Trong buổi vận động bầu cử ở Nara hôm 8/7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (67 tuổi) đã bị bắn và thiệt mạng. Hành trình ban đầu của ông Shinzo Abe không phải Nara, nhưng ông đã thay đổi vào ngay đêm trước đó. Vụ việc đặt ra câu hỏi về hệ thống an ninh của Nhật Bản.

hung thủ bắn ông Abe
Nghi phạm bắn ông Abe là người đàn ông tên Tetsuya Yamagami. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo hãng truyền thông Nhật Bản NHK, sáng 8/7 cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thành phố Nara để vận động cho ứng viên Đảng Dân chủ Tự do, trong quá trình diễn thuyết ông đã bị một người đàn ông bắn từ sau lưng, ông được đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay lập tức nhưng do vết thương quá hiểm nên đã qua đời vào buổi chiều hôm đó.

Nghi phạm bắn ông Abe là người đàn ông tên Tetsuya Yamagami đến từ tỉnh Nara, sau khi bị bắt, người này đã thừa nhận và khai nhận muốn giết chết cựu Thủ tướng.

Nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, từ năm 2003 – 2005 Tetsuya Yamagami từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Thay đổi lịch trình ngay trước chuyến đi

Tại một cuộc họp báo truyền thông vào chiều ngày 8/7, Văn phòng tỉnh Nara của Đảng Dân chủ Tự do tuyên bố rằng chiến dịch hỗ trợ bầu cử của ông Shinzo Abe đã tạm thời thay đổi vào tối ngày 7/7 để đến Nara.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, ban đầu Shinzo Abe dự kiến ​​đến Nagano vào ngày 8/7 để giúp đỡ người mới của Đảng Dân chủ Tự do, nhưng sau đó vì người này bị truyền thông phanh phui có vấn đề, nên ông đã tạm thời hủy chuyến đi đến Nagano, thay vào đó là đến Nara, Kyoto và Saitama.

Do đó, một số phương tiện truyền thông đã đặt câu hỏi, làm thế nào mà nghi phạm xả súng có được thông tin nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do sau khi ông Shinzo Abe đột ngột thay đổi lịch trình vận động bầu cử ban đầu của mình.

Truyền thông Nhật Bản đã kiểm tra video ghi lại hiện trường vụ nổ súng, kết quả cho thấy vào lúc 11:00 sáng ngày 8/7, nghi phạm Tetsuya Yamagami đã xuất hiện tại hiện trường vụ án với một chiếc túi màu đen, đứng sau khu góc tam giác được dựng tạm thời để chờ ông Shinzo Abe và ứng viên của Đảng Dân chủ Tự do.

Câu hỏi về hệ thống an ninh của Nhật Bản

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Nara đã làm dấy lên câu hỏi về hệ thống an ninh của Nhật Bản.

Theo các kênh truyền thông như Sankei Shimbun, Fuji Shimbun, cảnh sát Nhật Bản chưa công bố thông tin chi tiết về lực lượng cảnh sát an ninh tại hiện trường vụ xả súng, với lý do sẽ ảnh hưởng đến công tác an ninh trong tương lai. Về vấn đề này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết: “Cảnh sát tỉnh Nara và SP (an ninh đặc biệt) của cảnh sát Tokyo đã tiến hành các công việc an ninh cần thiết”. Họ cũng cho biết sẽ điều tra công tác an ninh của vụ xả súng, đồng thời trong thời gian tới sẽ rà soát lại hệ thống an ninh đối với các nhân vật chính trị quan trọng.

Trên Twitter, một số cư dân mạng Nhật Bản cho rằng công tác an ninh đối với ông Shinzo Abe quá sơ xuất, nhân viên an ninh để cho tay súng tiếp cận quá gần sau lưng và bắn, có lẽ do ở Nhật Bản quá hiếm hoi xảy ra xả súng khiến công tác an ninh lỏng lẻo.

Thậm chí còn có cư dân mạng cho rằng công việc an ninh cứ như không hoạt động: Nam nghi phạm dường như đã bắn 2 phát mới trúng ông Shinzo Abe; cảnh sát tỉnh Nara và SP của cảnh sát Tokyo đã không phản ứng nhanh và vây quanh Shinzo Abe ngay sau phát súng đầu tiên.