Thượng viện Texas tổ chức phiên điều trần về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đại diện của các học viên Pháp Luân Công còn sống đã có bài phát biểu gây sốc cho người nghe. Thượng nghị sĩ giới thiệu dự luật cảm ơn các nhân chứng vì lòng dũng cảm và lời khai thuyết phục của họ, đồng thời lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác phải được ngăn chặn.

mo cuop noi tang
Crystal Chen, học viên Pháp Luân Công ở Houston, đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi bị ĐCSTQ bức hại tại phiên điều trần về Mổ cướp nội tạng của Thượng viện Texas. (Ảnh: Vision Times / Lương Lộ Tư)

Sáng ngày thứ Tư (29/3) theo giờ địa phương, Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Thượng viện Texas (HHS) đã tổ chức phiên điều trần về dự luật SB1040. Dự luật được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Lois W. Kolkhorst – Chủ tịch Ủy ban, cùng các Thượng nghị sĩ Angela Paxton, Charles Perry và Bob Hall với tư cách là những người đồng bảo trợ.

Nhân chứng bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ bị tra tấn trong các trại tập trung ở Tân Cương, các nhà nghiên cứu đã điều tra nạn thu hoạch nội tạng sống trong nhiều năm và các bác sĩ người Mỹ có bệnh nhân từng đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Hơn 60 học viên Pháp Luân Công từ Austin, Dallas và Houston đã đến ủng hộ sự kiện này.

Đại diện Pháp Luân Công tại Houston có bài phát biểu gây sốc cho khán giả

Trong phiên điều trần, Crystal Chen, một học viên Pháp Luân Công ở Houston, đã kể về trải nghiệm của cô khi bị ĐCSTQ bức hại.

Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cô mới ngoài 20 tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, cô đã bị kết án bất hợp pháp 4,5 năm lao động cưỡng bức mà không qua xét xử. Mẹ cô cũng là một học viên Pháp Luân Công. Bà đã bị bức hại đến chết sau khi bị bắt.

Cô Crystal Chen đã bị tra tấn như các học viên Pháp Luân Công khác bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt cóc và giam giữ phi pháp. Tại Nhà tù Quảng Châu, cô bị đè trên sàn bê tông và bức thực bằng hỗn hợp muối, đến mức gần như ngạt thở.

Trong một trại giam ở Hà Bắc, cô bị cảnh sát ĐCSTQ còng tay vào ống sưởi trong 3 ngày, và bị một cảnh sát trưởng lạm dụng tình dục. Ở một trại giam khác, cảnh sát đe dọa sẽ đưa cô đi cưỡng hiếp.

Crystal Chen đề cập rằng trong trại lao động, cô cũng phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế, bao gồm điện tâm đồ và 2 lần xét nghiệm máu. Cô ấy tin rằng những xét nghiệm này chắc chắn không phải vì sức khỏe của cô, bởi vì họ đã bị tra tấn và bức hại. Hơn nữa, chỉ có các học viên Pháp Luân Công mới được xét nghiệm máu một cách có hệ thống.

Sau đó, cô mới hiểu rằng việc xét nghiệm máu là cần thiết để tìm kiếm nội tạng phù hợp với mục đích cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Nếu nhóm máu và loại mô của tôi phù hợp với người nhận tạng thì tôi đã không thể đến đây hôm nay”.

Cô nói rằng đây là cách mà ĐCSTQ đã thiết lập một cơ sở dữ liệu sinh học khổng lồ để ghép tạng. Một lượng lớn học viên Pháp Luân Công có thể đã bị hành quyết theo yêu cầu. Điều này cho phép Trung Quốc hứa hẹn thời gian chờ đợi lấy nội tạng rất ngắn, do đó thu hút một lượng lớn người nước ngoài đến Trung Quốc để ghép tạng, và trở thành điểm đến số một cho du lịch ghép tạng.

Đến giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện cô suýt trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, Crystal Chen cho biết: “Tôi vẫn thấy rùng mình.” Cô cảm ơn Thượng nghị sĩ Lois W. Kolkhorst, Thượng nghị sĩ Angela Paxton, Charles Perry và Bob Hall vì đã đề xuất dự luật này.

Trong suốt bài phát biểu của mình, Crystal Chen không thể phủ nhận rằng cô đã xúc động đến nghẹn ngào. Nhân chứng người Duy Ngô Nhĩ ngồi bên cạnh cũng không giấu được nỗi buồn và lấy tay lau nước mắt.

Trong phòng, có người bật khóc, cũng không ít người thể hiện sự buồn bã và tức giận. Một số người nói rằng ĐCSTQ quá tà ác! Nhưng cuộc bức hại tàn khốc như vậy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ở Trung Quốc Đại Lục.

Một số người bày tỏ sự xúc động, cho rằng tội ác bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã được phơi bày tại Hội trường Texas, điều này có nghĩa là cả thế giới đang chú ý đến tội ác vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Một cô gái trẻ người Mỹ đã đặc biệt đến ủng hộ dự luật và chủ động nói chuyện với các học viên Pháp Luân có mặt.

p3308831a542118088
Một số học viên Pháp Luân Công phát biểu với tư cách là nhân chứng tại phiên điều trần của Thượng viện Texas về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Vision Times / Lương Lộ Tư)

Sau phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Lois W. Kolkhorst đã tổ chức họp báo. Trong phiên điều trần về dự luật SB1040, bà cho biết nhiều người có mặt, trong đó có bà và nhân viên của bà, đã khóc.

Một số nghị sĩ đã cảm ơn những người có mặt vì sự đoàn kết của họ, điều này thật cảm động. Họ mong đợi Dự luật Thượng viện 1040 được thông qua. Nó sẽ gửi một thông điệp rằng những hành vi man rợ như vậy sẽ không được dung thứ ở Texas.

Các thượng nghị sĩ cùng nhau lên án tội ác

Thượng nghị sĩ Lois W. Kolkhorst lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác chưa từng thấy. Bà chỉ ra rằng dự luật SB1040 có thể ngăn người dân Texas và Chương trình Phúc lợi Y tế Texas vô tình trở thành đồng phạm của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Thượng nghị sĩ Angela Paxton ca ngợi lòng dũng cảm của những người sống sót. Dân biểu Tom Oliverson của Texas đã tận mắt chứng kiến ​​các trang web của bệnh viện Trung Quốc quảng cáo bằng tiếng Anh và tiếng Trung, rằng họ “có thể cấy ghép tim bất cứ lúc nào”.

Ông hiểu rõ rằng Chính phủ Trung Quốc và các chính phủ khác tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng coi con người như hàng hóa. Người dân trở thành vật hy sinh cho lợi ích kinh tế của chính phủ. “Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi không giúp họ hành ác.”

Dân biểu Jacey Jetton cũng lên án: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất đã xảy ra trên thế giới. Nhưng ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ các nhóm dân tộc thiểu số sắc tộc và tôn giáo ở Trung Quốc.”

Crystal Chen, đại diện của Pháp Luân Công, cũng nói thêm tại cuộc họp báo rằng vì các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nên hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đối tượng bị thu hoạch sống theo yêu cầu.

Trung Quốc đã trở thành một trung tâm du lịch nội tạng, giúp Chính phủ Trung Quốc kiếm được ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm. Bà kêu gọi ngăn chặn người dân Texas để họ không vô tình trở thành đồng phạm với tội ác này.

p3308841a860918203
Một số học viên Pháp Luân Công phát biểu với tư cách là nhân chứng tại phiên điều trần của Thượng viện Texas về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Vision Times / Lương Lộ Tư)

Người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, cô Qelbinur Sidik từ nước ngoài cũng đến tham gia buổi họp báo và phiên điều trần. Cô Qelbinur Sidik làm chứng thay cho người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Cô làm giáo viên dạy tiếng Trung Quốc trong một trại “cải tạo” của người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Tại đó, cô đã chứng kiến ​​cảnh mổ cướp nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ đối với các tù nhân tôn giáo, chính trị và dân tộc thiểu số.

Một nhân chứng khác là Gulbahar Haitiwaji, từng là kỹ sư dầu khí ở Tân Cương, Trung Quốc. Sau này cô cùng gia đình trốn sang Pháp để xin tị nạn. Sau khi bị lừa trở về Trung Quốc, cô bị giam trong trại tập trung và bị bức hại, 2 năm sau cô mới được trở về Pháp. Hai nhân chứng đã kể lại việc ĐCSTQ đối xử tàn bạo với người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung ở Tân Cương.

Ngoài ra, vào buổi chiều ngày hôm đó, nhiều học viên Pháp Luân Công đã phát biểu tại phiên điều trần với tư cách là nhân chứng.

Đêm hôm đó, văn phòng của bà Kolkhorst đã đưa ra một thông cáo báo chí nêu rõ: “Hơn 20 năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng người. Nội tạng đã được sử dụng để thu lợi nhuận trong việc cấy ghép. Tháng 6/2019, Tòa án Trung Quốc – một tòa án độc lập, phi chính phủ, được thành lập tại London, tuyên bố họ phát hiện ra rằng Chính phủ Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm một cách có hệ thống.”

“Nhà tù và trại tập trung ở Trung Quốc đã giam giữ các nhóm tù nhân còn sống như một ngân hàng hiến tặng nội tạng. Khi các nội tạng phù hợp được tìm thấy, các tù nhân sẽ bị hành quyết, và nội tạng của họ bị lấy đi để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép béo bở.”

Ngày 27/3, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua 2 dự luật liên quan đến Trung Quốc. Một trong số đó kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, truy quét những kẻ tham gia thu hoạch cưỡng bức và buôn bán nội tạng người, bao gồm cả các đảng viên của ĐCSTQ có trách nhiệm liên đới.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)