Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 bị sụt giảm 13,75 triệu người xem so với năm ngoái.

Embed from Getty Images

(Ảnh: Nữ diễn viên Regina King)

Lễ trao giải Oscar năm nay gây chú ý với nhiều gương mặt bất ngờ đoạt các giải thưởng quan trọng như Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Chloé Zhao với bộ phim “Nomadland” hay Hàn Quốc có nữ nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng Oscar là Youn Yuh Jung với hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”.

Tuy vậy Lễ trao giải tiếp tục chứng kiến tỉ suất người xem giảm thấp kỷ lục trong bối cảnh ​​nhiều người nổi tiếng đã lên sân khấu để bình luận hoặc đề cập đến tội danh giết người của cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin và sự tàn bạo của cảnh sát. Ngoài ra, một nguyên nhân khác được cho là vì chương trình đã điều chỉnh địa điểm và lịch trình để phù hợp với những lo ngại về an toàn do virus corona.

Trang Variety trích dẫn số liệu ban đầu của Nielsen cho thấy chỉ có khoảng 9,85 triệu khán giả đã xem chương trình vào tối Chủ nhật, giảm 58,3% hay 13,75 triệu người xem so với năm ngoái. Ngoài ra, chương trình chỉ nhận được đánh giá ở mức 1,9 trong nhóm người lớn ở độ tuổi 18-49.

Năm ngoái, chương trình có 23,64 triệu người xem được chấm điểm 5,3. So với năm ngoái (đã được coi là những tỷ lệ rất thấp), cả hai con số của năm nay đều là những mức thấp nhất mọi thời đại.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng người xem đã “phát chán” với các thông điệp cánh tả được lợi dụng tuyên truyền trong sự kiện.

Nữ diễn viên Regina King, người dẫn đầu tiên của chương trình, nói rằng đêm nay [đêm trao giải Oscar] sẽ hoàn toàn khác đối với cô nếu Chauvin không bị kết án trong vụ giết George Floyd vào tháng 5 năm 2020.

“Tôi phải thành thật mà nói nếu mọi thứ diễn ra khác đi trong tuần này ở Minneapolis, tôi sẽ đánh đổi đôi giày cao gót của mình để lấy đôi bốt đi biểu tình,” cô nói.

Travon Free, một trong những đạo diễn của “Two Distant Strangers”, đã thảo luận về sự tàn bạo của cảnh sát trong bài phát biểu nhận giải của ông về giải Phim ngắn người thật đóng hay nhất.

“Hôm nay cảnh sát sẽ giết ba người và ngày mai cảnh sát sẽ giết ba người, và ngày hôm sau cảnh sát sẽ giết ba người vì trung bình mỗi ngày cảnh sát ở Mỹ giết ba người”, Free nói.

Ông nói tiếp: “Những người đó [bị bắn chết] có tỷ lệ là người da đen cao hơn hẳn. Tôi xin các bạn đừng thờ ơ. Xin đừng thờ ơ trước nỗi đau của chúng ta.”

Trước buổi lễ, nhà văn 36 tuổi đã gây chú ý cho trang phục của mình: một bộ đồ Dolce & Gabbana có in tên một vài người “đã bị giết bởi sự tàn bạo của cảnh sát ở Hoa Kỳ.”

Trên thực tế, cảnh sát đã bắn tử vong 1.021 người vào năm 2020, trong đó người da trắng chiếm 44% số người chết, nhiều hơn bất kỳ nhóm chủng tộc nào khác. Người da đen chiếm 23% số ca tử vong. Tỷ lệ này hầu như không thay đổi kể từ năm 2017.

Daniel Kaluuya đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim “Judas and the Black Messiah” (tạm dịch: Judas và đấng cứu thế da đen).

“Chúng ta sẽ tiến lên trong tối nay. Chúng ta sẽ kỷ niệm cuộc sống. Chúng ta đang thở [ám chỉ đến câu nói ‘Tôi không thở được’ của George Floyd], chúng ta đang đi bộ, thật không thể tin được. Cuộc sống thật không thể tin được”, anh nói.

Lê Vy (t/h)

Xem thêm: