Một nhiếp ảnh gia người Maldives vẫn thường bắt đầu mỗi ngày của mình gần như theo cùng một cách. Nhấm nháp ly cà phê espresso tại bãi biển dưới bầu trời trong xanh, anh tự nhận mình là người may mắn.

Nhiếp ảnh gia Rafhan Ahmed nói: “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi gọi hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp này là nhà mình”, “Không gì có thể sánh được với khung cảnh nhiệt đới, những bãi biển cát trắng được bao quanh bởi những cây cọ, làn nước xanh ngọc giàu sinh vật biển và những rạn san hô để khám phá.”

Một tác phẩm gần đây của anh là đoạn video trên đảo Fulidhoo ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ đang nằm trên ván chèo được bao quanh bởi một đàn cá mập và cá đuối gai độc trên làn nước trong vắt như pha lê. Video mang vẻ đẹp hài hòa hoàn hảo giữa con người và đàn cá lớn. Cảnh tượng đặc biệt này phản ánh vẻ đẹp của khung cảnh độc đáo cũng như kỹ năng chụp ảnh cá nhân của nhiếp ảnh gia Rafhan.

Ngoài nhiếp ảnh, anh Rafhan, 28 tuổi, còn là một thợ lặn được chứng nhận bởi Hiệp hội Hướng dẫn viên Lặn biển Chuyên nghiệp PADI.

Anh Rafhan cho biết: “Xem cá đuối và cá mập bơi trên biển ở quê tôi thật vô cùng thư giãn. Tôi luôn tự hỏi, nếu nhìn từ đôi mắt của một chú chim thì nó sẽ trông như thế nào.”

“Có lẽ hôm đó tôi đã may mắn và có được bức ảnh thực sự đẹp như thế này.”

Vào cuối ngày, anh Rafhan thường quay lại bãi biển để chụp một vài bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Niềm đam mê nhiếp ảnh của người yêu thiên nhiên đã khiến anh ấy thử nghiệm với thiết bị bay không người lái, điều mà anh ấy nói đã mở ra những khả năng mới thú vị:

“Chụp ảnh bằng thiết bị bay không người lái cho phép tôi khám phá một thực tế mới từ trên cao. Loại nhiếp ảnh này cho mọi người thấy những điều họ không thấy được trong cuộc sống hàng ngày của mình.”

Xuất thân từ hòn đảo Fulidhoo nhưng hiện đang sống ở thủ đô Male, anh Rafhan luôn thích chụp ảnh. Tuy nhiên, cho đến khi đủ điều kiện trở thành một thợ lặn được chứng nhận PADI, anh mới bắt đầu chụp ảnh dưới nước.

“Lặn tự tin, biết mình đang làm gì, là chìa khóa để tập trung vào chụp ảnh và quay phim dưới nước,” anh nói.

Chụp ảnh cá mập là một trong những điều yêu thích của anh ấy. “Chụp cá mập luôn là một thử thách,” anh nói thêm, “Bằng cách tiếp cận có kế hoạch và phương pháp, tôi đã chụp được một số bức ảnh thực sự đẹp và đáng nhớ về chúng.”

“Tôi là một người yêu đại dương; đối với tôi, tất cả các loài động vật biển đều được yêu mến theo cách riêng đối với chúng.”

“Tôi chưa bao giờ có kế hoạch biến nhiếp ảnh thành sự nghiệp của mình, nhưng rất nhiều việc tôi làm luôn liên quan đến đại dương, chẳng hạn như lướt sóng, lặn với ống thở hoặc chỉ là đi trên bãi biển.” Anh ấy nói, “Bây giờ, nếu không mang theo máy ảnh của tôi, tôi dường như không thể làm bất cứ điều gì.”

Mộc Lan/ Theo Epoch Times

Xem thêm: