Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vi điện tử Thống nhất (UMC) Đài Loan Tào Hưng Thành (Robert Hsing-cheng Tsao), người vào năm ngoái đã quyên góp 3 tỷ USD để ủng hộ tăng cường quốc phòng Đài Loan, xác nhận rằng ông đã nhận được giấy chứng nhận ngừng quốc tịch Singapore.

p3207761a11501209
Cựu chủ tịch UMC Tào Hưng Thành từ bỏ quốc tịch Singapore. (CNA Đài Loan)

Ông Tào Hưng Thành đã đăng trên Facebook vào ngày 2/2 rằng cuối cùng ông đã có được giấy chứng nhận từ bỏ quốc tịch Singapore, ông phải làm vài thủ tục trước khi xin rồi mới có được giấy chứng nhận, nhưng một số kẻ tư cách thấp kém dù thừa biết rằng việc xin thôi quốc tịch sẽ mất thời gian còn nhân lúc ông chưa nhận được giấy chứng nhận để tấn công ác ý và vu khống ông.

Ông đã dẫn chứng trường hợp kênh Youtube @CtiNews của Lư Tú Phương (Lu Xiufang) vào ngày 11 và 12/9 năm ngoái đã liên tục 2 ngày tấn công ác ý đối với ông qua hợp tác với các nhân vật như Ngô Tử Hy (Wu Zijia) – Chủ tịch báo điện tử Formosa, cựu nhà ngoại giao Giới Văn Cấp (Jie Wenji), nghị sĩ Từ Xảo Tâm (Xu Qiaoxin) của thành phố Đài Bắc, và cựu nhà lập pháp Tôn Đại Ngàn (Sun Daqian).

Trước hết, ông Ngô Tử Hy vào thời điểm đó cáo buộc ông không từ bỏ quốc tịch Singapore, do chưa hiểu vấn đề ông chưa hoàn thành thủ tục lại vu khống rằng chuyện ông tuyên bố từ bỏ quốc tịch Singapore là dối trá. Thậm chí còn phỉ báng rằng nếu xảy ra biến cố giữa hai bờ eo biển (Trung Quốc và Đài Loan) thì ông là người bỏ chạy đầu tiên.

Sau đó ông Tào Hưng Thành đề cập vấn đề ông Giới Văn Cấp khoe khoang về kiến ​​​​thức ngoại giao, qua đó cáo buộc ông rằng việc ông cho hay không lấy được chứng nhận bỏ quốc tịch Singapore là lừa dối.

Ông Tào Hưng Thành than thở rằng hiện đã bước vào thế kỷ 21, đáng buồn khi xã hội Đài Loan vẫn còn quá nhiều kẻ man rợ, thiếu giáo dục lối sống văn minh. Đáng buồn hơn là những kẻ man rợ nói những điều vô nghĩa trên các phương tiện truyền thông như vậy lại có một số người mù quáng ủng hộ, giống như ông hứa quyên góp 3 tỷ USD để giúp cuộc chiến chống Trung Quốc bảo vệ Đài Loan, những kẻ man rợ đó hiểu thực hiện việc này cũng cần thủ tục và thời gian nhưng không ngừng bôi nhọ vu cáo ông, rêu rao nếu ông không lập tức chi tiền thì có nghĩa là lừa dối.

Ông Tào Hưng Thành cũng đề cập rằng ông không phải là người theo Pháp Luân Công, nhưng có biết đôi điều Pháp Luân Công thúc đẩy nguyên tắc sống “Chân-Thiện-Nhẫn”, triết lý “Nhẫn” rất thú vị. Những người theo Pháp Luân Công cho rằng trong bản chất con người có thứ vật chất đen và xấu được gọi là “Nghiệp”, ngoài ra còn có một chất màu trắng là chất tốt gọi là “Đức”.

Khi một người ác ý công kích hoặc vu khống người khác thì “Nghiệp” của người đó sẽ tăng lên, đó gọi là “tạo nghiệp”. Nếu một người có quá nhiều “Nghiệp” sẽ trở nên đen tối, khi đó ấn đường sẽ tối tăm, và vận rủi sẽ bám theo. Nếu một người biết nhẫn nại chịu đựng sự phỉ báng và tấn công của người khác thì “Đức” của người đó sẽ tăng lên, đó gọi là “tích đức”, người tích đức lâu ngày thân thể sẽ phát quang, đại cát đại lợi.

Ông Tào Hưng Thành chỉ ra, “Kể từ khi tôi đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc vào đầu tháng 8 năm ngoái thì đã có không ít kẻ vu khống và bôi nhọ tôi; không ngạc nhiên khi tóc của tôi ngày càng bạc và bóng hơn. Nhưng dựa trên đức hiếu sinh, tôi vẫn mong rằng những người tạo nghiệp đó biết giới hạn. Suy cho cùng, người khác tạo nghiệp lại giúp mình tích đức hưởng phúc, kiểu như vùi dập người khác để tự nâng bản thân không bao giờ có kết quả tốt”.