Gần đây, Đại sứ quán Trung Quốc (ĐSQTQ) tại Ý đã phản đối mạnh mẽ một bài báo trên tạp chí Panorama đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng sống quy mô công nghiệp từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và các tù nhân lương tâm khác. ĐSQTQ còn vu khống phán quyết về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống của “Tòa án Trung Quốc”, một tòa án nhân dân độc lập do “Liên minh Quốc tế chống Lạm dụng Ghép tạng tại Trung Quốc” (ETAC) khởi xướng.

id13826043 Screen Shot 2022 09 15 at 7.29.29 PM 541x400 1
Ngày 27/8, tạp chí Panorama đã đăng bài thứ 2 với tiêu đề “ĐCSTQ đã vi phạm các nguyên tắc đạo đức y tế trong cấy ghép nội tạng” như một phản ứng với ĐSQ Trung Quốc tại Ý. (Ảnh chụp màn hình trang web tạp chí Panorama)

Ngày 22/9, luật sư hình sự quốc tế Eleanor Stephenson đã lần lượt bác bỏ lời vu khống của Đại sứ quán Trung Quốc trong một email trả lời phóng viên Epoch Times.

Luật sư Stephenson là quan chức pháp lý của ETAC. Bà hiện đang làm việc trong lĩnh vực bảo vệ pháp lý tại Phòng chuyên gia bảo vệ pháp lý Kosovo ở thành phố Hague, Hà Lan. Bà cũng là một luật sư có trình độ chuyên môn (còn được gọi là “đại luật sư”) tại xứ Wales, Vương quốc Anh.

Tuyên bố của ĐSQTQ chỉ là sự xúc phạm và gây hiểu lầm, mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào

Vào cuối tháng Tám năm nay, trên trang web của mình, ĐSQTQ tại Ý tuyên bố rằng “ở Trung Quốc, hiến tạng tự nguyện từ công dân là nguồn hợp pháp duy nhất để cấy ghép nội tạng người.”

Luật sư Stephenson nói với Epoch Times rằng tuyên bố của ĐSQTQ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ, hay bác bỏ phán quyết của “Tòa án Trung Quốc” rằng ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng một cách có hệ thống.

Bà nói: “Phản ứng của ĐSQTQ chỉ mang tính xúc phạm, không chắc chắn và gây hiểu lầm.”

“Bất kỳ khẳng định nào đưa ra đều cần được hỗ trợ bởi dữ liệu và bằng chứng. Nhưng ĐSQTQ đã không cung cấp bằng chứng cho những tuyên bố như ‘ở Trung Quốc, hiến tạng tự nguyện từ công dân là nguồn cấy ghép nội tạng người hợp pháp duy nhất’”.

“Chỉ dựa vào điểm này, khẳng định của (ĐSQTQ) nên bị bác bỏ,” bà nói.

“Dù những bằng chứng đều chứng tỏ (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các nhóm bị bức hại khác, nhưng Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như không muốn, hoặc không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, để bác bỏ suy luận rõ ràng về nạn mổ cướp nội tạng sống phổ biến và có hệ thống ở Trung Quốc.”

Bà nói: “Bản thân việc phản đối nói mình vô tội mà không có bằng chứng đã có thể là có tội.”

Bắt đầu vào năm 2000, sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc trùng thời điểm với cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại quốc gia này.

Trong hơn một thập kỷ, cộng đồng quốc tế đã đưa ra nhiều báo cáo cáo buộc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, như các học viên Pháp Luân Công.

Dưới áp lực chỉ trích của cộng đồng quốc tế, ĐCSTQ bắt đầu thiết lập “hệ thống hiến tạng”, và tuyên bố rằng cải cách cấy ghép nội tạng sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2015.

Tháng 11/2019, một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc đã phát hiện ra rằng dữ liệu chính thức của Trung Quốc về hiến tạng đã bị làm sai lệch một cách có hệ thống. Vì nghiên cứu cho thấy trong những năm qua, số liệu hiến tặng nội tạng người của Trung Quốc “gần như khớp chính xác với một công thức toán học.”

ĐCSTQ chưa bao giờ cử đại diện tham dự buổi xét xử tại “Tòa án Trung Quốc”

Bà Stephenson nói rằng ĐCSTQ chưa bao giờ cử đại diện tham dự phiên tòa của “Tòa án Trung Quốc”, mặc dù “Tòa án Trung Quốc” đã nhiều lần gửi lời mời.

“Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) được yêu cầu tham dự ‘Tòa án Trung Quốc’ (xét xử) 5 lần, nhưng những lời mời này chưa bao giờ được hồi đáp.”

Bà Stephenson nói: “Tòa án Trung Quốc, một tòa án nhân dân độc lập, đã xem xét nhiều bằng chứng về vụ mổ cướp nội tạng sống (ĐCSTQ) trong khoảng thời gian 12 tháng. Từ tháng 12/2018 – 4/2019, họ đã thẩm vấn hơn 50 nhân chứng thực tế, các chuyên gia, nhà điều tra và nhà phân tích trong phiên điều trần công khai kéo dài 5 ngày.

‘Tòa án Trung Quốc’ đã xem xét các ý kiến ​​bằng văn bản, báo cáo điều tra và tài liệu học thuật, đồng thời lấy ý kiến chuyên gia ​​tư vấn pháp lý về luật quốc tế​​, bao gồm lời khuyên pháp lý về các tội phạm quốc tế cốt lõi (tội ác chống loài người và diệt chủng).”

Luật sư Stephenson nói rằng sau khi xem xét một lượng lớn bằng chứng, “Tòa án Trung Quốc” đã phán quyết rằng ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác trên quy mô lớn.

Bà nói: “Tòa (Tòa án Trung Quốc) nhận thấy ‘các thành viên của tòa án nhất trí xác định rằng không còn nghi ngờ gì nữa, hoạt động mổ cướp nội tạng sống đã diễn ra ở Trung Quốc trong một thời gian khá dài, liên quan đến một lượng lớn nạn nhân.”

“(Tòa án Trung Quốc) cũng tin rằng ‘những tội ác chống lại nhân loại (của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ đã được chứng minh một cách không thể nghi ngờ.’ ‘Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc là một — và, có lẽ là — nguồn nội tạng chính.’”

Bà nói rằng gần đây Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án việc ĐCSTQ tiếp tục mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Bà cho biết: “Ngày 3/5/2022, Nghị viện Châu Âu đã thông qua ‘Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu về Báo cáo Tiếp tục Mổ cướp Nội tạng ở Trung Quốc (ĐCSTQ)” [2022/2657 (RSP)], lên án ĐCSTQ mổ cướp nội tạng các các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.”

ĐCSTQ tấn công Luật sư Geoffrey Nice vì cảm thấy bị đe dọa

Tòa án độc lập: TQ thu hoạch nội tạng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng
Ngài Geoffrey Nice. (Phải) (Ảnh: China Tribunal, Youtube)

Trước cuộc tấn công cá nhân của ĐSQTQ tại Ý nhằm vào Ngài Geoffrey Nice QC, luật sư của “Tòa án Trung Quốc”, bà Stephenson nói:

“Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) khẳng định trong tình huống không có dữ kiện hoặc bằng chứng như vậy là điều không phù hợp. Chính phủ (ĐCSTQ) cảm thấy buộc phải tấn công Ngài Geoffrey Nice.”

“Tòa án Trung Quốc” do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa. Ông là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực hình sự quốc tế, đứng đầu vụ truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế từ năm 1998 – 2006. Từ năm 2009 – 2012, ông là Phó Chủ tịch “Ủy ban Tiêu chuẩn Luật sư”, cơ quan giám sát các luật sư. Từ năm 2012 – 2016, ông là Giáo sư Luật tại Học viện Gresham, London.

“Ông ấy (Ngài Nice) là một đại luật sư độc lập và không liên quan gì đến Trung Quốc hay Pháp Luân Công,” bà Stephenson nói.

“Cách mà Luật sư Nice bị tấn công cho thấy (ĐCSTQ) đang cố gắng chuyển hướng những lời chỉ trích, chứ không phải để (chứng minh) sự vô tội của mình.”

“ĐCSTQ đã tấn công Ngài Geoffrey Nice với cùng một lý do mà họ đã dùng để công kích Pháp Luân Công: Cả hai đều được coi là mối đe dọa đối với chế độ của ĐCSTQ. Cách làm này dấy lên những lo ngại thực sự (đặc biệt là khi nó lặp đi lặp lại).”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một công pháp tu luyện Phật gia dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, gồm 5 bài công pháp có hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ, rất được người dân đón nhận.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng bí thư của ĐCSTQ lúc bấy giờ, vì sợ hãi và ghen tị rằng học viên Pháp Luân Công đông hơn số đảng viên ĐCSTQ, nên đã ra lệnh thực hiện các chính sách khủng bố diệt chủng, như “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, tiêu diệt thể xác”, “đánh chết là đánh chết, đánh chết coi như tự sát”, “không điều kiểm xuất thân, trực tiếp hỏa táng.”

Cuộc bức hại vẫn kéo dài suốt 23 năm qua. Theo thống kê của Minghui.org, chỉ tính riêng từ tháng 7 – 8/2022, ít nhất 1.850 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bắt cóc và quấy rối. Trong đó, 614 hộ gia đình bị lục soát bất hợp pháp, 62 người bị cưỡng bức đưa đến các lớp tẩy não, và 18 học viên bị bị bức hại đến chết.

Về tuyên bố của ĐSQTQ tại Ý phủ nhận sự tồn tại của “Tội ác diệt chủng” “Tội ác chống lại loài người” ở Tân Cương, Luật sư Stephenson nói:

“‘Tòa án Duy Ngô Nhĩ’ là một tòa án nhân dân độc lập, được thành lập vào tháng 9/2020, để điều tra ‘các hành động tàn bạo vẫn tiếp diễn và có khả năng diệt chủng’ đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh và các cộng đồng Hồi giáo Turkic khác. Tháng 6/2021 và tháng 9/2021, Tòa đã nghe hơn 70 nhân chứng trong 2 phiên điều trần ở London.

Tòa án phát hiện: không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tra tấn người Duy Ngô Nhĩ; không có nghi ngờ gì về việc Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm tội ác chống lại loài người; không nghi ngờ gì về việc Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện tội ác diệt chủng, bằng cách áp đặt các biện pháp tránh thai, với ý định xóa sổ phần lớn dân số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.”

“Kết quả điều tra của ‘Tòa án Duy Ngô Nhĩ’ đã được chứng thực bởi nhiều nguồn có thẩm quyền, gồm Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Bitter Winter và các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc.”

Bà nói: “(Các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc) đã thông báo vào tháng 6/2021 rằng ‘các báo cáo của họ về ‘mổ cướp nội tạng’ được cho là nhắm vào các nhóm thiểu số, gồm học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ đốc giáo bị giam giữ ở Trung Quốc, đã vô cùng gây sốc.”

Về việc ĐCSTQ can thiệp vào báo cáo thu hoạch nội tạng sống trên tạp chí “Panorama” (Toàn cảnh) của Ý, bà Stephenson nói: “Sự can thiệp này có thể là một ví dụ về chính sách mặt trận thống nhất của ĐCSTQ. Chính sách này bao gồm việc loại bỏ ‘kẻ thù’ bên trong và bên ngoài, và một số nhóm nắm quyền kiểm soát.”

ĐCSTQ đã né tránh bằng chứng về việc mổ cướp nội tạng sống, không cho phép các nhà điều tra vào Trung Quốc

Bà Stephenson nói rằng bằng chứng về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, người Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân lương tâm khác là rất rõ ràng và thuyết phục, nhưng ĐCSTQ vẫn luôn né tránh điều này.

Bà nói: “Có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra trên khắp Trung Quốc, kể cả ở Tân Cương.” “Phản ứng của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) không có khác ngoài sự trốn tránh.”

Bà kêu gọi ĐCSTQ cho phép cộng đồng quốc tế tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn đề mổ cướp nội tạng sống.

“Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần nhắc lại những yêu cầu rất hợp lý của mình rằng ĐCSTQ nên tham gia một cách xây dựng, bằng cách cung cấp quyền truy cập không bị kiểm duyệt và minh bạch vào dữ liệu ghép tạng và hiến tạng của Trung Quốc.”

Sau khi câu chuyện mờ ám về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ được đưa ra ánh sáng năm 2006, luật sư nhân quyền quốc tế David Matas và các nhà điều tra khác đã nhiều lần yêu cầu được vào Trung Quốc Đại Lục điều tra độc lập, nhưng ĐCSTQ luôn từ chối.

Bà Stephenson nói: “Họ (ĐCSTQ) nên cho phép các cuộc điều tra quốc tế độc lập, giống như bất kỳ quốc gia nào khác.”