Một em bé sơ sinh đang hấp hối đã được hồi sinh bởi các bác sĩ tình nguyện ở thành phố Aleppo, Syria, sau khi mẹ của em bị trúng bom trong một cuộc không kích gần đây.

Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter

Ca mổ sinh trong điều kiện khắc nghiệt của chiến trường đã được kênh Channel 4 của Anh ghi lại.

Mẹ của đứa bé này, được xác định danh tính là Mayissa, đã bị thương khi bà đi bộ đến bệnh viện để sinh con. Một tay và chân bà đã bị gãy, và các cuộc phẫu thuật đã được thực hiện để lấy đi những mảnh bom trên cơ thể bà.

Theo NBC News, các bác sĩ đã phải thực hiện ca mổ lấy thai khẩn cấp để cứu lấy đứa trẻ.

Khi ra khỏi bụng mẹ, đứa trẻ không có tín hiệu của sự sống, nhưng các bác sĩ đã có thể giúp nó phục hồi.

Tim [đứa bé] có đập không?“, một bác sĩ hỏi. “Không, không, tôi rất tiếc“, một bác sĩ khác đáp.

Nhưng sau vài phút, cậu bé bắt đầu cất tiếng khóc.

Đó là âm thanh mạnh mẽ nhất“, nhà báo Channel 4 Matt Frei nói trong bản tin video.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này còn mạnh mẽ hơn cả tiếng khóc chết chóc hàng ngày của Aleppo”. Frei nói thêm: “Chiến tranh gần như đã làm chấm dứt cuộc sống của cậu bé trước khi cậu chào đời. Nhưng chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục bầu bạn cùng cậu và định hình thế giới mà cậu bé sắp tiến vào”.

Bạn có thể xem video tại đây (cảnh báo: video có chứa hình ảnh nhạy cảm)

CqP1SNDWEAIKtlD

Trước đó vài ngày, một bức hình chụp một em bé Syria tên là Daqneesh ngồi yên lặng trên chiếc ghế trong phòng khám, với máu và bụi phủ đầy khuôn mặt và toàn thân thể đã nhận được sự  chia sẻ mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội. 

Anh của bé Daqneesh đã chết vì những vết thương do cuộc không kích, BBC dẫn lời các nhà hoạt động nói.

Hoàng Vũ/Theo Epoch Times