Nga đã khai chiến với Ukraine hôm 24/2, và tình hình chiến sự Nga – Ukraine đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Bức ảnh một nữ giáo viên Ukraine bị thương trong chiến hỏa với khuôn mặt bê bết máu và vẻ mặt vô cùng sợ hãi, đã được đăng tải trên nhiều trang truyền thông quốc tế, là bằng chứng cho thấy người Ukraine không khuất phục.

Tờ báo độc lập Moscow Times đưa tin, người trong ảnh là bà Olena Kurilo, 52 tuổi, khi đang bước ra khỏi một bệnh viện ở ngoại ô Kharkiv với miếng vải băng bó trên mặt còn thấm vết máu. Đạn lạc của quân Nga đã khiến cho khuôn mặt của bà bị mảnh thủy tinh trên cửa sổ làm cho bị thương.

Bà Olena Kurilo cho biết, trong giây phút đó, bà chỉ nghĩ đến “Chúa ơi, con không muốn chết”, do quá sợ hãi nên bà đã không cảm thấy đau đớn.

Theo một video clip được Euronews chia sẻ trên Twitter, có thể thấy trên mặt bà Olena Kurilo bị cắt chảy máu, trên đầu còn quấn băng gạc. Bà nói nhà của bà đã bị nổ tung hoàn toàn.

Bà còn nói rất may mắn, chắc chắn có một thiên thần với sức mạnh to lớn đang bảo vệ thì bà mới có thể sống sót.

Theo Moscow Times đưa tin, một hố lớn rộng khoảng 4,5 mét được hình thành do vụ nổ giữa hai tòa nhà chung cư 5 tầng đã bị hư hỏng nặng. Hiện vẫn còn 20 người dân đang phải nằm viện.

Một cư dân 67 tuổi tên Sergiy suy đoán rằng mục tiêu tấn công chính của quân đội Nga là một sân bay quân sự gần đó, cách biên giới khoảng 40 km.

Bà Olena Kurilo lặp đi lặp lại rằng bà chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra, bản thân bà là một đạo diễn và người làm trong ngành giáo dục, bà đã nghiên cứu lịch sử, nhưng không bao giờ nghĩ một điều như vậy sẽ đến với vùng đất này.

Mặc dù cuộc xâm lược của Nga đe dọa tính mạng người dân Ukraine, nhưng bà Olena Kurilo đã thề sẽ ở lại và chiến đấu. Bà nói, dù thế nào bà thà chết chứ không khuất phục Tổng thống Nga Putin.

“Tôi sẽ đứng lên và làm hết sức mình cho Ukraine, và tôi sẽ luôn đứng về phía tổ quốc”, bà nói.

Theo ước tính của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, 100.000 người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó hàng ngàn người đến các nước láng giềng, chủ yếu là Romania và Cộng hòa Moldova.

Cựu Tổng thống Ukraine vác súng AK-47 chống lại kẻ thù

Ngày 25/2, cựu Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko xuất hiện trên đường phố Kiev với khẩu súng trường tấn công AK-47. Ông nhấn mạnh sẽ cùng binh lính và người dân bảo vệ quê hương, đồng thời mắng Tổng thống Nga Putin trước ống kính: “Ông ta đúng là điên rồ, là hóa thân của ác quỷ, và đến đây để giết những người Ukraine chúng tôi.”

Ông nhấn mạnh rằng ông Putin sẽ không bao giờ có thể đánh sập Ukraine cho dù ông ấy cử bao nhiêu binh lính, cho dù ông ấy có bao nhiêu tên lửa và vũ khí hạt nhân đi chăng nữa, thì người dân Ukraine đều là những người tự do với một tương lai châu Âu tươi sáng.

Trí Đạt (t/h)