Gần đây, xảy ra vụ việc vợ của Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc tát một nhân viên cửa hàng quần áo khiến người dân xứ Kim chi tức giận. Một số người đã đến Đại sứ quán Bỉ tại Hàn Quốc ở đường Itaewon, quận Yongshan, Seoul, để tổ chức biểu tình. Được biết, phu nhân Tương Tuyết Thu của Đại sứ Bỉ là người gốc Hoa, sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

p2921561a659442936
Phu nhân gốc Hoa của Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc tát nhân viên bán hàng quần áo khiến người dân Hàn Quốc phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình video giám sát)

Theo đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, vào ngày 9 tháng này, vợ của Đại sứ Bỉ Peter Lescouhier tại Hàn Quốc, bà Tương Tuyết Thu (Xiang Xueqiu), đã đến xem hàng tại một cửa hàng quần áo ở quận Yongsan, thủ đô Seoul. Bà Tương sau đó đã rời đi mà không mua bất kỳ hàng hóa nào. Tuy nhiên, một nhân viên mặc trang phục màu hồng nhận thấy rằng bộ quần áo mà bà đang mặc giống kiểu với quần áo được bán trong cửa hàng, nên hiểu lầm rằng bà đã bỏ đi mà không trả tiền, do đó đã chạy theo để xác nhận.

Sau khi biết rằng đã nhầm lẫn, nhân viên bán hàng ngay lập tức xin lỗi bà Tương và trở lại làm việc. Nhưng bất ngờ, bà Tương đã quay lại cửa hàng và xảy ra xô xát.

Từ đoạn video giám sát, bà Tương đã xô đẩy một nhân viên, mặc dù một nhân viên khác đã tiến tới can ngăn nhưng vô ích. Bà Tương liên tục chỉ tay vào nhân viên bán hàng, và cuối cùng đã giơ tay tát nhân viên đó.

Má của nhân viên này bị tát đến sưng đỏ, sau đó đã lập tức gọi cảnh sát.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã xác nhận tình hình và danh tính phu nhân Đại sứ, đồng thời thu nhận nội dung video giám sát và bàn giao cho Bộ Ngoại giao.

Người nhân viên bị đánh nói với cảnh sát: “Phu nhân Đại sứ không phải chỉ đi vào một vòng rồi rời đi, mà đã ở lại cửa hàng khoảng một giờ và thử nhiều bộ quần áo. Một số bộ quần áo đã được thử ở những điểm khuất, vì vậy nhân viên bán hàng không thể xác nhận đầy đủ tất cả các món bà ấy đã thử.”

“Vì đã từng xảy ra trường hợp khách hàng quên mất là đang mặc quần áo đang thử mà cứ thế rời khỏi cửa hàng nên tôi đã chạy theo họ để xác nhận”, nhân viên bán hàng giải thích. Ngoài nhân viên cửa hàng mặc trang phục màu hồng này, trong quá trình xô đẩy, phu nhân Đại sứ còn đánh các nhân viên khác của cửa hàng.

Bởi vì theo “Công ước Viên về quan hệ ngoại giao”, các nhà ngoại giao và gia đình của họ được cấp các đặc quyền không bị xâm phạm thân thể và quyền tài phán hình sự từ việc bắt giữ hoặc giam giữ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc quyết định chính thức phản đối Đại sứ quán Bỉ, yêu cầu ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra lần nữa. Về vấn đề này, Đại sứ quán Bỉ nói với giới truyền thông: “Không có gì đặc biệt để nói”.

Cách đây vài ngày, một tập thể công dân Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Bỉ trên đường Itaewon, quận Yongshan, Seoul. Người phát ngôn của tập thể này nói rằng “Đại sứ quán Bỉ không những không bày tỏ sự hối hận mà thậm chí còn không chính thức xin lỗi” và cho biết “sẽ gửi thư yêu cầu triệu tập lên Thủ tướng Bỉ.”

Báo cáo cho biết, bà Tương Tuyết Thu sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, bà và chồng là ông Peter Lescouhier đã gặp nhau tại Trung Quốc.

Trước khi đảm nhận chức vụ Đại sứ của Bỉ tại Hàn Quốc, ông Peter Lescouhier đã phục vụ tại Trung Quốc, Kosovo, Hungary và Liên minh châu Âu. Bà Tương Tuyết Thu, với tư cách là một chuyên gia về các bài tập dưỡng sinh của Đạo giáo, đã dạy Thái Cực Quyền tại những nơi mà chồng bà đến làm việc.

Phi Phi, Vision Times

Xem thêm: