Một nữ phóng viên người Afghanistan cho biết, cô đã bị cấm làm việc tại đài truyền hình của mình sau khi Taliban tiếp quản đất nước vào ngày 15/8 vừa qua.

“Tôi đã không bỏ cuộc sau khi [đất nước] thay đổi chế độ [cai trị] và đến văn phòng của mình, nhưng không may mắn là tôi không được phép vào làm việc, cho dù đã xuất trình thẻ đeo văn phòng,” phóng tin tức nổi tiếng của Afghanistan Shabnam Dawran cho hay trong một video đăng trên mạng. Trong đoạn video, cô đã phải xuất hiện với một chiếc khăn trùm đầu.

Cô nói thêm: “Đối với các nam nhân viên, những ai có thẻ đeo văn phòng đều được phép vào bên trong, nhưng tôi được thông báo rằng tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình vì hiện chế độ đã thay đổi.”

Cô Dawran cảnh báo, cuộc sống của phụ nữ đang bị “đe dọa” khi Taliban giành lại quyền kiểm soát.

Taliban đã công khai cam kết tôn trọng các quyền của phụ nữ nhưng chỉ trong phạm vi của Sharia (luật Hồi giáo), và có thể hiểu cam kết của Taliban liên quan đến luật Sharia không hề bao gồm việc bảo vệ các quyền cơ bản của phụ nữ như đi học, làm việc hoặc tự do đi lại.

Một người Mỹ đã bị Taliban bắt vào năm 2001 cho biết trên “Fox & Friends” hôm thứ Năm (18/8) rằng tình hình ở Afghanistan vô cùng “thảm khốc” đối với những người cố gắng chạy trốn khỏi Taliban.

Cô Heather Mercer đã bị bắt và xét xử theo luật Hồi giáo vì làm việc với phụ nữ và trẻ em ở Afghanistan. Cô làm việc chủ yếu với các góa phụ và trẻ mồ côi, tạo cơ hội làm việc cho phụ nữ và giúp trẻ em phát triển các kỹ năng công việc quan trọng. Cô cũng đã gây dựng mối quan hệ với các gia đình Afghanistan.

“Taliban đã để mắt đến chúng tôi trong khoảng thời gian vài tháng và cuối cùng đã gài bẫy chúng tôi vào ngày 3/8/2001, khi chúng tôi đến thăm một gia đình Afghanistan,” cô nói với người dẫn chương trình Ainsley Earhardt của Fox News.

“Tình hình cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm,” cô khẳng định. “Ngày hôm qua, họ đã ném hơi cay, bắn đạn và đánh mọi người bằng dùi cui gỗ”.

“Tình hình thật sự thảm khốc.”

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: