Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 27/10 đưa tin, Duma Quốc gia của Quốc hội Nga đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự thảo luật cấm “tuyên truyền các mối quan hệ tình dục phi truyền thống” trên các phương tiện truyền thông, Internet, quảng cáo, sách và phim.

shutterstock 727459576
Tòa nhà Duma Quốc gia Nga (Ảnh: OlegDoroshin / Shutterstock)

Bài báo cho biết thông tin về ấu dâm, LGBT và khuyến khích thanh thiếu niên thay đổi giới tính sẽ bị cấm trên internet, phương tiện truyền thông, sách, phim, quảng cáo và âm nhạc.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin được TASS dẫn lời nói rằng, Hạ viện của chính phủ đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi cấm tuyên truyền thông tin về quan hệ phi truyền thống, kêu gọi thông qua luật cấm tuyên truyền. TASS mô tả đây là hành động tuyên truyền “phá hủy xã hội Nga và các giá trị gia đình truyền thống”.

Ông Volodin là một trong 400 nhà bảo trợ của dự luật.

Dự luật trừng phạt nghiêm khắc những người truyền bá nội dung LGBT

Dự thảo luật đưa ra các hình phạt đối với nhiều hành vi “tuyên truyền các giá trị phi truyền thống”, bao gồm: phạt 5 triệu rúp (khoảng 80.950 USD) vì phổ biến thông tin LGBT cho trẻ vị thành niên và phạt người lớn vì phổ biến thông tin liên quan 4 triệu rúp (khoảng 64.760 USD).

TASS cho biết, công dân nước ngoài bị kết án về các tội danh liên quan sẽ bị trục xuất và bị phạt 400.000 rúp (khoảng 6.500 USD).

Tiền phạt vì cung cấp bất hợp pháp nội dung khiêu dâm trẻ em đã tăng lên 10 triệu rúp (khoảng 161.900 USD). Công dân nước ngoài sẽ bị phạt 800.000 rúp (khoảng 12.950 USD), cùng với “tạm giữ hành chính trong 15 ngày” và trục xuất.

Ngoài ra, những người cổ vũ tư tưởng chuyển giới sẽ bị phạt 4 triệu rúp, và công dân nước ngoài sẽ bị phạt 200.000 rúp (khoảng 3.238 USD), bị trục xuất và có thể bị giam giữ trong 15 ngày.

Hãng truyền thông bảo thủ Breitbart chỉ ra rằng tổ chức RFSL, một tổ chức hoạt động LGBT có trụ sở tại Thụy Điển, phàn nàn rằng tình trạng “đàn áp” ở Nga đang ngày càng tồi tệ, và việc thông qua dự thảo luật là sự tăng cường mức độ đàn áp.

Mặc dù Nga có thể là quốc gia duy nhất có lập trường chống LGBT ở châu Âu, nhưng lập trường này lại nhận được ủng hộ của người dân.

Vào tháng 8, các quan chức Chính phủ Serbia đã buộc phải hủy bỏ cuộc diễu hành lễ hội LGBT+ ở châu Âu năm 2022 trong bối cảnh người dân nước này, đặc biệt là những người theo đạo Chính thống giáo Đông phương, kháng nghị trên quy mô lớn. Sự kiện đã được lên kế hoạch trong vài tuần, là sự kiện LGBT lớn nhất ở Châu Âu.

Vào đầu tháng 10, ấn phẩm LGBTQ “Washington Blade” chỉ trích, sau khi chúc mừng thôn tính nhiều khu vực ở Donbas, khi ông Putin phát biểu trước đám đông, đã chĩa mũi nhọn vào văn hóa đồng tính luyến ái và chuyển giới, ông cho rằng đây là sự mở rộng của chiến tranh tâm lý của phương Tây.

Ông Putin: Chúng ta có thực sự muốn truyền bá LGBT cho học sinh tiểu học?

Ông Putin nói với đám đông: “Thực tế, các nước phương Tây đã phỉ nhổ hàng tỷ người, tức là quyền tự nhiên của đa số con người được hưởng tự do và công lý, và phủ nhận quyền con người tự quyết định tương lai của chính mình. Xã hội phương Tây đã hoàn toàn hướng tới việc phủ định hoàn toàn các chuẩn mực đạo đức, tôn giáo và gia đình.”

Tổng thống Putin nói: “Chúng ta hãy trả lời một số câu hỏi rất đơn giản cho chính chúng ta. Bây giờ tôi muốn quay lại những gì tôi đã nói, tôi muốn nói với người dân cả nước, với tất cả công dân Nga: ‘Chúng ta có muốn ở đây không, ở đất nước chúng ta, ở Nga, có bố mẹ số một, số hai, số ba thay vì bố và mẹ? Những người này có phải đã bị điên không?’”

Ông tiếp tục: “Chúng ta có thực sự muốn những hành vi biến thái dẫn đến sa đọa và tuyệt chủng áp đặt lên con cái chúng ta từ khi còn học tiểu học không? Truyền bá tư tưởng cho chúng rằng ngoài nam và nữ ra thì vẫn còn giới tính khác, đồng thời cung cấp phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho chúng? Chúng ta hy vọng quốc gia của chúng ta và con cái của chúng ta đều như thế này ư?”

Ông Putin tiếp tục: “Đối với chúng ta mà nói, tất cả những điều này là không thể chấp nhận được, chúng ta có một tương lai khác, đó là tương lai của chính chúng ta.”