Ukraine cho biết quân đội của họ đã tiến xa hơn về phía đông vào vùng lãnh thổ bị Nga từ bỏ gần đây, mở đường cho một cuộc tấn công tiềm năng vào các lực lượng chiếm đóng Moscow ở khu vực Donbass.

Embed from Getty Images

Trong một dấu hiệu lo lắng từ chính quyền được Moscow hậu thuẫn ở Donbass về thành công của Ukraine gần đây, nhà lãnh đạo của họ đã kêu gọi các cuộc trưng cầu dân ý khẩn cấp về việc khu vực trở thành một phần của Nga.

“Những kẻ chiếm đóng rõ ràng đang hoảng loạn”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày thứ Hai, nói thêm rằng ông hiện đang tập trung vào “tốc độ” ở các khu vực giải phóng.

“Tốc độ mà quân đội của chúng ta đang di chuyển. Tốc độ khôi phục cuộc sống bình thường,” ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng ám chỉ rằng ông sẽ gửi thông điệp video tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Tư tuần này để kêu gọi các nước đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí và viện trợ.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo các nhu cầu của Ukraine được đáp ứng ở mọi cấp độ – quốc phòng, tài chính, kinh tế, ngoại giao,” TT Zelensky nói.

Serhiy Gaidai, thống đốc Luhansk của Ukraine, một tỉnh ở Donbass hiện thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga, cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn làng Bilohorivka tại Luhansk và đang chuẩn bị chiến đấu để chiếm lại toàn bộ tỉnh này.

Trong một cột mốc quan trọng khác cho cuộc phản công ở khu vực đông bắc Kharkiv, các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết quân đội đã vượt sông Oskil vào cuối tuần qua. Con sông này chảy về phía nam vào Siversky Donets, qua Donbass, tâm điểm chính trong cuộc xâm lược của Nga.

Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai thân Moscow ở Donetsk, đã kêu gọi đồng nghiệp của mình là thủ lĩnh ly khai ở Luhansk chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập vào Nga.

Lê Vy (theo Reuters)