Sau trận động đất mạnh nhất trong 100 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhiều “thuyết âm mưu” đã xuất hiện trên Weibo, NetEase, Douyin (Tik Tok), Baidu và các nền tảng xã hội trực tuyến khác ở Trung Quốc Đại Lục, khiến dư luận phẫn nộ.

p3287731a710171126
Tin đồn “quân đội Mỹ kích nổ bom hạt nhân gây động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria” của ‘tiểu phấn hồng’ Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngay sau khi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nổ ra, một người dùng Douyin có tên “Tiểu đội trưởng Trung Phân” không những không quan tâm đến sự an toàn của các nạn nhân tại đây, mà còn nói một cách vô căn cứ rằng “truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ trận động đất là do căn cứ quân sự Mỹ kích nổ một quả bom hạt nhân nhỏ.”

Nhận xét này nhận về không ít ‘gạch đá’ của cộng đồng mạng Đại Lục.

Ngày 6/2, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đã hứng chịu trận động đất 100 năm mới xuất hiện một lần, cướp đi sinh mạng của gần 37.000 người, các nước đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ cứu trợ thiên tai.

Tuy nhiên, nhiều ‘tiểu phấn hồng’ (thanh niên yêu nước mù quáng) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tung những tin đồn như “Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ là do quân đội Hoa Kỳ kích nổ một quả bom hạt nhân”, đồng thời tự làm các video truyền thông dựa trên điều này và công khai chúng.

Theo đoạn video được đăng lại từ Twitter, trước tiên ‘tiểu phấn hồng’ này nói rằng trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria rất bất thường.

Sau đó người này khẳng định nguyên nhân của trận động đất là do một quả bom hạt nhận đặt bên trong căn cứ quân sự Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ bị kích nổ, tình cờ đây lại là vị trí ngay trung tâm của tâm chấn.

(Nội dung Tweet: “Những kênh tiếng Trung chữ giản thể (của ĐCSTQ) bắt đầu truyền bá rằng “vụ thử hạt nhân bí mật dưới lòng đất của căn cứ quân sự Hoa Kỳ đã gây ra trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ”. Tất nhiên, tác giả của nội dung này không thể nghĩ về việc liệu có căn cứ quân sự nào có khả năng tiến hành các vụ thử hạt nhân hay không.”)

Do trận động đất xảy ra cách đây không lâu, nên mọi người đều lo lắng về cách giải cứu nhiều nạn nhân hơn, vì vậy video này đã bị cư dân mạng mắng là “dậu đổ bìm leo” và bị xóa. Nhưng vẫn có nhiều cư dân mạng tải những video này xuống và chuyển tiếp nó lên Twitter, cũng như các trang mạng xã hội khác.

Điều đáng chú ý là các bài đăng và video “thuyết âm mưu” tương tự như ‘tiểu phấn hồng’ này vẫn đang được quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục. Nhiều cư dân mạng Đại Lục cùng với cư dân mạng nước ngoài chịu không nổi những video như thế này đã mắng mỏ “người nhà” mình.

“Theo logic của anh ta, thì trận động đất ở Tứ Xuyên và trận động đất ở Đường Sơn là gì?”

“Bệnh nhân tâm thần kiểu Trung Quốc lại xuất hiện và phát điên.”

“Hay nhất là có người mang bom hạt nhân, đánh bom căn cứ quân sự của chính mình.”

“Có vẻ hơi thiếu hiểu biết khi nói rằng một quả bom hạt nhân sẽ khiến địa chấn lên đến cấp 8.”

“Cầu xin những người làm video ngắn này, đừng mang chúng ra hại người nữa. Ngay cả ông nội tôi cũng suýt chút nữa tin rằng động đất là do quân đội Mỹ gây ra.”

(Nội dung tweet: “’Tiểu phấn hồng’ trên Douyin của Trung Quốc: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ là do Mỹ thả bom hạt nhân vào nước này…”)

Ngoài ra, các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói với truyền thông địa phương rằng nhiều phóng viên của ĐCSTQ đã cố gắng gửi tiền cho các nạn nhân thảm họa, và yêu cầu họ chỉ trích hoạt động cứu trợ không hiệu quả của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trước máy ống kính, sau đó ca ngợi và công khai các hoạt động cứu trợ thiên tai của ĐCSTQ.

Hành động vô liêm sỉ này khiến các nạn nhân phẫn nộ và phản đối, sự việc bị phanh phui khiến dư luận quốc tế dậy sóng.

Cư dân mạng IG “Mutlu Aile Sırları đã đăng tải một video vào ngày 9/2. Trong đó, một nạn nhân ở khu vực động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với truyền thông nước này rằng: “Bằng cách ‘quyên góp tiền’, các kênh truyền thông từ Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn người dân chúng tôi phản đối đất nước của chúng tôi”.

Cư dân này còn đề cập rằng nhiều nạn nhân, bao gồm cả anh ấy, đã gặp các phóng viên truyền thông Trung Quốc sau trận động đất. Những phóng viên này đưa tiền cho họ, yêu cầu họ bày tỏ sự bất bình với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, và hoạt động cứu trợ thảm họa không hiệu quả trước ống kính.

Sau đó cố gắng hướng dẫn họ nói rằng Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) và các đội cứu hộ tốt như thế nào so với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi vạch trần hành động dậu đổ bìm leo “tuyên truyền rầm rộ trong nước nhằm chuyến hướng ra nước ngoài” của ĐCSTQ, video này đã được hơn 1,12 triệu người xem và được cư dân mạng từ nhiều quốc gia đăng lại và chia sẻ trên Facebook, Twitter, YouTube và các nền tảng khác.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích: “Trung Quốc (ĐCSTQ) không xấu hổ khi làm điều này sao? Lương tâm của các người ở đâu!”

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự chữa lành vết thương, chúng tôi không cần các người.”

“Sự vô tri của ‘tiểu phần hồng’ thực sự rất quá đáng, sự kiêu ngạo của ĐCSTQ thực đáng rùng mình.”

“Tự làm tin tức giả ở trong nước, ra nước ngoài vẫn muốn làm tin tức giả, thật mất mặt!”

(Nội dung tweet: “Các nạn nhân trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc truyền thông nhà nước Trung Quốc cố gắng mua chuộc và yêu cầu họ ca ngợi đội cứu hộ Trung Quốc theo chỉ dẫn (của phóng viên). Xem video trên Instagram do @mutluailesirlari đăng.”)