Moscow tuyên bố sẽ sơ tán dân thường ở Kherson sau khi có lời kêu gọi từ người đứng đầu khu vực do Nga cài đặt, làm dấy lên lo ngại thành phố bị chiếm đóng ở trung tâm miền nam Ukraine sẽ trở thành tiền tuyến mới.

rtAKUM56cbkFa99ff1dQ4bpNV
Bản đồ khu vực Kherson (Ảnh: RESTOCK images/ Shutterstock)

Marat Khusnullin, Phó thủ tướng Nga, nói với đài truyền hình nhà nước hôm thứ Năm rằng người dân sẽ được giúp di chuyển khỏi khu vực ở miền nam Ukraine, nơi Moscow chỉ còn chiếm đóng một phần do các cuộc phản công thành công của Ukraine trong những tháng gần đây.

“Chính phủ đã quyết định tổ chức hỗ trợ những cư dân của vùng [Kherson] rời đi đến các vùng khác của đất nước,” ông Khusnullin nói.

Trước đó, Vladimir Saldo, cựu thị trưởng thành phố cảng, người đã được lực lượng Nga cài đặt vào tháng 4 với tư cách là người đứng đầu khu vực Kherson lớn, đã đưa ra yêu cầu sơ tán công khai trên Telegram.

Saldo, người bị các công tố viên Ukraine buộc tội phản quốc, đã đặc biệt kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin giúp những người muốn chạy trốn khỏi cuộc giao tranh, cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine đang đe dọa cuộc sống của người dân địa phương.

“Tôi muốn nhờ các ngài [ban lãnh đạo Nga] giúp đỡ trong việc tổ chức công việc như vậy. Chúng tôi, những cư dân của vùng Kherson, chắc chắn biết rằng nước Nga không bỏ rơi lãnh thổ của mình, và nước Nga luôn kề vai sát cánh khi có khó khăn”.

Các quan chức ở Kyiv đã nói về hy vọng sẽ đến được thủ đô Kherson của khu vực vào Giáng sinh, bất chấp thông báo gần đây của ông Putin rằng thủ phủ đã được “sáp nhập” vào Nga cùng với Donetsk, Zaporizhzhia và Luhansk, một động thái bị lên án trên toàn thế giới là bất hợp pháp.

Tại New York, 3/4 trong số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc – 143 quốc gia – đã bỏ phiếu vào hôm thứ Tư ủng hộ nghị quyết lên án “âm mưu sáp nhập bất hợp pháp” của Nga đối với bốn khu vực bị chiếm đóng một phần.

Chỉ có bốn quốc gia tham gia cùng Nga bỏ phiếu phản đối nghị quyết: Syria, Nicaragua, Triều Tiên và Belarus. Ba mươi lăm quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm cả đối tác chiến lược của Nga là Trung Quốc, trong khi những quốc gia còn lại không bỏ phiếu.

Thành phố Kherson là một trong những thành phố đầu tiên rơi vào tay Nga sau cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 và là một mục tiêu chiến lược và biểu tượng quan trọng đối với chính phủ Ukraine. Các lực lượng Ukraine hôm thứ Tư cho biết họ đã chiếm lại thành công năm khu định cư ở phía đông bắc khu vực Kherson, tuy nhiên cuộc chiến vẫn khó khăn.

Tình báo Anh cho biết sau khi rút lui khoảng 20km về phía bắc Kherson vào đầu tháng 10, các lực lượng Nga có thể đang cố gắng củng cố một chiến tuyến mới ở phía tây của làng Mylove nằm xa hơn về phía đông bắc sông Dnepr từ thành phố Kherson.

Qua đêm, thành phố Mykolaiv, cách thành phố Kherson 96km về phía tây bắc, một lần nữa bị tấn công bởi tên lửa của Nga, với một cuộc tấn công vào khu chung cư 5 tầng giết chết một người đàn ông 31 tuổi và một phụ nữ 80 tuổi. Năm người nữa được cho là vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Trong một diễn biến khác, các quan chức Ukraine hôm thứ Năm cho biết người Iran ở các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng của Ukraine đang huấn luyện người Nga cách sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, có thể tiến hành các cuộc tấn công không đối đất, chiến tranh điện tử và nhắm mục tiêu. Việc triển khai chúng có thể cho thấy quân đội Nga đang cạn kiệt các máy bay không người lái của riêng mình.

Bộ chỉ huy lực lượng không quân Ukraine cho biết phòng không đã bắn hạ 6 máy bay không người lái của Iran từ vùng Odesa và Mykolaiv trong đêm.

Mykhaylo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, tuyên bố các lực lượng Nga đã cố gắng bao vây thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, ở vùng ven “nhưng đã xảy ra sự cố”.

Với việc Nga đang phải vật lộn để khởi động lại nỗ lực chiến tranh của mình, vấn đề liệu Điện Kremlin có thể phản ứng bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở Brussels.

Tại buổi khai trương một học viện ngoại giao ở Brussels, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, đã cảnh báo Putin về rằng sẽ “tiêu diệt” quân đội của ông, mặc dù Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, tuyên bố hôm thứ Tư rằng đất nước của ông sẽ không sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình trong trường hợp như vậy.

Lê Vy (theo The Guardian)