Hôm thứ Hai (18/6), Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu quân đội Mỹ thành lập đơn vị quân đội thứ 6 – “Lực lượng Không gian”.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Hai (18/6), Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp để thành lập “Lực lượng Không gian” – đơn vị quân đội thứ 6 của Mỹ.

Phát biểu trong buổi gặp mặt Hội đồng Không gian Quốc gia tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (18/6), ông Trump cho biết “Lực lượng Không gian” sẽ thúc đẩy an ninh quốc gia và nền kinh tế với việc tạo thêm việc làm.

Sự hiện diện của người Mỹ trên không gian hiện nay là chưa đủ. Chúng ta phải để người Mỹ thống trị không gian”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng đã hứa rằng nước Mỹ sẽ “đưa người Mỹ quay lại Mặt Trăng” và cuối cũng sẽ đưa con người tới Sao Hỏa.

Ông Trump thông báo về lệnh vừa ký: “Bằng cách này tôi đang chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Lầu Năm Góc phải lập tức bắt đầu tiến trình cần thiết này để thành lập một Lực lượng Không gian vũ trụ là đơn vị thứ 6 của quân đội Mỹ”.

Tổng thống Mỹ cũng nói nước ông sẽ không chấp nhận để cả Trung Quốc và Nga dẫn đầu trong hoạt động không gian, và ông sẽ ra lệnh cho các cơ quan liên bang “áp dụng nền tảng tiên tiến nhất cho việc quản lý hoạt động không gian”.

Mặc dù hiện tại chưa có gì rõ ràng về Lực lượng Không gian sẽ có mô hình ra sao và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị này là gì, nhưng ông Trump tiết lộ rằng lực lượng này sẽ “độc lập nhưng tương đương” với Không lực Mỹ. Ngoài Không lực, 4 đơn vị quân đội hiện tại của Mỹ gồm: Bộ binh, Hải quân, Cảnh sát biển và Thủy quân lục chiến.

Trao đổi với Hội đồng Không gian Quốc gia, ông Trump nói: “Thời điểm này, chúng ta sẽ làm nhiều hơn để cắm cờ và đặt dấu chân của chúng ta [trong không gian]. Chúng ta sẽ thiết lập một sự hiện diện lâu dài, mở rộng nền kinh tế của chúng ta, và xây dựng nền tảng cho sứ mệnh cuối cùng tới Sao Hỏa”.

Ông Trump cho biết thêm rằng chính phủ Mỹ cũng sẽ nắm lấy ngành công nghiệp không gian vũ trụ mới chớm nở, bằng cách cho phép “những người Mỹ giàu có” được sử dụng đất Mỹ để phóng tên lửa của họ vào không gian.

Nếu các bạn đánh bại chúng tôi [chính phủ Mỹ] trong việc vươn tới Sao Hỏa, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, và các bạn thậm chí sẽ nổi tiếng hơn”, ông Trump nói trong buổi họp báo và thêm rằng: “Họ có thể đánh bại chúng tôi và chúng tôi sẽ ghi nhận hoàn toàn công lao của họ vì điều đó”.

Theo BBC, “Lực lượng Không gian” mà ông Trump ra lệnh thành lập sẽ chưa thể triển khai ngay vì bất kỳ đơn vị quân đội mới nào của Mỹ đều cần phải có sự phê duyệt của Quốc hội Mỹ.

Xuân Thành

Xem thêm: