Một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Iran đang phải đối mặt với án tử hình sau khi tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ quyền của phụ nữ trên toàn quốc.

Theo tờ The National News, hồi tháng 11, cầu thủ bóng đá Amir Nasr-Azadani, 26 tuổi, đã bị bắt sau khi tham gia các biểu tình gần đây ở Iran và bị buộc tội liên quan đến cái chết của một chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Kênh truyền hình nhà nước Iran sau đó đã phát sóng cảnh cầu thủ này và hai người khác đưa ra lời nhận tội có vẻ như bị ép buộc về các chết của vị chỉ huy vệ binh. Cầu thủ Nasr-Azadani được cho là chỉ tham gia các cuộc biểu tình trong một thời gian ngắn và hô vang các cụm từ chống chính phủ cùng với những người khác.

Cầu thủ Nasr-Azadani bị buộc một trọng tội có tên “moharebeh”, có nghĩa là “sự thù hận đối với Chúa”. Tội danh này thường bị trừng phạt bằng án tử hình. Tờ National News đưa tin, hai người khác tham gia các cuộc biểu tình ở Iran đã bị xử tử vì tội danh tương tự.

Hôm thứ ba (13/12), FIFPRO, liên đoàn quốc tế các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đặt tại Hà Lan, đã lên tiếng phản đối việc chính quyền Iran cáo buộc trọng tội đối với cầu thủ Nasr-Azadani. FIFPRO cũng bày tỏ sự đoàn kết với anh ấy và kêu gọi Iran hủy bỏ ngay lập tức các cáo buộc đối với cầu thủ này.

Trên Twitter, FIFPRO chỉ trích: “FIFPRO  bị sốc và cảm thấy kinh tởm trước thông tin cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Amir Nasr-Azadani phải đối mặt với án tử hình ở Iran sau khi tham gia vận động cho quyền của phụ nữ và quyền tự do cơ bản ở đất nước của anh ấy. Chúng tôi đoàn kết với Amir và kêu gọi hủy bỏ ngay lập tức hình phạt đối với anh ấy.”

Các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp toàn Iran sau cái chết vào tháng 9 của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, do những vết thương được cho là do “cảnh sát đạo đức” của Iran gây ra trong thời gian cô bị giam giữ. Cô Amini được cho là đã bị bắt trong chuyến tham quan thủ đô Tehran vì bị cáo buộc đội khăn trùm đầu không đáp ứng các tiêu chuẩn của chính quyền.

Các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ việc này đã chứng kiến những người phụ nữ Iran công khai đốt các khăn trùm đầu và cắt tóc của chính họ để phản đối các quy định hà khắc của chính phủ Iran đối với phụ nữ. Theo tờ New York Times, đây là đợt biểu tình lớn nhất ở quốc gia Hồi giáo này kể từ cuộc Cách mạng Xanh năm 2009, sau khi Tổng thống Iran lúc đó là Mahmoud Ahmadinejad  bị cáo buộc thao túng phiếu bầu để tái đắc cử.

Cho đến nay, hơn 300 người biểu tình được cho là đã bị lực lượng an ninh Iran giết chết khi chính quyền Tehran cố gắng dập tắt các cuộc biểu tình. Trong một bức thư hồi tháng 11, đa số thành viên Quốc hội Iran kêu gọi chính quyền buộc tội những người biểu tình bằng án phạt nặng, thậm chí một số nghị sĩ còn kêu gọi áp dụng “cái chết cho những kẻ nổi loạn”.

Cầu thủ Nasr-Azadani đã chơi ba mùa giải tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Vịnh Ba Tư từ năm 2015 đến năm 2018. Hai mùa giải sau, anh chơi cho Câu lạc bộ Kinh tế Thể thao Văn hóa Tractor ở vai trò hậu vệ. Trước đó, anh chơi cho câu lạc bộ Sepahan S.C. từ năm 2012 đến năm 2015 tại giải bóng đá trẻ.

Gia Huy (T/h)