Đại học College London công bố báo cáo mới cho biết, việc bệnh nhân tại Anh thiếu sự thăm khám trực tiếp của bác sĩ kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến 10.000 ca tử vong không đáng có do ung thư.

Embed from Getty Images

Các nhà nghiên cứu của trường đại học này nhìn nhận, sự sụt giảm giấy giới thiệu khẩn cấp của các bác sĩ gia đình (bác sĩ tổng quát) trên khắp Vương quốc Anh vào năm 2020 đã dẫn đến khoảng 40.000 ca chẩn đoán muộn về ung thư. Báo cáo cho biết, sự chậm trễ này kết hợp với cách xử lý lâu hơn của hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) do đại dịch, có thể khiến hàng nghìn người sẽ chết “sớm hơn đáng kể” do ung thư.

Nghiên cứu cho thấy, hơn 60% số người được Đại học College London khảo sát cảm thấy lo ngại khi nói chuyện với bác sĩ gia đình (GP) của họ về “các vấn đề sức khỏe nhỏ” giữa bối cảnh đại dịch. Báo cáo lưu ý, trước khi virus corona lây lan tại Anh, khoảng 80% các cuộc hẹn với bác sĩ là trực tiếp, tuy nhiên vào tháng 7/2021, chỉ 57% các cuộc tham vấn với bác sĩ  là trực tiếp.

Theo tờ The Telegraph, Giáo sư David Taylor của Đại học College London, đồng tác giả của bản báo cáo nhận xét: “Ảnh hưởng tức thì của đại dịch là làm trì hoãn việc chẩn đoán sớm. Thậm chí  trước khi xảy ra đại dịch, việc thực hiện [chẩn đoán] của Anh vẫn chưa đạt được mức tốt nhất của thế giới.”

Ông nhấn mạnh: “Có một số bằng chứng cho thấy việc điều trị chậm trễ hàng tháng có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm khoảng 7%. Một số là do bệnh nhân không đến khám vì lo lắng trở thành gánh nặng cho bác sĩ gia đình của họ, một số là do vấn đề tiếp cận.”

Tháng 10/2020, một báo cáo của công ty phân tích chăm sóc sức khỏe Dr Foster cho biết, việc NHS hướng dẫn cư dân nên “Ở nhà, Bảo vệ NHS, Cứu người” đã khiến các bệnh nhân sợ hãi không tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Đề cập đến báo cáo năm ngoái, ông Tom Binstead, giám đốc về chiến lược và phân tích của Dr Foster, nhận định: “Nhìn chung, phân tích cho thấy tác động lâu dài của đại dịch có thể sâu rộng, với khả năng có sự gia tăng đột biến nhu cầu [điều trị bệnh ung thư] trong tương lai do các chẩn đoán bị bỏ sót và các thủ tục bị trì hoãn.”

Ông cho biết thêm: “Hiện giờ, các bệnh ung thư có thể cần mức độ điều trị cao hơn, hoặc thậm chí không thể điều trị được, nếu bệnh không được phát hiện và không được điều trị do hậu quả của cuộc khủng hoảng [đại dịch].”

Hôm thứ Ba (21/9), phát ngôn viên của NHS xác nhận với tờ The Telegraph và các hãng tin khác, trong thời gian đại dịch, cơ quan này vẫn ưu tiên chăm sóc y tế cho bệnh ung thư.

Phát ngôn viên này cho biết, các dịch vụ chăm sóc ý tế cho bệnh ung thư đang ở “mức trước đại dịch,” trong khi số liệu hàng tháng mới nhất cho thấy “hơn 200.000 người được giới thiệu đến kiểm tra và hơn 27.000 người bắt đầu điều trị”.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: