Jennifer Psaki – người mới được ông Biden bổ nhiệm làm phát ngôn viên báo chí, mới đây đã trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận vì một bức ảnh. Trong bức ảnh này, cô Jennifer Psaki đội một chiếc mũ có hình búa liềm của Đảng Cộng sản. Có bình luận cho rằng, hành động của Jennifer Psaki là không thể tha thứ.

5f32deef2030276a7d0dc9ed
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Psaki (đội mũ hồng), người nữ đồng cấp phía Nga Maria Zakharova, cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (phải), và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Cô Jennifer Psaki được ông Biden bổ nhiệm làm phát ngôn viên báo chí hôm 29/11, là một trong 7 nữ quan chức cấp cao phụ trách truyền thông được ông Biden bổ nhiệm. Thời kỳ ông Obama làm tổng thống, cô Jennifer Psaki từng làm Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, Phó Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, Thư ký báo chí Nhà Trắng. Sau khi cô Jennifer Psaki được ông Biden bổ nhiệm làm người phát ngôn không lâu, trên mạng xã hội đã lục lại bức ảnh cô chụp chung với Đại sứ Nga Sergey Lavrov và nữ phát ngôn của Nga Maria Zakharova vào tháng 1/2014. Trong bức ảnh này, Jennifer Psaki đội một chiếc mũ màu hồng có ngôi sao đỏ 5 cánh cùng biểu tượng búa liềm của Đảng Cộng sản. 

Sau khi bức ảnh này được lan truyền rộng trên mạng, tờ USA Today cố gắng đăng tweet để thanh minh cho Jennifer Psaki. USA Today nói rằng, qua kiểm tra sự thật (fact-check), chiếc mũ mà Jennifer Psaki đội là một món quà, và nói rằng miêu tả trên mạng về chiếc mũ này là “thiếu đầu thiếu đuôi”. 

Cách nói của USA Today đã khiến cho con trai của Tổng thống Trump là Donald Trump Jr. châm biếm, “Vì sao phải làm cái gọi là ‘kiểm tra sự thật’? … Cô ta đội mũ của Đảng Cộng sản, đây là sự thực !!!” Donald Trump Jr. viết trên Twitter rằng, “Nếu truyền thông không che giấu cho người của Đảng Dân chủ, vậy thì họ còn có chút khả tín.”

Ông Matt Whitlock – Cố vấn Ủy ban Toàn quốc Thượng viện Đảng Cộng Hòa, nói rằng, “Đây không phải là kiểm tra sự thực. Bạn đang kiểm tra sự thực về một bức ảnh, nói nó cần [được miêu tả] có đầu có đuôi.” Nói thực, đây chính là cách nói theo kiểu George Orwell.

Bà Virginia Kruta, Phó Tổng biên tập của Daily Caller – một kênh truyền thông bảo thủ tại Mỹ, hỏi vặn, “Trong khi đội mũ có biểu tượng của Đảng Cộng sản lại đồng thời đại biểu cho nước Mỹ? Bối cảnh bức ảnh thế nào mới có thể khiến ngoại giới chấp nhận?”

“Thiếu đầu thiếu đuôi?! Xin lỗi, điều này là không thể tha thứ được”, cô GabriellaHoffman – cây bút của Townhall.com tỏ thái độ cứng rắn trên qua dòng tweet, “Nếu bạn ghét Chủ nghĩa Phát xít và biểu tượng Phát xít, vậy thì bạn cũng sẽ kinh tởm búa và liềm của Chủ nghĩa Cộng sản. Khẩn cầu sự vô tri ở đây là không thể chấp nhận. …”

Thực tế, trong đội ngũ của ông Biden đã có nhiều người bị phát hiện có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong đội ngũ kiểm tra chuyển tiếp Bộ Ngoại giao của ông Biden, có ít nhất 4 người bị phơi bày là đến từ tập đoàn Albright Stonebridge (ASG). Ngày 24/11, truyền thông Mỹ The National Pulse đã công bố bài viết cho biết, ASG bị ĐCSTQ kiểm soát.

Ngoài ra, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ như New York Times đưa tin, thành viên của đội nhóm an ninh quốc gia, ngoại giao của ông Biden có quan hệ mật thiết với công ty WestExec Advisors (công ty tư vấn chiến lược của Washington) và công ty Pine Island Capital Partners. Trong đó có cả ông Tony Blinken được ông Biden đề cử làm Ngoại trưởng, bà Avril Haines – ứng cử viên Giám đốc Tình báo Quốc gia, và cả bà Michele Flournoy – người có khả năng trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên.

Mộc San

Xem thêm: