Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất thế giới trong 2 ngày liên tiếp, với 332.730 trường hợp mắc mới và 2.263 ca tử vong. Đại dịch ở quốc gia này đã bùng phát vượt ngoài tầm kiểm soát, đến nỗi phải điều động cảnh sát để “hộ tống” những chiếc xe chở oxy trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung một cách nghiêm trọng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par KAISARMUDA/Shutterstock)

Một số bệnh viện (bao gồm Shanti Mukand ở phía tây của New Delhi với 110 bệnh nhân COVID-19) cho biết họ đã gần như cạn kiệt nguồn cung oxy vào hôm 22/4.

Cha của Bhirendra Kumar, người đã dương tính với COVID-19 và nhập viện 10 ngày trước cho biết: “Bệnh viện đã đến gặp chúng tôi và yêu cầu chúng tôi tự thu xếp”.

“Chúng tôi không phải là một công ty cung cấp oxy – làm thế nào chúng tôi có thể tự sắp xếp đây?”

Trước đó trong ngày, giám đốc điều hành của bệnh viện Sunil Saggar đã nghẹn ngào trong nước mắt khi cho biết quyết định xuất viện của một số bệnh nhân do tình trạng thiếu ôxy đồng nghĩa với việc bệnh viện của ông đã hoàn toàn bó tay.

Bên ngoài nhà máy sản xuất oxy của công ty Inox (thuộc tiểu bang Uttar Pradesh), cách bệnh viện Shanti Mukand  chừng 1 giờ đồng hồ, có hàng chục chiếc xe tải từ các thành phố trên khắp miền bắc Ấn Độ đã xếp hàng chực chờ.

Gần chục tài xế nói với Reuters rằng họ đã đợi tới 3 ngày để xe tải được bơm đầy bồn chứa do nhu cầu tăng vọt từ các bệnh viện ở thủ đô và những khu vực khác.

Vakeel đã làm tài xế chở oxy cho Inox từ năm 1994. Ông cho biết mức độ nhu cầu hiện tại là chưa từng có trước đây.

Ông nói: “Mỗi bệnh viện đều muốn gấp 3, 4 lần lượng oxy so với lúc bình thường”.

Nhà máy Inox thường xuyên nhận được các chuyến thăm của các quan chức chính phủ và cảnh sát, một số sử dụng súng trường tấn công, nhằm đảm bảo rằng không để xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào tại nhà máy.

Một cảnh sát Uttar Pradesh cho biết họ đã được lệnh luôn sẵn sàng hộ tống xe tải đến các bệnh viện, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.

“Ngay cả khi chúng tôi xây dựng 5 nhà máy khác ở đây, thì cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu lúc này”, một người quản lý tại Inox cho biết.

“Một số điều trong cuộc sống thật nghiệt ngã”, ông Saggar cho biết khi kim trên bồn chứa oxy của bệnh viện dần tiến về số 0. “Bạn phải học cách vượt qua. Mọi ngày bây giờ đều như thế này đây”.

Theo CNA,

Phan Anh

Xem thêm: