Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin bỏ rơi những binh sĩ tử trận của Nga, đồng thời tuyên bố rằng ở một số vùng của Ukraine người ta “không thể thở được” do mùi thịt thối rữa.

Embed from Getty Images

Nói với tờ The Economist trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật (27/3), ông Zelensky cho biết: “Những kẻ xâm lược thậm chí không thương tiếc đối với thương vong của chính họ. Đây là điều mà tôi không hiểu. Khoảng 15.000 [binh sĩ Nga] đã bị giết chết trong một tháng … [Vladimir Putin] đang ném những người lính Nga như khúc gỗ vào lò luyện của xe lửa. Và, họ thậm chí còn không chôn xác những người lính này. Thi thể của họ bị bỏ lại trên đường phố. Ở một số thành phố, thành phố nhỏ, lính của chúng tôi nói rằng không thể thở được vì mùi thịt thối rữa.”

Sau đó, ông so sánh cách đối xử của TT Putin với các binh sĩ Nga với hành động của quân đội Ukraine, những người mà ông nói đã “không sợ hãi” bảo vệ đất nước trong khi cứu những người bị thương.

“[Những người lính] nói rằng họ phải ở lại và chôn cất những người đã thiệt mạng khi chiến đấu và cứu sống những người bị thương … miễn là mọi người vẫn còn sống, chúng ta phải tiếp tục cứu giúp họ. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa cách các phe đối lập trong cuộc chiến này hành động,” ông nói thêm.

Tuyên bố của TT Zelensky được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Putin bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine. 

Kể từ cuộc chiến, số binh lính Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến này được cho là nhiều hơn số binh lính Mỹ trong 20 năm qua. Một quan chức cấp cao của NATO ước tính vào tuần trước rằng khoảng 7.000 đến 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, trong khi hàng chục nghìn người khác bị thương, bị bắt hoặc mất tích.

Tuy nhiên, Nga phản đối những tuyên bố đó và cho biết vào ngày 25/3 rằng chỉ có 1.351 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc chiến cho đến nay.

Trong khi đó, Ukraine hồi đầu tháng cho biết khoảng 1.300 binh sĩ của họ đã thiệt mạng. 

Mỹ vẫn chưa đưa ra ước tính về thương vong của quân nhân Ukraine.

Xung đột cũng dẫn đến những tổn thất to lớn của các tướng lĩnh quân sự Nga. Theo báo cáo của Washington Post, ít nhất 7 trong số các tướng lĩnh của nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, một tỷ lệ chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.

Các lực lượng Nga cho đến nay vẫn chưa chiếm được thành phố lớn nào của Ukraine. 

Cuộc giao tranh cho đến nay đã gây ra sự tàn phá kinh hoàng trên khắp đất nước và dẫn đến cái chết của hơn 1.100 dân thường, Liên Hợp Quốc đưa tin. Ít nhất 10 triệu người Ukraine đã phải di dời khỏi nơi ở của họ, trong đó có gần 4 triệu người đã buộc phải rời khỏi đất nước.

Hôm Chủ nhật, TT Zelensky nói với The Economist rằng người Ukraine “tin vào chiến thắng”, và sẽ không ngừng chiến đấu để bảo vệ quê hương và nền độc lập của họ. Ông nói thêm rằng ưu tiên lớn nhất của ông là có thể bảo vệ mạng sống của càng nhiều người càng tốt. 

“Chiến thắng là có thể cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt … bởi vì nếu không thì điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đất đai của chúng tôi quan trọng, vâng, nhưng cuối cùng, nó chỉ là lãnh thổ”, ông nói và nói thêm rằng ông tin chiến tranh sẽ kết thúc “với việc chúng tôi vẫn đứng đây bảo vệ [Ukraine].”

Nhật Minh (theo Newsweek)