Vận động viên điền kinh của đội tuyển Olympic Mỹ, Gwen Berry cho biết cô “không chống nước Mỹ” và khẳng định cô vẫn sẽ tham gia thi đấu tại Thế vận hội Tokyo sau màn quay lưng lại với quốc kỳ hôm cuối tuần vừa rồi.

Embed from Getty Images

Phát biểu với Black News Channel trước các phản ứng dữ dội từ công chúng, cô Berry cho biết hôm thứ Ba: “Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không muốn tham dự Olympic, đó là lý do tại sao tôi đã thi đấu và giành vị trí thứ ba và góp mặt trong đội.”

Berry, người được bảo trợ bởi nhóm cánh tả ủng hộ ngừng cấp ngân sách cho cảnh sát Color of Change, nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét đất nước. Tôi chưa bao giờ nói điều đó. Tất cả những gì tôi nói là tôi tôn trọng người dân của mình, đủ để không ủng hộ hoặc thừa nhận điều gì đó không tôn trọng họ. Tôi yêu người dân Mỹ.”

Vận động viên 31 tuổi từng tham dự Olympic hai lần giải thích rằng cô cảm thấy bị xúc phạm vì nội dung trong bài Quốc ca “Lá cờ lấp lánh ánh sao,” nói rằng nó đề cập đến chế độ nô lệ.

Berry nói: “Nếu bạn biết lịch sử, bạn sẽ biết toàn bộ bài hát Quốc ca, đoạn thứ ba nói về nô lệ ở Mỹ, máu của chúng tôi đã chảy lênh láng trên sàn. Đó là sự thiếu tôn trọng và nó không có ý nghĩa đối với người Mỹ da đen. Đó là điều hiển nhiên. Không có gì ngạc nhiên hết.”

Trong cuộc phỏng vấn trên BNC, cô Berry nói rằng bài hát ám chỉ đến việc bắt và đánh đập những nô lệ bỏ trốn.

Trong khi bài hát quốc ca vang lên, cô Berry đặt tay trái lên hông và nhún chân, mặt quay về phía khán đài chứ không phải lá quốc kỳ. Cuối cùng, cô trùm chiếc áo phông đen có dòng chữ “nhà hoạt động thể thao” lên đầu.

Cuộc “phản kháng” hôm thứ Bảy của Berry đối với Quốc ca không phải là lần đầu tiên. Sau khi giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Liên Mỹ mùa hè năm 2019, cô đã giơ nắm đấm lên không ở cuối bài hát.

Berry đã bị chỉ trích gay gắt sau đó, bị gọi là chống Mỹ và không tôn trọng quân đội. Berry đã bị Ủy ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ đình chỉ 12 tháng sau vụ việc. 

Hiện chưa rõ liệu hành động của Berry hôm Chủ nhật có ảnh hưởng đến vị trí của cô trong đội tuyển hay không, nhưng nhiều nhiều phương tiện truyền thông bảo thủ và các nhà lập pháp đang kêu gọi cấm cô không được đại diện cho Hoa Kỳ tại Olympic.

Thượng nghị sĩ bang Arkansas Tom Cotton là một trong số những người kêu gọi tước quyền tham dự đối với Berry mạnh mẽ nhất.

Ông Cotton nói với Fox News: “Nếu cô Berry cảm thấy xấu hổ vì nước Mỹ đến vậy, thì chẳng có lý do gì cô ấy cần phải thi đấu cho đất nước của chúng ta. Cô ấy nên bị loại khỏi đội Olympic.”

Vic DeGrammont, một ứng cử viên quốc hội của Đảng Cộng hòa ở Florida, đã viết trên Twitter: “Nếu bạn không thể tôn trọng quốc kỳ hoặc quốc ca thì bạn không được phép thi đấu.”

Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz cũng đã lên Twitter để phản ứng về câu chuyện, viết: ‘Tại sao Cánh tả lại ghét nước Mỹ đến vậy?

‘Chắc chắn, chúng ta có lỗi của mình, nhưng không có quốc gia nào trong lịch sử thế giới đã giải phóng nhiều người hơn khỏi bị giam cầm và thoát khỏi đói nghèo; không quốc gia nào đã đổ máu nhiều hơn cho tự do… Chúa phù hộ nước Mỹ.”

Cựu thống đốc bang Wisconsin, Scott Walker đã tweet: “Mấy người này bị làm sao vậy? Hãy trưởng thành đi. Tất cả đều cần phải tôn trọng lá cờ. Không quan trọng chính trị, chủng tộc, giới tính, thu nhập, tôn giáo của bạn; mọi người đều cần tôn trọng nó. Nghi thức chào cờ là một trong những nghi thức công dân đã mang chúng ta lại với nhau. Ngày hôm nay nó vẫn sẽ như vậy.” 

Nhà báo David Steinberg đề nghị cử một vận động viên khác đến thay Berry.

“Hãy thay bằng người về đích ở vị trí thứ tư,” ông viết. “Gwen Berry có một lô lựa chọn khác nếu cô ta không muốn thi đấu dưới lá cờ của chúng ta. Không một xu thuế nào nên tài trợ cho chiến dịch của cô ta để khiến người Mỹ ghét nhau như thế này cả.”

Vào sáng thứ Ba, người đồng dẫn chương trình Meghan McCain đã chỉ trích Berry gây ra rủi ro an ninh quốc gia. “Hành động của Berry tạo cơ sở cho các chế độ độc tài nói rằng nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng.”

Cô McCain nói thêm rằng thái độ khinh thường của Berry với quốc kỳ và quốc ca là xúc phạm những người đã hy sinh vì nó. 

Người dẫn chương trình của Fox News, Sean Hannity vào tối thứ Hai đã lên án gay gắt Berry và chế nhạo Tổng thống Joe Biden vì đã ủng hộ quyền phản đối của cô.

“Bạn không tự hào về đất nước, nếu bạn không muốn đại diện cho đất nước, tại sao bạn lại cố gắng tham gia Thế vận hội cho đất nước?” ông Hannity hỏi.

Cô Berry được cho là vẫn sẽ tiếp tục sử dụng vai trò của mình để nâng cao nhận thức về “những bất công xã hội” ở quê nhà.

Berry nói: “Mục đích và sứ mệnh của tôi lớn hơn thể thao. Tôi ở đây để đại diện cho những người đã chết vì nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Đó là điểm quan trọng.”

Xuân Lan (theo Daily Mail)

Xem thêm: