Ngày 25/1, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã khích lệ “Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của quân đội phương Bắc”, “Trạm radar Tung Sơn ở Dương Minh Sơn” và “Trạm khí tượng An Bộ”, đồng thời khẳng định quân đội Đài Loan sẽ bám trụ và canh giữ vùng biển. 

p2865871a51462522
Tổng thống Thái Anh Văn khích lệ “Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của quân đội miền Bắc” và “Trạm radar Tung Sơn ở Dương Minh Sơn” vào ngày 25/1, đồng thời khẳng định những nỗ lực của quân đội quốc gia. (Ảnh: Phủ Tổng thống)

Trạm radar Tung Sơn phát hiện gần 2.000 máy bay và hơn 400 tàu quân sự của ĐCSTQ

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan đưa tin, nhân dịp năm mới sắp đến, hôm qua, Tổng thống Thái Anh Văn đã bày tỏ sự cảm kích đối với “Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của quân đội miền Bắc”, “Trạm radar Tung Sơn ở Dương Minh Sơn” và “Trạm khí tượng An Bộ”. Lộ trình viếng thăm của bà đã không được công khai từ trước, tin tức chỉ được tiết lộ sau cuộc họp ở Phủ Tổng thống.

Đây là lần đầu tiên bà Thái Anh Văn đến “Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của quân đội miền Bắc”. Ngoài việc lắng nghe báo cáo về nhiệm vụ, bà còn được hướng dẫn một số bài tập huấn chiến đấu trực tiếp. Khi bà Thái Anh Văn đến “Trạm rađa Tung Sơn ở Dương Minh Sơn” để kiểm tra, tìm hiểu thực địa khu vực làm việc, cơ sở sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, bà đã dùng bữa và trao tiền thưởng cho mọi người tại đây.

p2865872a384648133
TT. Thái Anh Văn đã đến “Trạm Khí tượng An Bộ” của Cục Khí tượng Trung ương vào trưa ngày 25/1, lắng nghe ông Trịnh Minh Điển, Giám đốc Cục Khí tượng, giải thích về môi trường làm việc, bầu khí quyển và thiết bị giám sát mưa axit. (Ảnh: Phủ Tổng thống)

Sau khi các đội quân kết thúc việc hướng dẫn cho bà bằng hình ảnh, bà Thái đã đến “Trạm Khí tượng An Bộ” của Cục Khí tượng Trung ương và nghe ông Trịnh Minh Điển, Giám đốc Cục Khí tượng, giới thiệu về môi trường làm việc, bầu khí quyển, giám sát mưa axit, thiết bị địa chấn, cùng các thiết bị khác và trao tiền thưởng cho sự nỗ lực của nhân viên trạm khí tượng.

Trong bài phát biểu tại “Trạm radar Tung Sơn ở Dương Minh Sơn”, bà Thái đã đề cập đến việc, một dòng khí lạnh đã ập đến cách đây không lâu. Khi tuyết rơi trên núi Dương Minh Sơn, bà nghĩ đến các anh em chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên núi. Bà rất nhớ mọi người, vì vậy đặc biệt đến thăm và xem liệu mọi người đã có các thiết bị giữ ấm chưa.

Bà Thái cũng bày tỏ sự ấn tượng về việc, tất cả chiến sĩ vẫn kiên trì tập luyện trong trời tuyết và bộ phim mà bà vừa xem. Bà tin, người dân Đài Loan cũng có thể cảm nhận được rằng bất kể là khi nào, quân đội quốc gia cũng đều đang bảo vệ đất nước.

Từ trên núi đi lên, bà đã cảm thấy nhiệt độ thấp hơn đáng kể, khi nhìn không gian sinh hoạt của quân đội, bà nhận thấy khá là ẩm ướt. Bà Thái Anh Văn cho biết, mọi người đều phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Canh giữ vùng trời, vùng biển 24/24 giờ là một công việc rất vất vả. Cũng nhờ có mọi người đã bám trụ nơi đây nên người dân Đài Loan mới có thể có cuộc sống bình thường và an tâm đón Tết.

Bà Thái không chỉ nhấn mạnh rằng, “Các bạn đều là đội quân tinh nhuệ thép của Trung Hoa Dân Quốc”, mà còn cảm ơn những đóng góp và cống hiến của mọi người.

Kể từ khi nhậm chức đến nay, tôi thường xuyên đến các đơn vị quân đội, gặp gỡ các sĩ quan và binh sĩ quân đội quốc gia của chúng ta. Tôi cũng cảm nhận được nhiệt huyết và sức sống của anh chị em. Tôi thực sự rất biết ơn. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, tôi đến gặp các bạn là vì hy vọng người dân biết về những đóng góp và cống hiến của các bạn, chứ không phải để tăng thêm gánh nặng cho các bạn.”

Bà Thái Anh Văn cho biết, nhìn thấy mọi người thể hiện thành tích tập luyện vững vàng là điều khiến bà hạnh phúc nhất. Chỉ cần thấy mọi người vẫn bám trụ tốt, thực hiện nhiệm vụ một cách chăm chỉ, thì đây là điều hạnh phúc và yên tâm nhất đối với một vị chỉ huy quân đội. Bà cũng mong mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này.

Bà Thái Anh Văn nói rằng hôm nay, bà đã nghe thấy bản báo cáo sơ bộ và chứng kiến ​​biển hiện tốt của mọi người. Kể từ năm ngoái, trạm radar đã phát hiện gần 2.000 máy bay và hơn 400 tàu chiến của ĐCSTQ, giúp quân đội Đài Loan nhanh chóng giám sát và xua đuổi, bảo vệ toàn diện vùng biển và vùng trời Đài Loan.

Trạm trưởng Từ của Cục Trinh sát Hàng hải cũng đã nói với bà Thái một cách tự tin rằng, bà ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm về công việc giám sát radar và hãy yên tâm giao phó việc này cho bà ấy. Tổng thống Thái cũng nhấn mạnh, một số cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đang công tác tại chức vị này, hôm nay đã bày tỏ với bà rằng họ yên tâm thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình.

Bà Thái chia sẻ thêm, nhìn thấy thành tích tốt đẹp của mọi người, bà và tất cả người dân Đài Loan rất tin tưởng, mọi người hãy tiếp tục bám trụ.

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, bà Thái biết mọi người phải nghỉ luân phiên, nên bà đã không quên nhắn nhủ các viên chức, chiến sĩ, nếu là người được nghỉ đêm Giao thừa thì hãy dành giời gian cho gia đình, nếu là người phải trực thì cũng đừng quên gọi điện về chúc Tết gia đình và gửi lời cảm ơn mọi người.

Trong chuyến đi khích lệ của Tổng thống Thái Anh Văn có ông Cố Lập Hùng – Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Nghiêm Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Hoàng Thự Quang – Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, ông Hùng Hậu Cơ – Tư lệnh Không quân, ông Lưu Chí Bân – Tư lệnh Hải quân, ông Chung Thụ Minh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân quân đoàn 6 và ông Trịnh Minh Điển – Cục trưởng Cục Khí tượng Trung ương, đều đến tham dự.

Bà Thái Anh Văn cũng đăng trên Facebook: “Dù là phòng chống dịch bệnh hay bảo vệ Tổ quốc, tất cả những người ở tiền tuyến đều là anh hùng của chúng ta.”

Bà Thái Anh Văn nói rằng hôm nay bà lên núi Dương Minh Sơn để thị sát quân đội quốc gia. Thời tiết trước đó rất lạnh, ở núi Dương Minh Sơn cũng có tuyết rơi. Mặc dù vậy, các chiến sĩ ở các trạm radar của lực lượng hải quân và không quân trên núi Dương Minh Sơn vẫn bám trụ trong thời tiết lạnh giá và ẩm ướt, theo dõi các mối đe dọa của địch 24/24 giờ, để đảm bảo an ninh quốc phòng. Trên núi Dương Minh Sơn có doanh trại đơn vị đặc công quân đội. Các cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện cho bà những thành tích huấn luyện chính xác. Từ việc lắp dựng chòi tranh đơn sơ, leo dây địa hình phức tạp, đến xây dựng các bài tập huấn luyện. Mỗi kỹ năng chuyên môn đều chính xác, đáng tin cậy và đạt tiêu chuẩn. Bà Thái khẳng định: “Đây chính là quân đội quốc gia của chúng ta.”

Đội tấn công của Hoa Kỳ đã đến, chỉ có 1 máy bay của ĐCSTQ xuất kích vào ngày hôm qua và bị lực lượng Không quân Đài Loan xua đuổi

Hãng SETN đưa tin rằng, gần đây, một máy bay của ĐCSTQ đã quấy rối mạnh không phận của Đài Loan, lập kỷ lục quấy rối dữ dội trong 2 ngày liên tiếp, vào ngày 23 và 24/1. Khi quân đội Đài Loan ngày càng hành động tích cực hơn, Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 23/1 rằng, Đội tấn công Roosevelt (CVN 71) và đội hình tấn công bao gồm Liên quân máy bay tác chiến số 11 của Hải quân (CVW-11), Khu trục hạm 23 Hải đội 23, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill CG-52, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Russell DDG-59 và tàu USS John Finn, đã xuất phát. Roosevelt cũng triển khai 4 phi đội máy bay tấn công chiến đấu, phi đội trực thăng tấn công hàng hải, phi đội cảnh báo sớm đường không trên tàu sân bay, phi đội hỗ trợ hậu cần và phi đội bay tác chiến điện tử. Máy bay U2 của Không quân Hoa Kỳ tiến vào Kênh Ba Sĩ dọc theo phía Đông Đài Loan, cùng lúc EP3E cũng đi qua Kênh Ba Sĩ.

Theo hồ sơ phát sóng và theo dõi, máy bay quân sự Trung Quốc đã quấy rối ADIZ (vùng trời vượt quá không phận của một quốc gia) trên không phận phía Tây Nam của Đài Loan vào lúc 8:47 và 8:48 phút sáng, đạt độ cao 2.000m và 4.000m. Lực lượng không quân Đài Loan đã cảnh báo và phát loa xua đuổi.

Tối ngày 25/1, Bộ Quốc phòng xác nhận rằng, 1 máy bay chống ngầm Y-8 của ĐCSTQ đã xâm phạm không phận của Đài Loan. Quân đội Quốc gia Đài Loan đã phái binh lực tuần tra trên không đáp trả, phát loa xua đuổi và theo dõi bằng tên lửa phòng không.

Theo hồ sơ của Fanpage “Vùng trời Tây Nam Đài Loan”, máy bay của ĐCSTQ đã xâm nhập không phận Đài Loan tổng cộng 24 ngày trong tháng 1/2021, với tổng số 69 lần phát loa xua đuổi, vượt qua kỷ lục phát loa xua đuổi vào tháng 12/2020.

Lô Ất Hân, Vision Times Tiếng Trung

Xem thêm: