Người đàn ông gốc Hoa ở Malaysia bị lừa sang Campuchia, bị mắc kẹt 3 tuần và may mắn được những người tốt bụng cứu giúp. Sau nhiều lần thất bại, anh đã quay trở lại Malaysia. Gần đây, anh đã kể chi tiết với phóng viên của Epoch Times về “công việc” dơ bẩn của mình ở Campuchia, cũng như trải nghiệm kinh hoàng khi bị tịch thu điện thoại di động và tiền gửi ngân hàng bị đánh cắp vì đã kêu cứu với người thân.

id13810829 39736ddddd5dbed5d6487c90 600x400 1
Bị lừa vào ký túc xá của nhân viên Campuchia làm việc lừa đảo. (Ảnh: Người được phỏng vấn cung cấp)

Phỏng vấn 4 lần và được tuyển dụng vào một “công ty” Campuchia

Nhiều người Hoa từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đã bị lừa đến “làm việc” ở Campuchia. Gần đây, cùng với việc các kênh truyền thông phanh phui trên diện rộng, việc họ bị đối xử tàn bạo và vô nhân đạo ở Campuchia, như ngược đãi, tấn công tình dục và mổ cướp nội tạng sống, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Những vụ lừa đảo ở Campuchia vẫn tiếp tục dậy sóng.

Tháng Sáu năm nay, Trần Vạn Khánh (41 tuổi, đã kết hôn và có 1 con trai), một người đàn ông gốc Hoa trở về Malaysia từ Campuchia, tiết lộ thông tin liên quan trên các kênh truyền thông địa phương.

Anh từng là quản lý của một nhà máy ở Trung Quốc và trở về Malaysia do dịch bệnh. Tháng Năm năm nay, anh đã có 4 cuộc phỏng vấn với một công ty ở bang Penang và được tuyển dụng sang Campuchia với tư cách “đội trưởng dịch vụ khách hàng”.

“Sau khi bay đến Campuchia vào ngày 6/5, tôi phát hiện ra rằng tất cả chỉ là những lời hứa suông. Tôi bị đưa đến một công viên, bị lực lượng hiến binh kiểm soát chặt chẽ, và được giao thực hiện các hành vi gian lận, đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và lừa đảo tình ái.”

id13810833 76d6d6f873947ceae9c8de9c 600x355 1
Bản đồ của công viên do chính Trần Vạn Khánh đánh dấu (Ảnh: người được phỏng vấn cung cấp)

Vào ngày 24/8, Trần Vạn Khánh nói với phóng viên Epoch Times, rằng sau khi được tuyển sang Campuchia, anh bị buộc phải tham gia vào các “công việc” lừa đảo. Trong quá trình này, anh đã bị đánh đập kinh hoàng, nhốt trong một căn phòng nhỏ và cuối cùng trốn thoát khỏi Campuchia.

Anh nói rằng nạn buôn người và lừa đảo có từ trước khi dịch bùng phát, và nó đã gia tăng sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) nổ ra. Hang động lừa đảo của Campuchia nằm trong khu nghỉ dưỡng “Victory Paradise Resort and Casino” tại thành phố Sihanoukville (gọi là Tập đoàn Victory Group, hay Công viên Old Peak), với hơn 10 tòa nhà cao tầng trong khu vực. Tại đó có những người đàn ông vũ trang kiểm soát chặt chẽ.

Khi anh đến sân bay ở Phnom Penh, Campuchia, có người đến đón, giữa đường còn có 3 người lên xe. Họ tự xưng là nhân viên của Tập đoàn Victory, thực chất 3 người này được cử đến để giám sát anh.

Từ sân bay đến Tập đoàn Victory phải mất 4, 5 giờ lái xe, họ sợ rằng anh sẽ trốn thoát. Anh không được phép hỏi bất kỳ câu hỏi nào trên đường đi. Anh nhận ra rằng mình đang ở trên một con tàu cướp biển. Anh nói đã quá muộn khi phát hiện ra rằng mọi thứ chỉ là một trò lừa bịp.

id13810837 dbe0576ee661a87d86cd765c 600x236 1
Bản đồ của khu công viên do chính Trần Vạn Khánh đánh dấu (Ảnh: người được phỏng vấn cung cấp)

Được đào tạo để làm các “công việc” gian lận

Khi đến nơi, anh thấy dưới chân núi có rất nhiều người mặc quần áo đen, quần tây, mang theo gậy dài hoặc súng dài. Một số người đi bộ xung quanh với chó săn, cùng rất nhiều lính canh. Xung quanh có rất nhiều trạm gác, chính danh hay ẩn danh đều có. Anh được đưa vào phòng bảo vệ một mình. Tất cả mọi thứ được đổ ra, được lọc và kiểm tra bằng máy dò, sau đó chụp ảnh, đăng ký, v.v.

Trần Vạn Khánh được cảnh báo là không được phép rời đi, vì bên kia tuyên bố đã trả tiền vé máy bay, tiền ăn ở và tiền đặt cọc, đồng thời lấy đi hộ chiếu của anh. Cuối cùng anh cũng được đưa về ký túc xá.

Họ bắt đầu đào tạo anh vào ngày hôm sau, 2 ngày huấn luyện, mỗi ngày 4 hoặc 5 giờ. Những gì anh được đào tạo chính là các kỹ thuật gian lận.

Anh tiết lộ, các kỹ thuật lừa đảo mà anh được đào tạo bao gồm lừa đảo việc làm, lừa đảo tình yêu, lừa đảo tiền ảo (lừa người khác đầu tư), lừa đối phương chụp ảnh khỏa thân, hoặc ảnh trò chuyện khỏa thân thông qua các trang mạng xã hội và sau đó đe dọa đối phương, v.v.

Họ đã thiết kế các kịch bản khác nhau và sử dụng hàng ngàn tài khoản giả để đánh lừa. Mỗi người trong số họ đều có 10 chiếc điện thoại di động, 2 máy tính, 7 hoặc 8 tài khoản giả, các kịch bản, và những lời lẽ lừa đảo nhắm mục tiêu vào các khách hàng khác nhau, như sinh viên mới tốt nghiệp, người độc thân, cha mẹ đơn thân và người về hưu. Mỗi người đều có một kịch bản khác nhau.

id13811237 8a1af0c3457fdd7520fbda88 450x600 1
Trần Vạn Khánh bước vào bàn làm việc được chụp lén trong khu công viên. Khi đó, anh đưa cho một người bạn mới có thể giữ lại bức ảnh. (Ảnh: do người trả lời phỏng vấn cung cấp)

Về cơ bản, không ai là không bị lừa, chỉ là kịch bản khác nhau mà thôi. Bởi vòng đời và xuất thân của mỗi người là khác nhau, nên họ sẽ sử dụng các kịch bản khác nhau, khiến bạn mắc câu. Vì vậy, nhiều người đã bị lừa sang Campuchia, Lào, Myanmar và những nơi khác.

Trần Vạn Khánh tiết lộ, hàng ngày khi trò chuyện với các nạn nhân, anh có thể trò chuyện với 6 hoặc 8 người cùng một lúc (với 10 chiếc điện thoại di động).

Điện thoại và máy tính của họ được kết nối với một màn hình lớn và người giám sát (quản lý một nhóm nhỏ gồm 10 người) sẽ quan sát họ từ phía sau. Nếu giở trò và bị giám thị phát hiện, họ sẽ bị trừng phạt bằng cách đánh đập, sốc dùi cui điện và các hình phạt khác.

id13811387 d47d6e4edb711d79e067e125 450x203 1
Trần Vạn Khánh bước vào bàn làm việc được chụp lén trong khu công viên. Khi đó, anh đưa cho một người bạn mới có thể giữ lại bức ảnh. (Ảnh: do người trả lời phỏng vấn cung cấp)

Gọi điện thoại cầu cứu gia đình, bị bạo hành dã man

Trần Vạn Khánh nói rằng ước tính có khoảng 7.000 người trong toàn bộ khu công viên, trong đó 700 người đến từ Malaysia và Singapore. Anh nói rằng một số người bị lừa sang đây và chọn cách im lặng vì sợ hãi. Những người khác tự nguyện đi, vì họ không có nơi nào để đi. Anh đã gặp nhiều Hoa kiều từ Singapore, Campuchia và Việt Nam, và họ ăn cơm cùng nhau.

Anh tiết lộ từng gọi điện cho gia đình vào giữa tháng Năm, để nói với họ về tình hình của mình và giúp anh báo cảnh sát. Chưa đầy nửa giờ sau khi cúp máy, lính canh đã xông vào phòng, đè anh xuống đất và dùng máy dò để tìm điện thoại di động của anh. Cả 3 chiếc điện thoại di động anh cất giấu đều bị tìm thấy.

Đầu dây bên kia nói với anh, rằng họ có thể theo dõi số anh gọi và nội dung tin nhắn. “Lúc đó đầu óc tôi trở nên trống rỗng.” “Họ phát hiện ra điện thoại của tôi có rất nhiều thứ mà chúng tôi bị cấm làm, gồm cả danh sách khách hàng và tôi đã để tất cả những bức ảnh có liên quan vào điện thoại, ổ USB của mình.”

Trần Vạn Khánh nói rằng anh ấy thu thập thông tin gần như mỗi ngày và ghi lại tất cả những gì anh biết. Sau khi bị họ phát hiện, anh bị buộc phải nói cho họ biết tất cả các thông tin, như mật khẩu điện thoại di động.

Sau đó, họ gọi cho vợ anh ở Trung Quốc và đe dọa cô. Thông tin riêng tư trong điện thoại di động của anh cũng thuộc quyền sở hữu của họ, gồm cả việc bố mẹ vợ ở đâu, mọi thông tin về cả gia đình anh. Tệ hơn nữa, tiền của anh ta cũng bị chuyển mất.

Trần Vạn Khánh tiết lộ, anh bị một người đàn ông (sau này mới biết rằng anh ta là em trai của ông trùm) chĩa súng vào người. Anh bị tát mấy cái, vài người ném ghế vào người anh, và sau đó nhân viên bảo vệ túm lấy quần áo của anh. Một người túm phía trước, một người túm phía sau, người thứ 3 túm quần anh, và 3 người lôi anh vào một căn phòng nhỏ, đóng cửa nhốt anh 2 ngày. Mỗi ngày anh chỉ được ăn cơm trắng.

Mọi người đều đi đại tiểu tiện trong căn phòng nhỏ này, không có quạt, và có mùi rất thối, rất tanh, nồng nặc và rất hăng. Bên trong không có giường, chỉ có 4 bức tường. Cửa phòng bằng sắt. “Họ ném tôi vào. Tôi bất tỉnh ở trong đó, như đã chết. Tôi không ăn uống gì. Tôi nghĩ mình sẽ chết trong đó.”

“2 ngày sau tôi được thả. Tôi rất yếu, chóng mặt và đói. Tôi rất mệt và chân tay lả đi. Sau đó, tôi được yêu cầu thay quần áo. Trước khi mặc quần áo, tôi được đưa đến một nơi khác, chụp ảnh và quay phim khỏa thân, toàn thân bị lột sạch… Toàn bộ nội tạng trên dưới của tôi đều bị chụp. Sau khi chụp xong, họ bắt tôi chụp những thứ kỳ quặc, như lên xe, lên núi, xuống núi, xách hành lý đi lên. Sau đó họ bắt tôi mỉm cười theo ý họ, bên cạnh có một đạo diễn, quay như vậy mất một buổi chiều. Tôi được dắt mũi dẫn đi khắp nơi như một kẻ ngốc.”

Cuối cùng, anh được cho biết anh có 2 lựa chọn, hoặc tiếp tục làm với họ, hoặc họ không để anh ở lại nơi này, đồng nghĩa với việc bán anh ta đến nơi khác. “Tôi bất lực lắm. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện Chúa phù hộ cho tôi, vì tôi là người theo đạo Thiên chúa. Tôi phải làm theo hướng dẫn của họ. Ngày nào tôi cũng làm theo sự sắp xếp của người giám sát.”

Trần Vạn Khánh nói, sau này anh quen nhiều người hơn và hiểu rõ cơ cấu của Tập đoàn Victory. Anh tiếp tục “làm việc” ở đó và quan sát, ghi nhớ mọi thứ xảy ra xung quanh nhờ vào trí nhớ của mình. Cuối tháng Năm, được sự giúp đỡ của một người tốt bụng, họ đã giấu anh vào ô tô, đưa anh ra khỏi khuôn viên của Tập đoàn Victory, rồi đưa ra sân bay.

Sau khi trốn thoát, anh không có điện thoại di động và không tin tưởng cơ quan thực thi pháp luật địa phương, gồm cả Đại sứ quán. “Bởi vì nhiều người nói với tôi rằng về cơ bản cảnh sát là người của họ.” “Lúc đó tôi có hơn 300 USD trên người, và đã đưa tất cả cho lái xe.”

Trở lại Malaysia, Trần Vạn Khánh đã báo cảnh sát. Anh đến đồn cảnh sát 3 lần. Anh nói cảnh sát cũng không coi trọng việc này, họ vừa cười nhạo anh, vừa ăn khoai tây chiên. Chính phủ Malaysia cũng không có bất kỳ hành động gì. “Tôi cảm thấy rất tức giận, rất tức giận. Hiện các công ty tuyển dụng vẫn đang thuê người qua đó làm việc.”

Vào tháng Sáu, anh nói với các kênh truyền thông địa phương rằng sau khi trở về bang Penang, Malaysia, anh đã báo cáo vụ việc nhiều lần và tiết lộ với giới truyền thông.

Tuy nhiên, anh đã nhận được cuộc gọi từ một số người. Một trong số họ tự nhận là một đảng chính trị ở bang Penang, yêu cầu anh rút lại tất cả các nhận xét của mình trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, hay việc báo cảnh sát, nếu không họ sẽ kiện anh vì tội phỉ báng. Đồng thời anh phải công khai xin lỗi và thừa nhận mình đã nói dối. Tất nhiên, anh đã từ chối.

“Tôi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát đã không thành lập vụ án, vì những lời đe dọa gián tiếp không được tính là đe dọa.”

Một phóng viên của Epoch Times đã gửi email đến hộp thư của Tập đoàn Victory để xin bình luận, nhưng email đã bị trả lại.

Trần Vạn Khánh tiết lộ, phía sau có Tập đoàn Bất động sản Hoàng tử Campuchia chống lưng

Trần Vạn Khánh nói rằng Campuchia là một quốc gia cực kỳ tham nhũng.

Các nhà chức trách Campuchia coi đất nước là tài sản tư nhân và vận hành như một doanh nghiệp tư nhân. Những ông, bà chủ của các khu công viên này có rất nhiều mối quan hệ thân thích với nhau ở Campuchia, đặc biệt là họ quen rất thân với các quan chức cấp cao của Campuchia.

Ban quản lý của Tập đoàn Bất động sản Hoàng tử (Prince real estate group, sau đây gọi là Tập đoàn Hoàng tử) gồm người Đại Lục và người Malaysia. Tập đoàn Hoàng Tử có nhiều cơ sở kinh doanh ngầm ở Campuchia. Họ đã thành lập nhiều công ty bất động sản trên danh nghĩa, nhưng thực chất lại là kinh doanh lừa đảo, mại dâm và ma túy.

Anh nói: “Trong khu công viên, họ có mọi cơ sở hạ tầng, như chợ nhỏ, tiệm làm tóc, phòng khám, trung tâm cấp phép, nhà hàng, trung tâm giải trí, căng tin, trung tâm ma túy, spa massage mại dâm, quán bar KTV, karaoke, trung tâm xăm mình, có vũ khí hạng nặng của quân đội, camera giám sát CCTV, chó ngao Tây Tạng, v.v.”

Anh chỉ ra rằng Tập đoàn Hoàng Tử có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Campuchia. Tập đoàn này sử dụng danh nghĩa của một nhà phát triển bất động sản, để dịch chuyển sự chú ý của công chúng. Trên thực tế, một chuỗi kinh doanh gian lận lâu dài đã được thành lập trên khắp thế giới, và có một hệ thống rửa tiền hoàn hảo.

Trần Vạn Khánh nói, anh bắt đầu biết về tình hình về Tập đoàn Hoàng Tử sau khi bị lừa vào khu công viên. Người quản lý của công ty từng tiết lộ với anh rằng Tập đoàn Hoàng Tử là ông chủ trực tuyến.

Phóng viên của Epoch Times đã gọi điện cho Tập đoàn Bất động sản Hoàng Tử yêu cầu bình luận, nhưng không ai nhấc máy.

Kể từ giữa tháng Tám, có tin người Đài Loan bị dụ dỗ đến Campuchia bằng những công việc lương cao, và bị đối xử vô nhân đạo, bị tịch thu hộ chiếu và hạn chế quyền tự do cá nhân.

Các trường hợp liên quan xảy ra nhiều nhất tại thành phố Sihanoukville, Campuchia. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) nói rằng đây là di sản của dự án ​​”Một vành đai, một con đường” của Đảng cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Trung Quốc đã đầu tư gần 1 tỷ USD vào Sihanoukville và hầu hết đều tập trung vào ngành công nghiệp trò chơi đánh bạc. Ngày nay, có 163 công ty trò chơi hợp pháp ở Campuchia, trong đó 91 công ty đặt tại Sihanoukville.

Theo Nikkei Asia, Sihanoukville ban đầu chủ yếu hoạt động dựa trên ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến, nhưng trong những năm gần đây, nó dần chuyển sang hoạt động lừa đảo, và trở thành điểm nóng về gian lận của các nhóm tội phạm. Công ty mà những người Hoa này thành lập lại hại chính người Hoa của mình, khiến cho lượng lớn người Hoa đã bị lừa, không chỉ thế, nhiều người Việt Nam cũng trở thành nạn nhân.

Ngày 17/8, Tập đoàn Hoàng Tử đã ban hành “Tuyên bố làm rõ về việc mạo danh bất hợp pháp của Tập đoàn bất động sản Hoàng Tử”, tuyên bố rằng một số người tìm việc ở nước ngoài đã bị các nhà tuyển dụng giả danh tập đoàn này một cách ác ý, mời đến thành phố Sihanoukville, Campuchia. Các vị trí cần tuyển chủ yếu là chuyên viên trang điểm, quay phim, ảo thuật gia và các diễn viên khác. Việc tuyển dụng bất hợp pháp đã được báo cáo trên mạng xã hội và các kênh truyền thông nước ngoài.

Sihanoukville, Campuchia có thể được gọi là trung tâm chiến lược của “Dự án ​​Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ. Một lượng lớn vốn, lao động và xây dựng của Trung Quốc đã đổ vào đó. Thành phố Sihanoukville yên bình khi xưa đã được biến thành nơi tụ họp của các doanh nghiệp và sòng bạc do Trung Quốc tài trợ chỉ trong vài năm.

Ngày 20/1/2017, “China Economic Herald” (Báo cáo Kinh tế Trung Quốc) đưa tin, Trung Quốc và Campuchia đã ký 31 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”, hợp tác năng lực sản xuất và đầu tư. Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hoàng tử Campuchia đã bước nào quốc gia này nhờ dự án “Vành đai và Con đường”.

Theo thông tin được công khai, tháng 3/2015, Tập đoàn Bất động sản Hoàng tử được thành lập tại Campuchia. Tập đoàn này chủ yếu tập trung phát triển bất động sản và tham gia rộng rãi vào việc phát triển trung tâm thành phố Campuchia, phát triển bất động sản du lịch văn hóa, câu lạc bộ, chuỗi siêu thị, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ ăn uống và các lĩnh vực khác, và trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bất động sản của Campuchia.

Một báo cáo của một tổ chức nghiên cứu tư vấn của Mỹ chỉ ra, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường đã trở thành một điểm nóng của tội phạm có tổ chức, cho phép những kẻ vi phạm pháp luật kiếm tiền bằng cách “treo đầu dê bán thịt chó”.

Bình Minh (t/h)