Hôm thứ Sáu 13/2, chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tăng cường các nỗ lực kiểm tra và kiểm soát sự lây lan của virus corona chủng mới (nCoV) sau khi nước này chứng kiến ca tử vong đầu tiên và nhiều ca lây nhiễm mới, trong đó có ít nhất một bác sĩ và một tài xế taxi tại các khu vực khác nhau của nước Nhật.

dimond princess, virus corona
Tàu du lịch Diamond Princess. (Ảnh: Barrylb/dẫn qua en.wikipedia.org)

Hiện Nhật Bản là nước có số người đã xác nhận bị mắc COVID-19 (tên chính thức WHO đặt cho dịch viêm phổi nCoV-2019) nhiều nhất chỉ sau Trung Quốc đại lục, phần lớn là những người bị lây bệnh ở trên du thuyền Diamond Princess (Công chúa Kim cương) hiện đang bị cách ly tại một cảng của Nhật. 218 người mắc bệnh trên du thuyền đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện.

Tổng cộng, tính đến ngày 14/2 có tới 259 người ở Nhật đã xác nhận dương tính với nCoV, theo thống kê của worldometers.info.

Hôm thứ Sáu (14/2), một số người trên tàu đã được phép lên bờ – ưu tiên những người già, ở trong phòng không có cửa sổ và âm tính với virus, nhưng sẽ tiếp tục được cách ly tại khu nhà trọ do chính phủ cung cấp. Từ ngày 3/2, chiếc du thuyền 5 sao sang trọng này đã trở thành khu cách ly nổi khổng lồ với 3.700 hành khách và du hành đoàn sau khi phát hiện hàng chục người trên tàu bị nhiễm virus corona.

Hôm thứ Năm, Nhật Bản ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm nCoV, cũng là ca thứ ba bên ngoài Trung Quốc đại lục, một người phụ nữ 80 tuổi sống tại tỉnh Kanagawa. Điều đáng chú ý là bà chỉ được xác nhận là mang virus corona sau khi đã chết. Con rể của bà cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Trong khi đó, Đài truyền hình NHK của Nhật cho biết một tài xế taxi tại đảo Okinawa phía nam nước Nhật đã xét nghiệm dương tính với nCoV. Nhiều khả năng nguyên nhân là vì người này đã tiếp xúc với hành khách trên chiếc du thuyền Công chúa Kim cương khi nó dừng tại đây hôm 1/2.

NHK cũng báo cáo về 2 trường hợp khác bị nhiễm virus mới tại thủ đô Tokyo, cả 2 đều có liên hệ với một nam tài xế taxi khoảng 70 tuổi, người đã được xác nhận là mắc bệnh vào một ngày trước đó. Một trong 2 người bị lây bệnh là công nhân làm việc trên con thuyền nơi người lái taxi tổ chức tiệc.

Một bác sĩ tại tỉnh Wakayama, nơi có các trường hợp mắc bệnh đang được chữa trị, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV và đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

“Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với chính quyền địa phương và mở rộng các thủ tục xét nghiệm, chữa trị bệnh nhân để ngăn chặn bệnh lây lan”, Thủ tướng Nhật Abe Shinzo nói trong cuộc họp báo, một ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm được vạch ra kế hoạch đối phó dịch bệnh. Tokyo cũng đồng ý chi 10,3 tỷ yên (93 triệu USD) từ dự trữ ngân sách để thực hiện kế hoạch này.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV được phát hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc vào hồi tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh này đã lây lan chóng mặt ra gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1 nghìn người tử vong và trên 60.000 người mắc bệnh, vượt quá quy mô của dịch SARS hồi 2002-2003. Số lượng các ca mắc bệnh và tử vong chủ yếu tập trung tại Trung Quốc, có 3 trường hợp bệnh nhân tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục bao gồm tại Hồng Kông, Philippines và mới đây nhất là Nhật Bản.

Mặc dù có thêm nhiều ca mắc bệnh mới và một ca tử vong, Bộ trưởng Y tế Nhật Katsunobu Kato vẫn khẳng định rằng chưa có bằng chứng để kết luận nCoV đang lây lan trên diện rộng ở Nhật Bản.

Nhưng Hiroshi Oshitani, giáo sư khoa virus học, Đại học Dược Tohoku cho rằng tình tình ở Nhật Bản đã bước sang một giai đoạn mới.

Chúng ta không thể kiểm soát, nhưng chúng ta có thể làm chậm sự lây lan của nó. Câu hỏi là làm như thế nào, chúng ta không thể phong tỏa mọi thứ như họ làm ở Vũ Hán được”, ông Oshitani nói.

Tuy nhiên, những người tổ chức Thế vận Hội thể thao Olympic Mùa Hè Tokyo bác bỏ lo ngại rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ khiến sự kiện này phải hủy bỏ.

“Lời khuyên mà chúng tôi nhận được từ WHO là không có cơ sở gì để thực hiện kế hoạch phòng ngừa là phải hủy bỏ Olympics hoặc rời lại sự kiện này”, John Coates, người đứng đầu hội đồng điều phối của Ủy ban Olympic Quốc tế nói với phóng viên.

Đức Trí

Xem thêm: