Mỹ và Trung Quốc đã tranh cãi gay gắt về sự cố khinh khí cầu. Mỹ và Canada đã bắn hạ 3 vật thể bay không xác định trong 3 ngày liên tiếp. Mỹ tuyên bố đang tiếp tục thu hồi các mảnh vỡ của vật thể bay để phục vụ các cuộc điều tra liên quan. Đồng thời Tổng thống Biden cũng đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn trước dư luận trong nước.

Biden 4
TT Biden trong cuộc phỏng trên kênh 60 Minutes của đài CBS. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngoài việc phát động dư luận khẩu chiến, Trung Quốc còn tuyên bố đã tìm thấy “vật thể bay không xác định” (UFO) ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, không nằm trong không phận của Trung Quốc, và vẫn chưa bị bắn hạ.

Hôm 13/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Qốc Uông Văn Bân tuyên bố chỉ tính riêng từ năm 2022, khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã hơn chục lần bay trái phép qua không phận Trung Quốc, “mà không được sự chấp thuận của các cơ quan liên quan của Trung Quốc”.

Hôm thứ Hai (13/2), Nhà Trắng đã bác bỏ các tuyên bố, nói rằng chúng hoàn toàn sai sự thật.

Ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin nói với các phóng viên rằng 3 UFO bị bắn hạ vào cuối tuần qua không gây ra mối đe dọa quân sự nào. Vì sự thận trọng, nên quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ chúng.

Mỹ đang cảnh giác cao độ kể từ khi quân đội nước này phát hiện và bắn hạ khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc hôm 4/2.

Hôm thứ Sáu (10/2), Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn hạ một vật thể bay không xác định trên bầu trời Alaska. Đến thứ Bảy (11/2), một vật thể bay tương tự đã bị máy bay quân sự Mỹ bắn hạ trên bầu trời Yukon ở tây bắc Canada.

Hôm Chủ Nhật (12/2) Quân đội Mỹ đã bắn hạ vật thể bay không xác định thứ 4 xâm phạm không phận Mỹ, khả năng vẫn là khinh khí cầu do thám.

Giới chức Mỹ chưa công khai xác nhận nguồn gốc của các vật thể bay không xác định này. Cả Mỹ và Canada vẫn đang nỗ lực thu gom các mảnh vỡ, nhưng nhiệm vụ tìm kiếm đang gặp cản trở do điều kiện băng giá tại Alaska.

Trong cuộc họp báo ngày hôm đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jean-Pierre nhấn mạnh: “Tôi biết có những nghi ngờ và lo ngại về điều này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy những hành động gần đây là của người ngoài hành tinh hay hoạt động ngoài trái đất.”

Tổng thống Biden đang chịu áp lực

Trước sự việc trên, Tổng thống Joe Biden dường như không có dấu hiệu lên kế hoạch giải quyết vấn đề quốc gia khi người Mỹ biết về một UFO chưa từng thấy. Sự im lặng đã bắt đầu khiến các đồng minh của Tổng thống lo lắng.

Cuối Chủ nhật (12/2), một thành viên đảng Dân chủ của Quốc hội nói với CNN rằng thật kỳ lạ khi mọi người đang nghe được nhiều thông tin từ Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York), hơn là từ Tổng thống Biden khi người Mỹ đang hoảng sợ.

Sáng ngày 12/2, ông Schumer đã nói trên ABC News rằng các quan chức tình báo Mỹ tin các vật thể bay thứ 2 và thứ 3 bị Mỹ bắn hạ hôm 10/2 và 11/2 cũng là các khinh khí cầu do thám.

Thượng nghị sĩ Michael Bennet, thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, mong muốn được nghe thêm từ chính quyền về tình hình vào cuối tuần càng sớm càng tốt.

Dân biểu Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Jim Himes, nói với NBC News: “Tôi thực sự lo ngại về việc tại sao ngành hành pháp không chủ động cung cấp thông tin.”

Ngày 13/2, ông Keane, nhà phân tích chiến lược cấp cao của Fox News, kiêm tướng quân đội 4 sao đã nghỉ hưu, nói với Fox News rằng kể từ khi Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) được thành lập vào năm 1958, chưa có Tổng thống nào phải bảo vệ không phận của Hoa Kỳ.

Ông tin rằng Tổng thống Biden nợ người dân Mỹ một lời giải thích, ngay cả khi ông ấy không thể đưa ra tất cả các câu trả lời.

Ông nói: “Việc này (bắn hạ vật thể bay) mang tính lịch sử… Cho đến nay, chưa có Tổng thống nào phải bảo vệ không phận Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đã làm điều này 4 lần: Hoa Kỳ 3 lần, Canada 1 lần.”

“Ông ấy đã thực hiện hành động thù địch để bảo vệ không phận của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được lời giải thích chi tiết từ ông ấy và Bộ Quốc phòng. Ngay sau khi máy bay bị bắn hạ ở Canada, Thủ tướng Trudeau đã liên lạc với các quan chức quốc phòng, và nói với người dân Canada những gì ông ấy biết.”

Ngày 13/2, Bài xã luận của “Wall Street Journal” chỉ trích rằng chính quyền Biden quá kín tiếng về các hoạt động quân sự gần đây, dường như họ đang muốn che giấu điều gì đó. Nhà Trắng nên cởi mở về những gì họ biết, ngay cả khi họ không biết những vật thể này là gì, hoặc chúng đến từ đâu.

“Họ không tiết lộ sự tồn tại của khinh khí cầu đầu tiên, cho đến khi một người Mỹ phát hiện ra nó trên bầu trời bang Montana. Sau đó, họ tuyên bố rằng nó không gây ra mối đe dọa nào, và chỉ bắn hạ vì áp lực chính trị. Tổng thống Biden nói khinh khí cầu này ‘không phải là một sự vi phạm quan trọng.’”

“Vào thứ Bảy, Lầu Năm Góc nói với Thượng nghị sĩ Steven Daines của bang Montana rằng họ đã phát hiện ra một ‘đốm sáng’ ra-đa trên bầu trời bang này, và đóng cửa không phận dân sự. Nhưng sau đó NORAD lại nói rằng không có gì. Thứ Bảy, họ lại bắn hạ một vật thể khác trong sự hợp tác giữa Canada và Lãnh thổ Yukon (của Canada). Vào Chủ nhật, các thành viên của Quốc hội đã lên Twitter báo cáo về hành động quân sự trên Hồ Huron.” 

Bình Minh (t/h)