Hôm 1/9, một lãnh đạo cấp cao Taliban cho biết họ đã bao vây tỉnh duy nhất còn lại đang chống lại sự cai trị của mình và kêu gọi nhóm kháng chiến đối lập thương lượng để giải quyết.

Embed from Getty Images

Kể từ khi Kabul thất thủ vào ngày 15/8, tỉnh miền núi Panjshir là địa phương duy nhất còn chưa rơi vào tay Taliban. Ngoài ra, cũng đã xảy ra giao tranh lẻ tẻ ở tỉnh Baghlan lân cận giữa Taliban và lực lượng dân quân địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của Ahmad Massoud, con trai của một cựu chỉ huy Mujahideen, hàng nghìn thành viên của dân quân địa phương và tàn dư của các đơn vị quân đội và lực lượng đặc biệt đã chiến đấu chống lại Taliban.

Trong một bài phát biểu được ghi âm nhằm vào người Afghanistan ở Panjshir, thủ lĩnh cấp cao của Taliban Amir Khan Motaqi đã kêu gọi nhóm kháng chiến hạ vũ khí.

Ông nói: “Các Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan là quê hương của tất cả người dân Afghanistan.”

Taliban đã tuyên bố ân xá cho tất cả những người Afghanistan làm việc với lực lượng nước ngoài trong suốt hai thập kỷ qua, nhưng đám đông lo sợ bị trả thù vẫn tiếp tục đổ về biên giới để chạy trốn khỏi đất nước.

Ông Motaqi cho biết Taliban đã có nhiều nỗ lực để đàm phán với các thủ lĩnh của lực lượng đối lập ở Panjshir, “nhưng rất tiếc là không có kết quả gì”.

Ông Motaqi cho hay, lực lượng Taliban đã đang bao vây bốn phía xung quanh của thung lũng Panjshir và hai bên không cần thiết phải chiến đấu với nhau làm gì. Đồng thời, ông nói thêm rằng lực lượng chống Taliban nên nhớ họ sẽ không thể đánh bại Taliban ngay cả khi có sự hỗ trợ của NATO và lực lượng Hoa Kỳ.

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng đảm bảo rằng không có chiến tranh và vấn đề ở Panjshir được giải quyết một cách bình tĩnh và hòa bình”, ông Motaqi nói.

Nhận xét của thủ lĩnh Taliban được đưa ra sau khi ít nhất 7 chiến binh Taliban bị giết khi định tiến vào thung lũng, theo hai thủ lĩnh phe kháng chiến. 

Nhóm cứu trợ khẩn cấp của Ý cho biết 4 người chết và 5 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện ở Kabul sau cuộc giao tranh quanh khu vực Gulbahar – lối vào Panjshir.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid xác nhận rằng đàm phán với nhóm vũ trang địa phương không thành công, nhưng Taliban đã giành quyền kiểm soát thêm được một số khu vực và “kẻ thù đã bị tổn thất nặng nề.”

Trong khi đó, một phát ngôn viên của nhóm phiến quân Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA) cho biết họ có toàn quyền kiểm soát tất cả các lối đi và lối vào và đã đẩy lùi nỗ lực chiếm quận Shotul của Taliban.

“Kẻ thù đã nhiều lần cố gắng tiến vào Shotul từ Jabul-Saraj, và lần nào cũng thất bại”, ông này nói, đề cập đến một thị trấn ở tỉnh Parwan lân cận.

Hiện tại, Taliban đang rất cần có được sự công nhận đối với tính hợp pháp của chính phủ mới để có thêm nguồn tài trợ cho nền kinh tế tồi tàn của đất nước vốn phụ thuộc vào hàng triệu đô la viện trợ nước ngoài. 

Các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo về các thảm họa nhân đạo sắp xảy ra và nền kinh tế sắp sụp đổ.  

Ngay cả trước khi Taliban nắm chính quyền, nhiều người Afghanistan đã phải vật lộn để nuôi sống gia đình của họ trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng.

Trong một diễn biến tích cực, một giám đốc điều hành cấp cao của Western Union cho biết họ đang nối lại các dịch vụ chuyển tiền đến Afghanistan – một quyết định mà ông cho là phù hợp với nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm cho phép hoạt động nhân đạo tiếp tục ở đó.

Lê Vy (theo Reuters)

Xem thêm: