Ngày 16/10, trong khi một nhóm người đang biểu tình trước cổng Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Anh, một người Hồng Kông đã bị người của Lãnh sự quán kéo vào trong đánh đập. Cơ quan chức năng Anh đang truy cứu vụ việc.

id13847389 Screenshot 2022 10 17 at 16.25.54 1 600x400 1
Cảnh người trong Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Manchester đánh người biểu tình Hồng Kông. (Ảnh chụp màn hình video)

Nạn nhân lên tiếng

Vụ việc xảy ra vào ngày khai mạc Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi đó nhiều người dân ở Anh và Hồng Kông đang biểu tình phản đối Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc. Cảnh sát Anh cho biết một người đàn ông Hồng Kông đã bị kéo vào Lãnh sự quán và bị các nhân viên lãnh sự tấn công, cảnh sát Anh phải vào Lãnh sự quán để giải cứu.

Tổng hợp thông tin từ các kênh truyền thông đưa tin, người bị đánh là anh Bob Chan, 30 tuổi đến từ Hồng Kông. Anh nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư (ngày 19/10) rằng cuộc tấn công bắt đầu khi những người đàn ông đeo khẩu trang bước ra khỏi Lãnh sự quán và lấy biểu ngữ từ những người biểu tình ôn hòa.

Cuộc họp báo được tổ chức bởi một số nghị sĩ Anh. Tại đây, anh Bob Chan cho biết các sự kiện hôm Chủ nhật (16/10) đã khiến anh bị tổn thương về thể chất và tinh thần.

Anh Bob mô tả việc bị những người đàn ông đeo mặt nạ bên ngoài Lãnh sự quán đánh, một số người trong số họ đã cố gắng gỡ bỏ các biểu ngữ do những người biểu tình trưng bày.

“Sau đó, tôi phát hiện mình bị kéo vào trong khuôn viên Lãnh sự quán (của ĐCSTQ). Khi tôi nắm cổng, tôi bị đá, bị đánh, và tôi không thể giữ tay được lâu”, anh Bob nói.

“Cuối cùng tôi bị kéo xuống đất bên trong Lãnh sự quán. Tôi cảm thấy những cú đấm và đá từ một số người đàn ông. Những người biểu tình khác đã cố gắng giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này, nhưng vô ích”, anh Bob nói về tình cảnh hiện trường lúc đó.

“Vụ tấn công chỉ dừng lại khi một sĩ quan mặc đồng phục của Cảnh sát Greater Manchester kéo tôi ra ngoài cổng”, anh nói.

Anh nhấn mạnh: “Hãy để tôi nói lại lần nữa, như thế tôi sẽ rõ ràng: Tôi đã bị kéo vào Lãnh sự quán (ĐCSTQ), tôi không hề cố gắng xông vào Lãnh sự quán.”

Bob Chan nói với các phóng viên tại cuộc họp báo rằng anh bị bầm tím ở mắt, đầu, cổ và lưng. “Tôi cảm thấy bị sốc và tổn thương bởi cuộc tấn công vô cớ này.” Anh nói và nói thêm rằng anh lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình.

Anh nói: “Tôi rất sốc vì tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra ở Anh. Tôi vẫn tin rằng Vương quốc Anh là nơi mà tự do ngôn luận và biểu tình là nhân quyền cơ bản. Bạo lực hay áp lực ngoại giao lớn đến đâu cũng không thể thay đổi được điều này.”

Ngoại trưởng Anh: Không thể chấp nhận được

“Chúng tôi đã nói điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được, các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và hợp pháp. Vụ việc diễn ra trên đất nước Anh, điều đó không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Anh Cleverley nói với truyền thông hôm thứ Tư.

Ông Cleverley nói rằng cảnh sát Manchester sẽ điều tra và “khi tôi xem các chi tiết của cuộc điều tra, tôi sẽ quyết định những gì chúng tôi có thể cần làm trong vấn đề này”.

Ông Cleverley đã tweet vào hôm thứ Ba: “Tôi đã ra lệnh triệu tập các quan chức Trung Quốc để giải thích về cảnh tượng gây sốc bên ngoài Tổng Lãnh sự quán của họ ở Manchester vào Chủ nhật (16/10)”.

“Biểu tình ôn hòa là quyền cơ bản và Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) phải tôn trọng điều đó”, ông nói.

Cảnh sát: Đang tiến hành điều tra

Cảnh sát Greater Manchester đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Tư cho biết vụ việc đang được điều tra, đang nỗ lực để làm rõ tình hình.

“Các điều tra viên từ ‘Đội Các sự cố lớn’ của chúng tôi sẽ cố gắng lấy càng nhiều lời khai càng tốt từ những người có liên quan, xem xét các camera quan sát (CCTV), video trên người cảnh sát, cảnh quay trên điện thoại di động để giúp có được bức tranh toàn diện nhất về những gì đã xảy ra”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cũng nói rằng cảnh sát rất biết ơn về các video được gửi cho họ cho đến nay và yêu cầu bất kỳ ai chưa tải video lên cổng thông tin trực tuyến chuyên dụng của cảnh sát có thể làm thông qua liên kết này: https://mipp.police.uk/operation/06GMP22A58-PO1

Cảnh sát cho biết chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện cho đến nay, với sự hỗ trợ của các đối tác, cuộc điều tra sẽ tiếp tục nếu cần thiết.

Trợ lý Rob Potts của Cảnh sát trưởng cơ quan cảnh sát Greater Manchester cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi nhận thức và hiểu đầy đủ về cú sốc và mối lo ngại mà vụ việc này đã gây ra trong thành phố và trên diện rộng hơn”.

Theo thông báo trước đó của cảnh sát Anh, vào chiều ngày 16/10 có khoảng 30 – 40 người biểu tình đã tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, lúc đó cảnh sát Anh cũng tuần tra hiện trường. Gần 4h chiều có một nhóm nhỏ người bên trong tổng Lãnh sự quán bước ra và bắt đầu đá và xé các biển hiệu của người biểu tình.

Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông Hồng Kông khoảng 30 tuổi đã bị một số người kéo vào tổng Lãnh sự quán và tấn công. Cảnh sát Anh vào Lãnh sự quán để “cướp người” vì lo cho sự an toàn của người dân Hồng Kông.

ĐCSTQ đã cho rằng cuộc biểu tình là “vụ quấy rối ác ý” và đã đệ trình với nhà chức trách Anh về vấn đề này.

Sau vụ việc, vào ngày 18/10 phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ lập luận rằng “những kẻ quấy rối đã xâm nhập bất hợp pháp” vào Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Manchester “gây nguy hiểm cho an ninh của cơ sở ngoại giao Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

“Mặt trận Bảo vệ người Hồng Kông”: Lãnh sự quán ĐCSTQ cần giải thích

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times hôm thứ Hai, phát ngôn viên Paul của tổ chức dân sự “Mặt trận Bảo vệ người Hồng Kông” (Indigenous Defence Force) nói rằng một nhúm tóc của Bob đã bị bung ra, nhiều nơi trên cơ thể, bao gồm cả đầu, bị đấm và bị đá.

Anh Bob là người biểu tình đã bị kéo vào Lãnh sự quán Trung Quốc và bị đánh ngày 16/10.

Phát ngôn viên Paul cho biết Bob đã được xuất viện và đang chờ báo cáo y tế hoàn chỉnh. Cuộc biểu tình ôn hòa chỉ được lên kế hoạch kéo dài một giờ, không ai ngờ lại có vấn đề bạo lực.

“Chúng tôi hoàn toàn bị sốc”, ông Paul diễn tả việc một số người Hồng Kông lo sợ vì hành động như vậy xảy ra ngay ở Anh, trong khi nhiều người khác tỏ ra phẫn nộ và đã hỏi liệu sẽ có thể tăng cường biểu tình hay không.

Paul cho biết tổ chức của ông hy vọng “nhận được lời giải thích” từ Lãnh sự quán ĐCSTQ về lý do tại sao họ tấn công những người biểu tình và gửi tên của kẻ tấn công cho chính quyền Anh.

Mộc Vệ (t/h)