Nữ tỷ phú người Mỹ Eliza Fletcher mất tích khi đang chạy bộ làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận. Sau đó, cảnh sát tìm thấy cô đã chết.

Các nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tìm thấy “dấu vết lốp xe” trong một khu vực cỏ cao, theo một bản tuyên thệ được công bố vào thứ Ba (6/9). Sau đó khi đang tìm kiếm người thừa kế tỷ phú Hoa Kỳ, cô Eliza Fletcher, một “mùi hôi thối” đã được phát hiện.

nữ tỷ phú bị sát hại 2
Nữ tỷ phú người Mỹ Eliza Fletcher mất tích khi đang chạy bộ. (Nguồn: Sở Cảnh sát Memphis và Cục điều tra Tennessee)

Eliza Fletcher, một nữ công dân Mỹ (34 tuổi), mất tích sau khi chạy bộ vào 4:00 sáng sớm hôm thứ Sáu (2/9), theo Fox News. Sau đó, cảnh sát Mỹ lần theo dấu vết lốp xe và mùi hôi thối ở một đường lái xe gần bang Tennessee và phát hiện cô đã chết.

Video cho thấy cô Fletcher bị buộc vào một chiếc xe địa hình gần Đại học Memphis vào sáng thứ Sáu. Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, cô được tìm thấy đã chết cách nơi video giám sát, cho thấy rõ rằng cô bị bắt cóc từ khoảng 7,5 dặm Anh.

Theo dõi mùi và dấu vết lốp xe, nhà chức trách Hoa Kỳ đã đến số 1666 phố Victor, thành phố Memphis, bang Tennessee, và tìm thấy thi thể của cô trên một bậc thang gần đường lái xe gần đó, theo bản khai.

Theo “Action News 5”, trong một cuộc kiểm tra bằng lưới kéo tại khu vực này, cảnh sát Mỹ đã tìm thấy một túi rác chứa quần áo và các vật dụng khác, khớp với mô tả về bộ quần áo mà cô Fletcher đã mặc vào ngày mất tích. Túi rác được cho là cách cơ thể cô khoảng 0,3 dặm Anh.

Theo Fox News, bản khai cho biết: “Chiếc túi chứa quần short chạy bộ Lululemo màu tím, khớp với chiếc quần cô Eliza Fletcher mặc lần cuối cùng”.

Cơ quan thực thi pháp luật và y tế Hoa Kỳ đã xác định, thi thể được tìm thấy chính là Fletcher.

Cleotha Abston (38 tuổi) đã bị bắt vào cuối tuần qua và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ giết cô Fletcher, gồm bắt cóc và giả mạo bằng chứng.

Cảnh sát Memphis nói rằng Abston cũng sẽ phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ một, mà theo luật Tennessee có thể lãnh án tù chung thân hoặc thậm chí tử hình.

Theo hồ sơ tòa án, Cleotha Abston – nghi phạm sát hại cô Eliza Fletcher từng có nhiều tiền án. Anh ta bị buộc tội hiếp dâm khi còn là một thiếu niên và từng thụ án 20 năm tù vì tội bắt cóc cô Fletcher trước đó và cướp đoạt tài sản.

Anh ta bị kết án 24 năm tù cho vụ này, nhưng đã được thả sớm vào năm 2020.

Video giám sát của khu vực cũng cho thấy, Abston đã ở gần đó vào buổi sáng hôm cô Fletcher biến mất, bản khai của cảnh sát cho biết.

Abston bị bắt giữ hôm 4/9 sau khi điện thoại di động của Fletcher và một đôi dép được tìm thấy trên đường phố gần nơi cô bị bắt cóc. Đôi dép đã được gửi đến Cục Điều tra Tennessee để xét nghiệm ADN. ADN trùng khớp với nghi phạm Cleotha Abston.

Theo CNN, Abston sống trong một ngôi nhà mà các thông tin dịch vụ công cộng như tiền điện được đăng ký dưới tên một người phụ nữ. Người phụ nữ này có một chiếc xe SUV của General Motors. Chiếc SUV này được chụp ngay gần hiện trường vụ bắt cóc cô Fletcher.

Trong bản khai, camera an ninh tại hiện trường cho thấy, một chiếc xe địa hình SUV màu đen “vượt lên (Fletcher) và sau đó (dừng lại) chờ nạn nhân chạy qua.”

Bản khai tiếp tục tiết lộ: “Một người đàn ông xông ra khỏi chiếc xe địa hình màu đen, lao vào nạn nhân, sau đó ép cô Eliza Fletcher vào hông xe … Có vẻ như đã xảy ra một cuộc ẩu đả.” “Sau đó, chiếc xe đã đậu trong bãi đậu xe với nạn nhân khoảng 4 phút rồi phóng đi.”

Cô Fletcher là cháu gái của ông trùm phần cứng Hoa Kỳ – tỷ phú Joseph Orgill III. Cô là một người mẹ có hai cậu con trai nhỏ và là một giáo viên.

nữ tỷ phú bị sát hại
Nữ tỷ phú người Mỹ Eliza Fletcher mất tích khi đang chạy bộ. (Nguồn: Instagram của cô Fletcher)

Theo Daily Mail, giá trị tiêu thụ của công ty Orgill Inc. là khoảng 3 tỷ USD mỗi năm. Ông Orgill III qua đời vào năm 2018 và Fletcher là người thừa kế được chỉ định của vị tỷ phú này.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và cách thức cái chết của cô Fletcher.

Theo Fox13 Memphis, gia đình cô chia sẻ với phóng viên:

“Chúng tôi rất đau lòng và xót xa trước sự mất mát vô nghĩa này. Liza là niềm vui cho rất nhiều người – gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và tất cả ai quen biết cô ấy.”

“Giờ là lúc tưởng nhớ Fletcher đặc biệt như thế nào, và giúp đỡ những người lo lắng cho cô. Chúng tôi trân trọng ‘tình yêu và sự quan tâm’ đã nhận được.” 

Bình Minh (t/h)