Cô Mahjabin Hakimi, nữ tuyển thủ bóng chuyền quốc gia Afghanistan, đã bị Taliban chặt đầu, thông tin này do huấn luyện viên của Hakimi nói với tờ Persian Independent.

Theo New York Post, vụ Taliban hành quyết nữ vận động viên Hakimi đã xảy ra vào đầu tháng Mười này, nhưng huấn luyện viên của cô cho biết vụ việc này đã bị giữ bí mật bởi vì gia đình cô Hakimi bị đe dọa không được nói về nó.

Trung tâm Báo chí Điều tra Payk đã viết trên Twitter xác nhận về vụ hành quyết nêu trên. Tổ chức này nói rằng vụ chặt đầu đã xảy ra tại Kabul, nhưng “ngoại trừ gia đình của Hakimi, thì không ai khác biết chính xác thời gian xảy ra vụ việc”.

Huấn luyện viên của cô Hakimi, lấy bí danh Suraya Afzali để đảm bảo an toàn cho cá nhân bà, đã nói với tờ Persian Independent rằng bà công khai vụ chặt đầu này để làm sáng tỏ rủi ro nghiêm trọng mà các nữ vận động viên thể thao Afghanistan đang phải đối mặt từ khi Taliban tiếp quản quốc gia Nam Á.

Bà Suraya Afzali nói thêm rằng chỉ có 2 người của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Afghanistan đã trốn chạy thành công ra nước ngoài, thoát được sự cai trị của Taliban.

Tất cả các vận động viên của tuyển bóng chuyền nữ và các nữ vận động viên khác tại Afghanistan đang ở trong tình cảnh tồi tệ với tâm lý tuyệt vọng và sợ hãi. Mọi người đã đang buộc phải trốn chạy và sống trong những địa điểm bí mật”, bà Afzali nói với Persian Independent.

Persian Independent đưa tin rằng cộng đồng mạng truyền thông xã hội tại Afghanistan đã đăng những hình ảnh về Hakimi với cổ bị cắt đứt.

Cô Zahra Fayazi, một trong những nữ vận động viên điều phối nỗ lực trốn chạy, hồi tháng Chín đã nói với BBC từ nhà mới của cô tại Anh Quốc rằng ít nhất một người trong số nữ tuyển thủ bóng chuyền quốc gia Afghanistan đã bị giết hại. Cô nói thêm: “Chúng tôi không muốn điều này lặp lại với những vận động viên khác”.

Cô Fayazi giải thích rằng “nhiều vận động viên đến từ các tỉnh đã bị họ hàng của họ đe dọa. Những người họ hàng này là theo Taliban hoặc ủng hộ nhóm chiến binh này”. Cô cho biết thêm “Taliban đã yêu cầu các gia đình của các vận động viên của chúng tôi không được phép cho con gái họ chơi thể thao, nếu không họ sẽ phải đối mặt với bạo lực bất ngờ”.

Cô Fayazi kể rằng các nữ vận động viên “thậm chí đã phải đốt bỏ trang thiết bị thể thao để tự cứu họ và gia đình họ. Họ không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến thể thao. Họ sợ hãi.

Như Ngọc

Xem thêm: