Con người luôn dễ bị ảnh hưởng bởi được và mất, họ sẽ vì chúng mà trở nên mệt mỏi hay bế tắc với cuộc sống. Chỉ khi đối diện chúng với một trái tim bình thản và rộng lớn, bạn mới có thể cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống.

câu nói thẫm đẫm lòng người
Chúng ta đã từng hào hứng trước những tình tiết gay cấn trong vở kịch cuộc đời, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng, cảnh đẹp nhất trên đời thực ra chính là sự tĩnh lặng và bình yên của nội tâm. (Ảnh: Anna Ok/ Shutterstock)

Mọi thứ hiện hữu hay vô hình đều là những nhân tố vốn có của cuộc sống, tâm lý sau khi được và mất sẽ quyết định niềm vui và nỗi buồn của một người. Duyên tới không cự tuyệt, thứ mất đi không lưu luyến, chỉ khi bạn có thể thật sự coi thường được và mất, bạn mới có thể an nhàn hưởng lạc.

Hạnh phúc không phải là điều bí ẩn hay là một thứ xa xỉ nào đó, mà nó luôn hiện diện trong chính những điều nhỏ bé hàng ngày. Cho nên bạn không cần cố ý tìm kiếm, bạn chỉ cần để lòng thanh thản và tĩnh lặng thì bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Với một tâm thái bình hòa, bạn sẽ thấy cuộc sống bình yên và phát hiện ra hạnh phúc trong đó.

Nhẫn nhịn là khởi đầu của sự bình yên

Để có thể sống yên bình trong thiên hạ, thì cần phải lấy nhẫn nhịn làm đầu, hơn nữa còn cần luôn có tâm thái vui vẻ hòa đồng với mọi người. Đây mới chính là khởi đầu của mọi sự bình an. Một chữ Nhẫn có thể chế ngự trăm thứ loạn, một cái tâm tĩnh lặng có thể chế ngự vạn thứ động.

Thực ra khoan dung với người khác cũng chính là đang khoan dung cho chính mình. Thế giới bạn đang sống rộng lớn thế nào phụ thuộc vào việc trái tim của bạn rộng bao nhiêu. Chỉ khi biết khoan dung thì cuộc đời mới có thể rộng mở và tươi đẹp.

Người ta nói rằng, cái phong phú về vật chất chỉ là sự giàu có bề mặt, còn sự phong phú về tinh thần mới là hạnh phúc thực sự. Người giàu chưa chắc đã hạnh phúc, người hạnh phúc chưa chắc đã giàu. Cho nên có những người không tiếc công sức để theo đuổi của cải vật chất, danh vọng và địa vị, họ cho rằng đó mới là những điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn, có những người thậm chí còn đánh đổi cả mạng sống của mình vì những điều ấy. Thế nhưng họ không biết rằng điều họ bỏ lỡ lại chính là những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị nhưng vô cùng trân quý.

Trái tim được ví như một cốc nước, còn hạnh phúc chính là nước trong cốc ấy, nước chứa càng nhiều tạp chất thì hạnh phúc sẽ càng ít. Cho đến khi chiếc cốc đã chứa đầy cặn bẩn, thì khi ấy hạnh phúc cũng đã cạn kiệt. Thế mới nói, chỉ khi bụi trần dục vọng được gột sạch và tấm lòng rộng mở, thì người ta mới có thể cảm nhận được hạnh phúc.

Một ngày hành thiện, phúc tuy chưa đến nhưng họa đã tự xa. Một ngày hành ác, họa tuy chưa đến nhưng phúc đã rời xa

Người làm việc thiện, giống như cỏ trong vườn xuân, không thấy vụt lớn, nhưng càng ngày càng sinh sôi. Người làm việc ác, giống như đá mài dao, không thấy hao tổn, nhưng càng ngày càng mòn đi.

Người ta nói “Phúc họa vô môn tổng tại tâm, nhân tâm bất thiện họa tương xâm.” Ý nghĩa rằng phúc họa không có cửa vào, đều là do tâm tạo thành, nhân tâm mà bất thiện thì họa cũng theo đó mà hình thành. Cho nên mọi suy nghĩ và ý muốn hại người lợi mình thì tuyệt đối không nghĩ đến, như vậy mới không bị cái ác khống chế bản thân.

Tướng do tâm sinh, cảnh tuỳ tâm chuyển. Nếu tâm luôn nóng nảy, mơ hồ, ý loạn, cảnh vật suy tàn thì vô luận là có đi bao xa cũng không có chút ý vị nào.

Hoàn cảnh có thể hỗn loạn, nhưng tâm không thể hỗn loạn, mọi thứ có thể vội vã, nhưng tâm không thể vội vã. Bất kể bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, thì cũng đừng phàn nàn về cuộc đời, đừng phạm phải ranh giới làm người cuối cùng và càng không thể oán hận người khác. Hãy luôn nhớ rằng, không tham thì ít dục vọng, không sân si thì lòng luôn an định và không truy cầu thì tâm hồn sẽ luôn yên ổn.

shutterstock 166674365
Bình yên trong tâm hồn giống như suối trong rừng vậy, ngọt ngào và trong sáng. (Ảnh: TaraPatta/ Shutterstock)

Sự tĩnh lặng là một cảnh giới rất cao của tâm hồn

Sự bình yên trong tâm hồn không phải là điều tự nhiên mà đến. Nó là một loại trạng thái được hình thành khi một người đã trải qua rất nhiều những chuyện vui buồn của nhân tình thế thái, nếm trải mọi đắng cay ngọt bùi trong đời cho nên đã dần dần tôi luyện cho bản thân một loại bình ổn đến lạ thường. Loại trạng thái bình yên này giống như suối trong rừng vậy, ngọt ngào và trong sáng. Tâm hồn yên bình chính là đạt được khi tâm sáng như gương và tĩnh lặng như nước.

Người an nhiên không màng danh lợi, họ cứ là chính mình, biết bao dung, biết ơn vạn vật và biết bao dung trong thế giới đầy biến động này.

Nhìn nhận ưu điểm của người khác để tu luyện cảnh giới của bản thân, đối xử tử tế với người khác để tu tâm rèn tính, quan tâm đến người khác để trao dồi tấm lòng lương thiện, hiểu người khác để vun đắp hàm dưỡng, giúp đỡ người khác để tăng trưởng hạnh phúc và học hỏi từ những người khác để tăng trưởng trí tuệ của bản thân. Nếu bạn có thể làm được như vậy thì cuộc sống phía trước sẽ luôn vô cùng tươi đẹp và rộng mở.