Các phương tiện truyền thông xã hội đang lan truyền các bức ảnh và video được cho là soái hạm Moskva của Nga bốc cháy trước khi chìm xuống biển Đen vào cuối tuần trước.

Hình ảnh cho thấy mạn bên trái của con tàu bị hư hại nặng, điều này khá phù hợp với tuyên bố từ phía Ukraine rằng họ đã bắn vào Moskva bằng hai tên lửa Neptune trước khi nó chạy đi rồi chìm xuống biển. Trong khi đó, phía Nga thông báo một vụ cháy xảy ra trên Moskva vào hôm 13.4 gây nổ kho vũ khí, sau đó con tàu đã bị chìm do biển động khi đang được kéo về Sevastopol để sửa chữa.

Giới phân tích và chuyên gia đã xem xét các hình ảnh, và nói rằng chúng có vẻ chân thực. Điện Kremlin hiện chưa xác nhận tính xác thực của những hình ảnh này.

Việc mất soái hạm Moskva đã giáng một đòn nặng nề xuống sĩ khí quân đội Nga bởi tính biểu tượng của con tàu. Moskva sở hữu kho vũ khí với 120 tên lửa các loại, là khí tài không thể thay thế trong chiến dịch của Nga tại Ukraine.

Hiện phía Nga vẫn đang khá kín tiếng về số phận của thủy thủ đoàn Moskva. Trước đó vào thời điểm xảy ra vụ chìm tàu, Nga tuyên bố đoàn đã được chuyển đến Sevastopol, thành phố chính của bán đảo Crimea, lãnh thổ của Ukraine bị Nga sáp nhập vào năm 2014.

Hôm thứ 7, Bộ quốc phòng Nga đưa ra video cho thấy các thủy thủ trong một một cuộc duyệt đội hình ở Sevastopol, và Tổng tư lệnh lực lượng Hải quân Nga Nikolay Yevmenov đã đến chào. Nhưng chỉ có khoảng 100 người trong số khoảng 510 thủy thủ Moskva được nhìn thấy trong video.

Trong khi đó, Novaya Gazeta, hãng truyền thông điều tra hàng đầu của Nga hiện đang hoạt động bên ngoài lãnh thổ nước này, dẫn lời thân nhân của một thủy thủ cho biết, họ đã phát hiện ra khoảng 200 người bị thương – nhiều người bị bỏng kinh hoàng và các thương tích nặng khác.

“Con trai tôi nói rằng con tàu đã bị bắn trúng từ phía đất liền, từ phía Ukraine, vì ngọn lửa trên tàu sẽ không bắt đầu mà không có lý do. Có những người thiệt mạng, bị thương và mất tích”, một người mẹ nói với Novaya Gazeta.

“Con trai tôi đã gọi cho tôi ngay khi chúng được đưa điện thoại [sau khi được giải cứu]. Nó gọi cho tôi, và nó khóc vì những gì nó đã thấy. Thật kinh khủng. Rõ ràng không phải ai cũng sống sót.”

 

Phong Vân (t/h)