Thái Lan phủ nhận, họ đang lên kế hoạch trục xuất những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc sau khi các nhà hoạt động lên tiếng lo ngại về một cuộc đàn áp mới đối với những người xin tị nạn.

Embed from Getty Images


Cảnh sát kiểm tra bên ngoài một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Songkhla vào ngày 21/11/2017 (Ảnh: Getty Images)

Hôm thứ Tư (27/7), hàng chục người Duy Ngô Nhĩ đã bị vây bắt trên khắp đất nước Thái Lan và hiện bị giữ trong một trung tâm giam giữ ở thủ đô Bangkok. Vụ việc đã khiến các tổ chức nhân quyền phản đối kịch liệt vì lo ngại chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị đưa những người bị giam giữ trở về Trung Quốc. 

Trong một thông báo, hội đồng Hồi giáo của Thái Land và bảy tổ chức phi chính phủ địa phương cảnh báo: “Hành động này khiến mạng lưới xã hội dân sự theo dõi tình hình của người Duy Ngô Nhĩ lo ngại rằng chính phủ Thái Lan sẽ buộc người Duy Ngô Nhĩ trở về quê hương của họ theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc.”

Chalida Tajaroensuk, giám đốc của tổ chức People’s Empowerment Foundation, một tổ chức phi chính phủ của Thái Lan chuyên giúp đỡ người Duy Ngô Nhĩ ở quốc gia này, cho biết, quyết định chuyển những người tị nạn đến Bangkok được đưa ra sau khi ba người đàn ông Duy Ngô Nhĩ chạy trốn khỏi một trung tâm giam giữ người nhập cư ở miền Trung Thái Lan vào đầu tháng này.

Dẫn lời cô Chalida tờ BenarNews cho biết: “Các nguồn tin của chúng tôi nói với chúng tôi rằng những người Duy Ngô Nhĩ đã được đưa đến từ các trung tâm giam giữ khác nhau trên khắp đất nước và hiện tất cả đều bị giam giữ cùng với nhau ở trung tâm giam giữ người nhập cư Suan Plu. Chúng tôi lo sợ rằng họ có thể bị đưa trở về [Trung Quốc] dưới áp lực của Trung Quốc. Theo chúng tôi biết, cho đến nay, họ vẫn đang ở đây.”

Cô Chalida cũng kêu gọi chính phủ Thái Lan cho phép các quan chức của các tổ chức nhân quyền đến thăm những người bị giam giữ và kiểm tra sức khỏe của họ. 

Cô cho hay, khoảng 56 người Duy Ngô Nhĩ ở trong tình trạng không chắc chắn sau khi nhập cảnh trái phép vào Thái Lan từ khu tự trị Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ nằm ở phía Tây Bắc Trung Quốc.

Ông Panitan Wattanayagorn, cố vấn an ninh chính của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, giải thích, những người Duy Ngô Nhĩ đã được chuyển đến Bangkok vì những lý do an toàn.

Tuy nhiên, ông vẫn không cam kết về việc liệu họ có bị đưa trở về Trung Quốc hay không.

Phát biểu với tờ BenarNews, ông nhấn mạnh: “Để có một cái nhìn tổng thể về việc giải quyết các rắc rối, chúng ta có thể nói rằng họ đã thoát chết để ở với chúng ta. Chúng ta phải xử lý họ theo các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế.”

“Chúng tôi sẽ không vi phạm các quyền cơ bản của họ, đó là sẽ không có sự chia cắt các gia đình. Tuy nhiên, vấn đề còn phức tạp hơn thế, và chúng tôi cố gắng giải quyết nó từng chút một.”

Hội đồng Hồi giáo và các tổ chức phi chính phủ khuyến cáo, chính phủ Thái Lan nên tránh lặp lại một cuộc tranh cãi vào năm 2015 khi họ trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc.

Quốc gia Đông Nam Á này không cấp quyền tị nạn cho những người tị nạn nhưng cảnh báo rằng những người Duy Ngô Nhĩ có thể vẫn bị giam giữ ở Thái Lan cho đến khi quyền công dân của họ được thiết lập.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và các nhà hoạt động nhân quyền tố cáo, ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác đang bị giam giữ trong các trại tạm giam ở Tân Cương. Tuy nhiên, chính quyền cộng sản Trung Quốc lại mô tả các trại này là các trung tâm đào tạo nghề được dùng để giúp triệt tiêu chủ nghĩa cực đoan và dạy mọi người các kỹ năng mới.

Nhật Minh (Theo SCMP)