Nhân nhượng với Trung Quốc sẽ không mang lại hòa bình, Phó Tổng thống Đài Loan cho biết hôm thứ Tư (18/1), vài ngày sau khi ông được bầu làm người đứng đầu đảng cầm quyền và trở thành ứng cử viên tổng thống hàng đầu trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Embed from Getty Images

Phó Tổng thống Đài Loan William Lai (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông William Lai, 63 tuổi, được coi là người có khả năng kế nhiệm Tổng thống Thái Anh Văn, vốn bị cấm tái tranh cử sau khi nhiệm kỳ bốn năm thứ hai của bà kết thúc vào tháng 5/2024.

So với bà Thái, ông Lai vẫn luôn bày tỏ thái độ cứng rắn hơn về nền độc lập của Đài Loan, và ông bị Bắc Kinh công khai chỉ trích vì lý do đó.

“Nhân nhượng không thể mua được hòa bình,” ông Lai nhấn mạnh trong những bình luận đầu tiên về Trung Quốc kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP).

Ông kêu gọi người dân Đài Loan đoàn kết trước “sự bành trướng của chủ nghĩa độc đoán của Trung Quốc”, nói rằng “chỉ bằng cách đoàn kết tất cả mọi người và tăng cường khả năng phòng thủ, chúng ta mới có thể thực sự bảo vệ an ninh của mình”.

Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. 

Trung Quốc đã tăng cường gây áp lực về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan kể từ cuộc bầu cử năm 2016 của bà Thái, khi bà bác bỏ lập trường của Trung Quốc và coi hòn đảo này là một quốc gia có chủ quyền.

Bắc Kinh cho hay, bất kỳ động thái nào của Đài Loan hướng tới tuyên bố độc lập chính thức sẽ dẫn đến phản ứng quân sự. Trong 3 năm qua, chính quyền Bắc Kinh thường xuyên tiến hành các cuộc xâm nhập quân sự vào vùng biển và vùng trời gần Đài Loan.

Ngày 18/1, ông Lai nhận định, không cần phải tuyên bố độc lập vì Đài Loan “đã là một quốc gia có chủ quyền”, đồng lời lặp lại những bình luận trước đó của bà Thái Anh Văn.

Đài Loan thề sẽ tự bảo vệ mình nếu bị tấn công, nói rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh là vô hiệu vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từng chưa bao giờ cai trị hòn đảo này. Đài Loan khẳng định, chỉ 23 triệu người dân trên đảo mới là người quyết định tương lai của mình.

Nhật Minh (Theo Reuters)