Hôm 18/2, cảnh sát New York đã bắt giữ người đàn ông thóa mạ và hành hung các học viên Pháp Luân Công tại Flushing. Ông ta bị buộc tội hành hung cấp độ 3.

id13932964 164119 600x400 1
Ngày 18/2/2023, Tề Trung Bình (Qi, Zhongping), kẻ đã tấn công các học viên Pháp Luân Công, lại xuất hiện trên đường phố Flushing và lập tức bị cảnh sát bắt giữ, còng tay và đưa lên xe. (Ảnh: Trung tâm Giới thiệu Pháp Luân Công cung cấp)

Người đàn ông này tên là Tề Trung Bình (Zhongping Qi), 77 tuổi. Hai ngày trước (16/2) tại điểm giảng sự thật (giảng chân tướng cuộc bức hại) Pháp Luân Công trên phố Main St.  ở Flushing, ông ta đã xúc phạm các học viên Pháp Luân Công, giật điện thoại di động, cào anh David Fang và định cắn anh ấy, khiến David bị chảy máu, mu bàn tay, cổ và cằm đều có vết tích.

Một người qua đường đã giúp quay video diện mạo kẻ tấn công và lên án: “Ông ta đang vi phạm pháp luật.” “Đây là Hoa Kỳ, không phải Trung Quốc.”

Sau khi bị thương vào ngày 16/2, anh David Fang đã gọi cảnh sát đến hiện trường giải quyết và mở vụ án điều tra. Lúc đó, cảnh sát đã nói rằng: “Nếu nhìn thấy người này, hãy gọi cảnh sát ngay lập tức, chúng tôi sẽ bắt ông ta.”

Sáng ngày 18/2, người này thực sự đã xuất hiện trên Phố Main St. ở Flushing. Sau khi nhìn thấy ông ta, học viên Pháp Luân Công tại điểm giảng sự thật đã lập tức gọi điện cho cảnh sát và thông báo cho anh David Fang đến nhận dạng. 10 phút sau, David Fang có mặt, nhưng sau đó người đàn ông này đã biến mất.

Cảnh sát chở David Fang trên xe tuần tra đường phố để tìm kiếm ông ta. Ngay khi chuẩn bị lên xe, David quay đầu nhìn lại và thấy ông ta đang đi ra khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới Mới.

Anh lập tức nói với cảnh sát rằng người đàn ông này chính là kẻ đã tấn công mình 2 ngày trước. Cảnh sát đã khống chế, còng tay và đưa ông ta lên xe.

id13933142 5cf1f92f79d01decfbc7e035c2c66b95 450x678 1
Ông Tề Trung Bình bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Trung tâm Giới thiệu Pháp Luân Công cung cấp)
id13932966 164121 450x680 1
Ông Tề Trung Bình bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Trung tâm Tu luyện và Truyền bá Pháp Luân Công cung cấp)

Cảnh sát đã hỏi David Fang liệu có cần xin lệnh bảo vệ không, anh trả lời là có: “Tôi đã nói với cảnh sát là tôi nghi ngờ rằng người đàn ông này chịu sự sai khiến của ĐCSTQ. Hơn nữa, trước đây, ông ta đã nhiều lần xúc phạm và cố gắng tấn công chúng tôi, vì vậy tôi cần một lệnh bảo vệ.”

Theo các nguồn tin của cảnh sát, sau khi bị Đội 109 của Cảnh sát Thành phố thẩm vấn, kẻ tấn công đã bị buộc tội hành hung cấp độ 3 và bị đưa đến Tòa án Hình sự Queens.

Học viên Pháp Luân Công Lý Học Cẩm nói rằng đây không phải lần đầu ông Tề Trung Bình tấn công một học viên Pháp Luân Công. Ông ta thường lăng mạ và chửi thề các học viên. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đã giữ vững tiêu chuẩn tu luyện “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu(bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại) và phớt lờ ông ta. Nhưng ông ta ngông cuồng đến mức khiến người bán hàng rong bên cạnh cũng không thể chịu được và cố gắng ngăn cản ông ta.

Bà Lý Học Cẩm cho biết: “Có lần tôi nói với ông ấy: ‘Ông không được làm vậy’. Ông ấy đã mắng rất khó nghe, còn giơ nắm đấm lắc lắc trước mặt định đánh tôi. Lúc này có một bà cụ đang dựng quán nước bên cạnh can ngăn, không cho ông ta đánh người. Lúc đó tôi có chụp ảnh lại.”

Sau khi tin tức về vụ việc được công bố hôm 17/2, cư dân mạng đã lên án kẻ hành hung:

“Những người yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ định cư ở Trung Quốc Đại Lục, không phải Hoa Kỳ.”

“Còn định cắn người? Thật là một con chó dữ của ĐCSTQ! Cảm ơn những người qua đường đầy chính nghĩa!”

“ĐCSTQ thả những con chó điên ra ngoài, nhằm phá hoại trị an, gây họa cho xã hội. Họ không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công, mà còn chà đạp lên luật pháp và quy định của Hoa Kỳ. Cảnh sát Hoa Kỳ không nên coi thường họ.”

“Thành thật mà nói, một người yêu ĐCSTQ như thế này vì sao không quay trở về Trung Quốc để tận hưởng ‘cuộc sống hạnh phúc’ của người dân Trung Quốc? Hãy trở về Trung Quốc với bảo hiểm y tế bị thu hẹp nghiêm trọng và hát những bài ca ngợi ĐCSTQ.”

“Bộ mặt tội phạm của những tên côn đồ sùng bái ĐCSTQ.”

Ngày 18/2, trong một cuộc phỏng vấn, bà Dịch Dung, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, cho biết: “Cảm ơn đồn cảnh sát 109 đã nhanh chóng cử cảnh sát và truy bắt tội phạm. Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm tín ngưỡng được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Người này đã nhiều lần khiêu khích, lần này ông ta còn đánh các học viên. Đây là tội thù hận không thể dung thứ. Hơn nữa, ông ta có thể đã nhận tiền từ chính quyền ĐCSTQ để làm những việc này, và bị nghi ngờ rằng có kẻ xúi giục phía sau. Các cuộc tấn công học viên Pháp Luân Công chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị.”

Bà còn nói: “Tôi cũng hy vọng rằng một số Hoa kiều đã bị ĐCSTQ tẩy não, các bạn có cơ hội tiếp cận thông tin miễn phí và có cơ hội tìm hiểu sự thật, đừng tự trói mình vào con tàu đang chìm của ĐCSTQ. Điều đó không tốt cho các bạn, nên sáng suốt, đừng mạo hiểm tính mạng và hủy hoại tương lai của bản thân chỉ vì một chút lợi nhỏ mà ĐCSTQ cho bạn.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)