Những người kiểm duyệt của Twitter bị cáo buộc giảm thiểu tác động của hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường chống lại chính quyền Cuba vào cuối tuần qua.

Embed from Getty Images

“Mọi người đang giúp nâng cao nhận thức về tác động của COVID-19 ở Cuba khi số ca nhiễm đã lên mức cao nhất từ trước đến nay ở nước này,” đó là điều được Twitter mô tả về các cuộc biểu tình vào đêm Chủ nhật và sáng thứ Hai vừa qua ở Cuba.

Một số nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa cáo buộc Twitter đã cố gắng diễn đạt sai các cuộc biểu tình là về COVID-19 chứ không phải là chống lại chế độ hiện hành. Họ nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc biểu tình khi phát video có những người biểu tình Cuba tay cầm cờ Mỹ, miệng hô vang “tự do” và kêu gọi chấm dứt chế độ cùng lãnh đạo Cuba Miguel Diaz-Canel, đồng thời là người đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba.

Hàng nghìn người đã xuống đường ở nhiều khu vực khác nhau của Havana và các thành phố khác và hét lên “Diaz-Canel hãy từ chức” hay “những kẻ đàn áp” vào mặt lực lượng an ninh.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio (đảng Cộng Hòa, bang Florida) cho biết các hành động của Twitter không có gì bất ngờ.

“Không bình thường nhưng không đáng ngạc nhiên,” ông Rubio viết. “Twitter nói rằng tất cả sự việc này là về nhận thức về COVID ở Cuba. Nó phớt lờ rằng đó thực sự là về việc chủ nghĩa xã hội là một tai họa và luôn dẫn đến sự chuyên chế, thất vọng và đau khổ.”

Thượng nghị sĩ nói thêm: “Các cuộc biểu tình ở Cuba không chỉ đơn giản là về ‘sự thiếu thốn’. Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn thực phẩm, thuốc men và thu nhập được đảm bảo nếu bạn từ bỏ tự do của mình, trong khi nó chẳng bao giờ có thể mang lại cho bạn sự tự do cả. Đó là lý do tại sao những người biểu tình đang hô vang‘ Libertad. (Tự Do)”

Ông Jose Miguel Vivanco thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói với Washington Post rằng các cuộc biểu tình “khá lớn” và bao gồm về nhiều vấn đề.

“Cảm nhận của tôi là đây là sự kết hợp của tình trạng bất ổn xã hội do thiếu tự do, COVID và các điều kiện kinh tế. Việc thiếu điện, mất điện. … Mọi người đang kêu gọi tự do,” ông nói với tờ báo.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra khi nền kinh tế Cuba giảm 10,9% vào năm ngoái và 2% cho đến tháng 6 năm 2021. Cuộc khủng hoảng tiền mặt dẫn đến tình trạng thiếu hụt khiến người dân Cuba phải xếp hàng nhiều giờ để mua hàng hóa thiết yếu trong suốt đại dịch.

Vào sáng thứ Hai, ông Diaz-Canel đã gọi những người biểu tình là “những tên tội phạm thô thiển”, những người mà ông cho rằng đã tấn công cảnh sát và cướp phá các cửa hàng. 

Một số nhân chứng cho biết, hôm Chủ nhật ở trung tâm thủ đô Havana, các nhóm ủng hộ chế độ và cảnh sát đã đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ.

“Đó là khi mọi thứ trở nên căng thẳng và bạo lực”, Noel Alonso Ginoris, 26 tuổi, nói với tờ Post. “Tôi nhìn thấy một người đàn ông ở rất gần tôi, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo phông màu xanh. Họ ném ông ấy xuống đất, trói tay và bắt ông ấy vì ông ấy đã hét ‘Tự do,” anh nói thêm.

Tiến Minh (theo Epoch Times)

Xem thêm: