Hôm thứ Sáu (27/8), các quan chức Hoa Kỳ cho biết, số người chết trong vụ đánh bom kép hôm 26/8 bên ngoài sân bay ở Kabul, Afghanistan, nơi hàng nghìn người chờ được sơ tán, đã tăng lên 182 người, bao gồm 13 binh sĩ Mỹ. 

Embed from Getty Images

Số người chết và bị thương đã tăng lên khi các chuyến không vận tiếp tục trở lại tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, trong bối cảnh an ninh được tăng cường trước mối đe dọa về một cuộc tấn công khác.

Nhà Trắng cho biết tính đến sáng thứ Sáu, khoảng 12.500 người đã được vận chuyển bằng máy bay từ Kabul trong 24 giờ qua. Trong 12 giờ sau đó, 4.200 người khác đã được sơ tán. Còn theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, khoảng 300 người Mỹ đã rời đi và Bộ Ngoại giao đang làm việc với khoảng 500 người nữa. Chính quyền cho biết họ có ý định thúc đẩy và hoàn thành cuộc không vận bất chấp các mối đe dọa khủng bố.

Cuối ngày thứ Sáu, Bộ Ngoại giao một lần nữa kêu gọi người Mỹ tránh xa các cổng sân bay, bao gồm cả “cổng Bộ Nội vụ mới” trước nguy cơ tấn công khủng bố.

Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), một chi nhánh của các chiến binh trước đây đã chiến đấu với lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq, thừa nhận họ thực hiện cuộc tấn công hôm thứ Năm tại sân bay ở Kabul.

Một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài cổng sân bay và một vụ nổ xảy ra phía trước một khách sạn gần đó, khi chính quyền Biden, theo thỏa thuận với Taliban hiện đang kiểm soát phần lớn Afghanistan, cố gắng đưa các binh sĩ Mỹ, người Mỹ, và các đồng minh người Afghanistan ra khỏi nước này trước thời hạn 31/8.

Bà Psaki nhận định, vài ngày tới “sẽ là thời kỳ nguy hiểm nhất của chúng tôi cho đến nay”.

Cũng hôm thứ Sáu (27/8), thông tin chi tiết về những người Mỹ thiệt mạng bắt đầu xuất hiện, trước khi Lầu Năm Góc công bố tên của họ. Theo Associated Press (AP), trong số đó có một lính thủy đánh bộ trẻ tuổi sắp làm cha ở bang Wyoming, người lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan.

Gia Huy (T/h)

Xem thêm: