Sáng 14/3 một vụ việc gây kinh động cộng đồng người Hoa đã diễn ra – luật sư người Hoa có tiếng ở New York từng tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên dân chủ Thiên An Môn ngày 4/6/1989 ở Trung Quốc, ông Lý Tiến Tiến bị đâm chết ngay tại văn phòng. Nghi phạm đã bị bắt vào tối hôm 15/3.

Tình tiết vụ sát hại

Ngày 14/3, nhà hoạt động dân chủ Lý Tiến Tiến (Li Jinjin, 66 tuổi), luật sư người Hoa có tiếng ở New York từng tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên dân chủ Thiên An Môn ngày 4/6/1989 ở Trung Quốc, bất ngờ bị sát hại ngay tại văn phòng luật của ông ở Flushing – New York.

Các bản tin cho hay, vào khoảng 1:44 phút trưa ngày 14/3, ông Lý Tiến Tiến bị một phụ nữ gốc Hoa dùng dao đâm, ông tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Nữ nghi phạm 25 tuổi Trương Hiểu Ninh (Xiaoning Zhang) đã bị bắt ngay tại hiện trường và bị buộc hai tội là giết người và tàng trữ trái phép vũ khí.

Người tiên phong của phong trào dân chủ Trung Quốc sống ở Mỹ từng được Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy là ông Ngụy Kinh Sinh, đã tiết lộ tin tức mới nhất trên Twitter: Nữ hung thủ mang theo một hộp đồ ăn nhẹ đến xin lỗi Lý Tiến Tiến. Ngay sau khi vào phòng thì cô ta khóa cửa lại. Sau đó nghe Lý Tiến Tiến kêu “Cô ta đã cắt động mạch cổ của tôi”. Người ngoài chạy vào thì thấy động mạch cảnh trái và phải của ông bị cắt và một nhát dao đâm vào tim, nhát dao chí mạng rất chuyên nghiệp. Cô ta còn bình tĩnh đi rửa tay, khi cô ta quay lại còn nhổ nước bọt vào xác chết, lập tức có người truyền tin rằng cô ta bị bệnh tâm thần. Kế hoạch chu đáo, có tổ chức giải cứu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á châu Tự do (RFA), luật sư Chu Vĩ (Zhu Wei) bạn của luật sư Lý Tiến Tiến và cũng là người đã đến hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra chia sẻ, ông cảm thấy rất buồn, rất khó chấp nhận: Ông ấy là người rất tốt bụng, trung thực, là luật sư chuyên nghiệp căm ghét cái ác như kẻ thù, ông ấy đã giúp đỡ nhiều bạn bè trong nước mà ông không quen biết, hàng năm ông ấy đều làm rất nhiều công việc thiện nguyện…

Luật sư Chu Vĩ cho hay, theo tìm hiểu thì nữ nghi phạm đã tìm người giúp cô ta giải quyết một vụ việc về nhân thân nhưng không được nên đã nhờ luật sư Lý Tiến Tiến giúp để kiện luật sư đã thụ lý vụ việc cho cô ta, vì nghĩ rằng người kia đã làm ảnh hưởng xấu đối với cô ta. Tuy nhiên luật sư Lý Tiến Tiến từ chối vì cho rằng trường hợp không đủ bằng chứng. Ngày 11/3, cô ta đã gây rối trong văn phòng của luật sư Lý. Lúc đó ông Lý Tiến Tiến chỉ yêu cầu cảnh sát đuổi cô ta đi chứ không yêu cầu lập hồ sơ vụ án. Không ngờ đến sáng thứ Hai, cô ta đến gặp luật sư Lý Tiến Tiến với một con dao và sát hại ông.

“Cô ta đã lên kế hoạch từ trước… Cô ta đã chuẩn bị hai con dao và đã ra tay bất ngờ khi luật sư Lý không có sự phòng bị,” luật sư Chu Vĩ nhấn mạnh.

Động cơ là gì?

Thảm kịch đã gây kinh động giới phong trào dân chủ người Hoa ở hải ngoại, nhiều người đã bày tỏ chia buồn và tiếc thương theo nhiều cách khác nhau.

Nữ nghi phạm Trương Hiểu Ninh (25 tuổi) trong vụ sát hại luật sư Lý Tiến Tiến đã bị bắt vào tối ngày 15/3. Khi cô ta bị áp giải với hai tay bị còng, giới truyền thông đã hỏi: “Trương Hiểu Ninh, tại sao cô lại giết người?”, “Cô có hối hận không?”… Cô ta kích động quay đầu lại và hét lên: “Điều hối hận nhất là các người là kẻ phản bội! Các người là người Trung Quốc, nhưng lại chống cộng! Các người đã giết chết vô số học sinh mà vẫn chưa ngừng lại …”

Người ta cũng bất ngờ khi cô này đã hô vang khẩu hiệu “Gia nhập Đảng Cộng sản”. Nhiều người băn khoăn không biết đó có phải động cơ giết người của cô ta hay không.

Xuất thân của nghi phạm

Theo bà Bạch Tiết Mẫn (Bai Jiemin), Chủ tịch chi nhánh miền Đông nước Mỹ của Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc, Trương Hiểu Ninh là người Hàm Đan tỉnh Hà Bắc – Trung Quốc, từng học ở Bắc Kinh và ở lại Bắc Kinh làm việc sau khi tốt nghiệp. Cô Trương đến Mỹ vào cuối tháng 8/2021, đã nhờ người giới thiệu làm quen bà và trình bày vụ việc muốn kháng nghị trước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chuyện tháng 11/2019 bị lạm dụng tình dục khi cảnh sát Bắc Kinh cưỡng bức giam trong bệnh viện tâm thần. Bà Bạch Tiết Mẫn yêu cầu cô ta cung cấp chứng cứ và cô ta đã cung cấp chứng cứ đi kêu oan ở Bắc Kinh. Trong cuộc họp Đại hội đồng LHQ vào cuối tháng 9/2021, cô ta đã biểu tình bên ngoài trụ sở LHQ ở New York, cầm một tấm biểu ngữ có nội dung “Cảnh sát Bắc Kinh cưỡng dâm tôi”.

Còn phó chủ tịch Mặt trận dân chủ Trung Quốc, bà Kim Tú Hồng (Jin Xiuhong) phân tích rằng, nếu cô ta không bị bệnh tâm thần thì nhiều nghi ngờ có thể là người được ĐCSTQ đào tạo, vì luật sư Lý Tiến Tiến là một thành viên của phong trào dân chủ và có nhiều đóng góp cho hoạt động dân chủ. Việc người có lý lịch đáng nghi ngờ như cô ta đã ra tay kinh khủng như vậy đối với một cựu thủ lĩnh của phong trào dân chủ rất đáng nghi vấn. Liệu có phải mục tiêu nhằm phá rối phong trào dân chủ hay không? Hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất đây là điều bất thường. Bà hy vọng FBI sẽ điều tra vụ việc.