Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm thứ Hai (9/4) đã bố ráp nhà riêng, văn phòng và phòng khách sạn của ông Michael Cohen – luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã lên tiếng gọi đó là hành vi “thiếu tôn trọng”.

Embed from Getty Images

Ông Michael Cohen đang vướng vào rắc rối liên quan đến việc trả 130.000 USD cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vài tuần trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Điệp viên FBI được cho là đã thu giữ các tài liệu của ông Cohen liên quan tới nhiều vấn đề, trong đó có khoản thành toán cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về việc FBI lục soát nơi cư trú của luật sư Michael Cohen.

Ông Stephen Ryan luật sư của ông Cohen ngay trong thứ Hai (9/4) đã phát đi tuyên bố cho hay: “Hôm nay Văn phòng Công tố phía nam của Quận New York đã thực hiện một loạt các lệnh khám xét và thu giữ các thông tin đặc quyền giữa khách hàng của tôi – ông Michael Cohen và các khách hàng của ông ấy. Tôi đã được các công tố viên liên bang thông báo rằng hành động này là của Văn phòng Công tố New York, một phần có sự giới thiệu của Văn phòng Biện lý đặc biệt Robert Mueller”.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tối thứ Hai 9/4 (giờ Mỹ), ông Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động của FBI, ông gọi cuộc điều tra của ông Mueller “hoàn toàn là cuộc săn phù thủy” và “với ý nghĩa thực sự, là một cuộc tấn công vào đất nước của chúng ta”. Ông Trump cũng mô tả đội ngũ của ông Mueller là “nhóm người thiên vị nhất”.

Fox News cho hay họ đã tìm cách liên lạc với FBI để tìm hiểu thông tin thêm về vụ việc liên quan đến ông Cohen, nhưng không nhận được câu trả lời.

Một phát ngôn viên cho Biện lý đặc biệt Mueller có giới thiệu với Fox News về Khoản 600.4, Điều 28, trong Bộ luật Quy định Liên bang Hoa Kỳ liên quan tới “thẩm quyền bổ sung”, để lý giải về hành vi của FBI trong việc bố ráp tài sản của luật sư Cohen.

Nội dung của điều khoản nêu trên nói rằng: “Nếu trong quá trình điều tra, Biện lý đặc biệt kết luận rằng thẩm quyền bổ sung vượt quá thẩm quyền ban đầu của mình là cần thiết để điều tra đầy đủ và giải quyết các vấn đề được giao, hoặc để điều tra các vấn đề mới phát sinh trong cuộc điều tra, người đó sẽ tham vấn Tổng Chưởng lý, người sẽ quyết xem có nên bao gồm các vấn đề bổ sung vào trong thẩm quyền của Biện lý đặc biệt hay giao chúng cho người khác”.

Cụm từ “giao cho người khác” trong trường hợp vụ việc của ông Cohen, có thể hiểu là đề cập tới việc giao thẩm quyển bổ sung cho Văn phòng Công tố phía nam của Quận New York (USDNY).

Fox News đã đặt câu hỏi về việc Tổng Chưởng lý Jeff Sessions hay Phó Tổng Chưởng lý Rod Rosenstein đã chỉ đạo về thẩm quyền này, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã từ chối trả lời.

Trao đổi với Fox News, luật sư Ryan nói rằng: “Quyết định do Văn phòng Công tố Mỹ tại New York đưa ra để tiến hành cuộc điều tra của họ bằng việc sử dụng các lệnh khám xét là hoàn toàn không phù hợp và không cần thiết. Hành vị đó dẫn tới việc thu giữ không cần thiết các thông tin liên lạc được bảo vệ giữa một luật sư và các khách hàng của ông ta”.

Ông Ryan nói thêm rằng: “Những chiến thuật này của chính quyền cũng là sai vì ông Cohen đã hoàn toàn hợp tác với tất cả các cơ quan công quyền, trong đó có việc cung cấp hàng ngàn tài liệu không đặc quyền cho Quốc hội và điều trần trước các nghị sĩ”.

Vụ việc liên quan đến diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford và luật sư Michael Cohen, cùngTổng thống Donald Trump đã được truyền thông Mỹ săn lùng và đưa tin ráo riết trong hơn tháng qua.

Cô Daniels đã lên tiếng cáo buộc có quan hệ tình dục với ông Trump một lần trong năm 2016 và đã được luật sư riêng của ông Trump – ông Michael Cohen trả 130.000 USD vài ngày trước cuộc bầu cử 2016 như là một phần của thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Gần đây, cô Daniels và luật sư của cô – Michael Avenatti đã thông tin trên truyền thông rằng thỏa thuận giữa cô và ông Cohen là vô hiệu và Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về việc đã làm.

Hôm thứ Hai (9/4), ông Michael Avenatti nói rằng: “Ông Cohen đã bị ông Trump đặt vào vị thế hứng đạn. Ông ta đã bị rơi vào thế phải hy sinh. Một số lượng lớn niềm tin sai lệch đã được đặt trên vai của ông và tôi không tin rằng ông có dũng khí để chống lại nó”.

Ông Avenatti nói thêm rằng: “Nếu tôi chính xác, điều này có thể kết thúc rất, rất tồi tệ cho ông Trump và những người khác”.

Fox News cho biết vào tuần trước các phóng viên cũng đã hỏi ông Trump về việc liệu ông có biết gì về khoản tiền 130.000 USD mà ông Cohen trả cho cô Daniels, Tổng thống Mỹ đáp ngắn gọn, “không”.

Ông Trump cũng đã nói rằng “Bạn phải hỏi Michael Cohen, luật sư của tôi” khi được các phóng viên hỏi về việc tại sao ông Cohen lại thanh toán khoản tiền đó.

Ông Trump cũng nói rằng ông không biết ông Cohen lấy khoản tiền 130.000 USD ở đâu để trả cho cô Daniels vài tuần trước cuộc bầu cử 2016.

Hùng Cường (T/h)

Xem thêm: