Đêm thứ Tư (13/4), các nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp đến các nhà chức trách Ả Rập Xê-út vì lo ngại một người phụ nữ dân tộc Duy Ngô Nhĩ có thể bị trục xuất về Trung Quốc “trong vòng vài giờ”.

Buheliqiemu Abula và con gái 13 tuổi của cô đã bị giam giữ kể từ khi họ bị bắt giữ ở Mecca hồi đầu tháng này. Theo một thông báo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, hôm thứ Tư (13/4), họ đã được xét nghiệm COVID-19, đây dường như là một bước trong quá trình chuẩn bị trục xuất.

Tổ chức Ân Xá Quốc tế cảnh báo, hai mẹ con người Duy Ngô Nhĩ “có nguy cơ rất cao bị đưa đến các trại giam giữ hà khắc nếu bị đưa trở lại Trung Quốc.” Tuy nhiên, chính quyền Ả Rập Xê-út đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Vài giờ sau thông báo của Tổ chức Ân Xá Quốc tế, cô Abula đã nói chuyện qua điện thoại từ “một nhà tù trục xuất ở Riyadh” và cho biết cô đã được thông báo rằng cô sẽ bị trục xuất sau đó trong đêm.

Theo Tổ chức Ân Xá Quốc tế, cô Abula là vợ cũ của ông Nuermeiti Ruze, một trong hai người đàn ông Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ ở Ả Rập Xê-út kể từ tháng 11/2020.

Nơi ở của hai người đàn ông này vẫn chưa được biết vào tối ngày 13/4, nhưng Tổ chức Ân Xá nhận định, có khả năng họ bị giam giữ ở cùng một cơ sở và nguy cơ bị trục xuất rất cao.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng quy mô lớn đối với nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, bao gồm giam giữ hơn một triệu người trong các trại tập trung ở khu vực Tân Cương thuộc vùng viễn tây Trung Quốc.

Quốc hội Hoa Kỳ và một số quốc gia phương Tây đã lên án chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ tương đương với “tội ác diệt chủng”. Tuy nhiên Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cách đối xử tàn ác của chính quyền Trung Quốc.

Tổ chức nhân quyền Ả Rập Xê-út ALQST đã tham gia cùng với Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Ả Rập Xê-út tạm ngừng bất kỳ kế hoạch trục xuất nào.

Nhật Minh (Theo SCMP)