Theo một cuộc thăm dò mới nhất, sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nhiều người Mỹ cởi mở hơn với tôn giáo và mong muốn phát triển tâm linh.

man g2ac1203ce 1280
(Nguồn: PexelsPixabay)

Đầu tháng Một, một báo cáo của tổ chức nghiên cứu dựa trên đức tin của Barna Group cho thấy, 44% người trưởng thành ở Hoa Kỳ “cởi mở hơn với Chúa” sau đại dịch.

Trong số 2.000 người trưởng thành được khảo sát từ ngày 21 – 31/10/2022, 77% cho biết họ tin vào một đấng cao hơn, và 74% cho biết họ muốn phát triển tâm linh.

Screen Shot 2023 02 05 at 7.41.26 AM
(Ảnh chụp màn hình)

Cuộc thăm dò cũng cho thấy tất cả các thế hệ, gồm cả thanh niên, đều muốn phát triển về mặt tinh thần. 77% thế hệ X (những người được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1980) và thế hệ Y (thế hệ thiên niên kỷ, được sinh ra trong giai đoạn từ năm 1980 – 2000) đều bày tỏ điều mà Giám đốc điều hành Tập đoàn Barna, ông Kinnaman mô tả là “sự đói khát tinh thần”.

Tỷ lệ này khá cao, tương ứng là 73% đối với thế hệ Z (thường là con cái của thế hệ X, sinh ra từ năm 1965 đến 1979), và 72% đối với những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ em (Baby boomers, xuất hiện sau Thế hệ Im Lặng và trước Thế hệ X).

80% người Mỹ nói họ tin rằng “các thế lực tâm linh hoặc siêu nhiên có tồn tại trên thế giới”. Một nửa trong số họ cho biết họ chắc chắn rằng thế lực siêu nhiên có tồn tại, và 30% “nghĩ rằng nó tồn tại, nhưng không chắc chắn.”

Chỉ 10% số người được hỏi bày tỏ sự nghi ngờ không chắc chắn về cõi tâm linh, và chỉ 9% dứt khoát phủ nhận sự tồn tại của nó.

83% thế hệ Z và thế hệ Y nói rằng họ tin vào một “chiều không gian siêu nhiên / tâm linh”, Thế hệ X là 82% và thế hệ bùng nổ trẻ em là 79%.

Những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ em tin vào quyền lực cao hơn ở mức 79%, và thế hệ Y ở mức 76%.

rosary g9610ba717 1280
(Nguồn: Myriams-FotosPixabay)

Ông Kinnaman nói về kết quả cuộc thăm dò: “Mặc dù quỹ đạo của tín đồ Cơ đốc (Kitô) ở Hoa Kỳ đang đi xuống, cần có sự can thiệp khẩn cấp, nhưng dữ liệu mới của chúng tôi mang lại hy vọng cho các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo.”

Bình Minh