Ít nhất 36 người đã thiệt mạng ở Thái Lan hôm thứ Năm (6/10) trong vụ xả súng hàng loạt tại một nhà trẻ. Nghi phạm được xác nhận là một cựu cảnh sát, người đã giết vợ và con mình trước khi tự sát, cảnh sát cho biết.

Có 24 trẻ em nằm trong số các nạn nhân của nghi phạm xả súng. Khoảng 30 trẻ em có mặt tại nhà trẻ này khi tay súng đến vào khoảng giờ ăn trưa, quan chức quận Jidapa Boonsom nói với hãng tin Reuters.

Theo bà Jipada, người đàn ông đầu tiên bắn bốn, năm nhân viên, bao gồm một giáo viên đang mang thai tám tháng.

“Ban đầu mọi người nghĩ đó là pháo hoa”, bà nói thêm.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những tấm vải che thi thể của những đứa trẻ nằm trong vũng máu tại trung tâm thị trấn Uthai Sawan, tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan.

Sau vụ nổ súng, cảnh sát đã ráo riết truy lùng nghi phạm. Nghi phạm tẩu thoát trên chiếc xe bán tải màu trắng, được xác định là Panya Khamrap, 34 tuổi. Người này đã bị sa thải khỏi cơ quan cảnh sát năm ngoái vì sử dụng ma túy. Vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi nghi phạm hầu tòa.

Cảnh sát Thái Lan sau đó thông báo nghi phạm đã bắn chết vợ con tại nhà riêng và tự sát. Giới chức đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ nhà trẻ trong khu vực.

Các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm ở Thái Lan, mặc dù tỷ lệ sở hữu súng cao so với một số nước khác trong khu vực và vũ khí bất hợp pháp khá phổ biến.

Lê Vy (theo Reuters)