Hôm thứ Ba (18/10), Vương quốc Anh đã triệu tập các nhà ngoại giao Trung Quốc về vụ đánh người trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manchester. Ngay ngày hôm đó, Quốc hội Anh cũng chất vấn khẩn cấp về vấn đề này, nhiều nghị sĩ chỉ ra rằng Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Manchester (ông Trịnh Hy Nguyên) đã tích cực tham gia vào vụ đánh đập.

id13847389 Screenshot 2022 10 17 at 16.25.54 1 600x400 1
Một số người từ Lãnh sự quán Trung Quốc cưỡng bức kéo một người đàn ông Hồng Kông vào trong Lãnh sự quán, trong khi cảnh sát Anh cố gắng kéo người đàn ông Hồng Kông ra ngoài. (Ảnh chụp màn hình video)

Anh triệu tập các nhà ngoại giao Trung Quốc để bày tỏ quan điểm

Hôm thứ Ba (18/10), Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, và yêu cầu ông này giải thích về “những cảnh bạo lực rõ ràng” tại Manchester.

Vào buổi chiều, ông Zac Goldsmith, một quan chức Bộ Ngoại giao Anh, cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã đưa ra quan điểm của mình với các nhà chức trách Trung Quốc: Quyền biểu tình một cách ôn hòa ở Anh phải được tôn trọng.”

Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, người dân Hồng Kông ở Anh đã dựng nhiều biểu ngữ phản đối bên ngoài Lãnh sự quán tại Manchester. Trong đó có biểu ngữ ghi “Trời diệt Trung Cộng” và một biểu ngữ khác viết “Chúc mừng lão mẫu của anh” (thể hiện sự khinh bỉ với ngày quốc khánh 1/10 của Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ).

Trong video, một người đàn ông tóc trắng đội mũ nồi xanh đậm, đeo kính, đeo khẩu trang và quấn khăn bước ra khỏi Lãnh sự quán. Ông đá biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng”, sau đó xé biểu ngữ “Chúc mừng lão mẫu của anh”, và xô đẩy người Hồng Kông.

Trong một bức ảnh khác được truyền thông lan truyền rộng rãi, một số người từ Lãnh sự quán Trung Quốc đã dùng vũ lực, kéo một người đàn ông Hồng Kông vào trong Lãnh sự quán. “Người đàn ông tóc bạc” túm tóc người Hồng Kông, trong khi một cảnh sát Anh cố gắng kéo người này ra ngoài.

Danh tính của những người đàn ông đánh người này được lan truyền trên mạng, được biết họ đều là quan chức cấp cao, như tổng lãnh sự, phó tổng lãnh sự, lãnh sự, tham tán …

Có cư dân mạng bình luận: “Đây là phái đoàn ngoại giao hay băng nhóm lưu manh? Loại người này cũng có thể trở thành nhà ngoại giao, điều kỳ diệu trong kỷ nguyên mới của ông Tập Cận Bình.” Epoch Times không thể xác nhận một cách độc lập danh tính của những người này.

(Nội dung tweet: “Vụ tấn công trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manchester. Đây là các đặc vụ. Bạn đã biết mình phải làm gì rồi đó. Từ trái sang phải: Tổng lãnh sự Trịnh Hy Nguyên (Zheng Xiyuan), Lãnh sự Cao Liên Giáp (Gao Lianjia), Tham tán Trần Vỹ (Chen Wei) và Phó Tổng lãnh sự Phạm Ánh Kiệt (Fan Yingjie).”)

Cảnh sát Greater Manchester cho biết công dân Hồng Kông này đã bị cưỡng bức kéo vào Lãnh sự quán và bị tấn công. “Lo sợ cho sự an toàn của người đàn ông, cảnh sát của chúng tôi đã can thiệp, và kéo nạn nhân ra khỏi khuôn viên của Lãnh sự quán”, cảnh sát cho biết.

Nghị sĩ Anh cáo buộc Tổng lãnh sự Trung Quốc đánh người, kêu gọi trục xuất

Trong một video của Quốc hội Anh hôm thứ Ba (18/10), bà Alicia Kearns, Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đã phát biểu trước một phiên họp quốc hội: “Những gì chúng ta thấy là Tổng lãnh sự Trung Quốc (ông Trịnh Hy Nguyên – Zheng Xiyuan) đã xé biểu ngữ, đàn áp hoạt động biểu tình ôn hòa, một người Hồng Kông bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.”

Bà cũng cho biết các quan chức ĐCSTQ đánh người này đã được “xác định danh tính” “tất cả các đảng viên của ĐCSTQ.”

Bà Kearns muốn Ngoại trưởng hứa với Quốc hội rằng “những quan chức Trung Quốc đánh người sẽ bị truy tố”, nếu không bị truy tố, họ cũng sẽ “bị trục xuất trong vòng một tuần”, và Ngoại trưởng phải nói rõ cách bảo vệ các cuộc biểu tình trong tương lai, bởi vì đó là quyền cơ bản mà Anh phải duy trì.

Bà Catherine West, Nghị sĩ Đảng Lao động Anh, nói với Quốc hội rằng bà đang “gây sức ép với Ngoại trưởng”, nhằm bảo vệ người Hồng Kông tại Anh.

Cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ kiêm Nghị sĩ Quốc hội, ông Iain Duncan Smith, cho biết đã lấy được lời khai của người Hồng Kông bị đánh. Nạn nhân cho biết có ít nhất 4 người đã giựt tóc, đá và đánh ông, hiện cơ thể ông có nhiều chỗ đau nhức, và ngồi xuống khó khăn.

Ông Smith hỏi Ngoại trưởng: “Liệu Chính phủ có sẵn sàng trục xuất Tổng lãnh sự (Trịnh Hy Nguyên), và những người liên quan đến vụ đánh đập và phá hoại này không? Câu trả lời đơn giản mà tôi muốn là: Nếu có bằng chứng xác đáng, chúng ta sẽ trục xuất họ.”

Nghị sĩ Đảng Lao động, ông Jeff Smith cũng coi việc trục xuất họ là điều đương nhiên. Ông Jim shannon thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland (DUP) cho biết ĐCSTQ “không tôn trọng pháp quyền và hành động hung hăng. Họ nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và thoát khỏi nó. Quốc hội của chúng ta nên nói với họ rằng: Không có cửa.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc ông Trịnh Hy Nguyên bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc. Nhưng đã bảo vệ hành động của Lãnh sự quán. Người phát ngôn của ĐCSTQ, ông Uông Văn Bân tuyên bố rằng người Hồng Kông đã “vào Lãnh sự quán một cách bất hợp pháp” “gây nguy hiểm cho an toàn của các nhà ngoại giao Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Một ngày trước đó, ông Uông Văn Bân nói rằng ông không hiểu tình hình, nhưng tuyên bố “Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Vương quốc Anh luôn tuân thủ luật pháp của nước sở tại.”