Trận động đất 7,8 độ richter xảy ra hôm thứ Hai (6/2) ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria hiện đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.700 người. Thời tiết khắc nghiệt mùa đông cũng đang khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, theo Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Như tin đã đưa, trận động đất 7,8 độ richter nêu trên xảy ra vào rạng sáng 6/2 trong điều kiện mùa đông lạnh giá. Sau đó, vào chiều cùng ngày, tiếp tục xảy ra một trận động đất lớn 7,7 độ richter ở cùng khu vực.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đánh giá trận động đất tại miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria sáng 6/2 là địa chấn lớn nhất trên thế giới kể từ sau trận động đất được phát hiện tại Nam Đại Tây Dương vào tháng 8/2021.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan Quản lý Thiên tai và Khẩn cấp (AFAD) cho biết số nạn nhân tử vong đã lên tới 2.316 người và khoảng 13.000 người bị thương. Đây là thảm họa động đất gây chết chóc lớn nhất tại Syria kể từ sau thảm họa tương tự năm 1999 ở khu vực Biển Marmara miền đông, gần Istanbul đã khiến hơn 17.000 thiệt mạng.

Tại Syria, các quan chức của chính phủ Damascus và lực lượng cứu hộ tại khu vực tây bắc nơi lực lượng nổi dậy kiểm soát cho biết trận động đất sáng 6/2 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.444 người và khiến khoảng 3.500 người bị thương.

Cơ sở hạ tầng viễn thông, đường xá bị phá hủy cũng như thời tiết cực đoan đang khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gọi trận động đất hôm 6/2 là thảm họa lịch sử và là địa chấn tồi tệ nhất xảy ra tại đất nước này kể từ năm 1939. Ông cũng nói giới chức đang làm hết khả năng có thể để giảm thiểu tổn thất.

Trận động đất đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu tại Ceyhan, Thổ Nhĩ Kỳ phải tạm dừng và cũng phải tạm đóng đường dẫn dầu từ Iraq và Azerbaijan.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính số nạn nhân tử vong do trận động đất nêu trên có thể vượt 10.000 người và gây thiệt hại khoảng 2% GDP của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga cho biết họ đã đề nghị gửi lực lượng cứu hộ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan cho biết ông đang chỉ đạo các cơ quan ban ngành chấp nhận sự giúp đỡ của Nga.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của Nga và lực lượng cứu hộ từ nước này sẽ bay tới Syria trong trong vài giờ tới.

Hải Đăng