm dừng tiếp nhận người xếp hàng trong vòng vài giờ, cũng như cảnh báo người dân sẽ phải chờ ít nhất 14 giờ.

Theo truyền thông Anh, hiện có 500 nhà lãnh đạo và chức sắc được mời đến tham dự lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen và Thủ tướng Úc Anthony Norman Albanese. Ba quốc gia gồm Nga, Belarus và Myanmar đã bị đưa vào danh sách đen và không được phép cử đại diện tham dự quốc tang. Iran chỉ có thể cử đại sứ đến tham dự.

Phan Anh

Cựu TT Trump đã nhận ra dã tâm bá chủ của Trung Quốc như thế nào?