Hai nghi phạm tại trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai tử vong được báo chí nhà nước cho là do treo cổ tự tử và xuất huyết dạ dày.

trại tạm giam công an Lào Cai, phạm nhân tự tử chết
Ông Nguyễn Trọng Hà (trái) và Đoàn Quang Dũng. (Ảnh từ cơ quan công an)

Truyền thông quốc nội hôm 9/9 lan truyền tin, 2 nghi phạm bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai vì liên quan đến ma túy, đã tử vong.

Nguyên nhân hai người này tử vong lần lượt được cho là do xuất huyết dạ dày, do treo cổ tự tử.

Cụ thể, ông Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, ở Phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) được phát hiện tử vong hồi 6h30 hôm 27/8, khi ông này đang bị tạm giam vì hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cái chết của ông được nói là do xuất huyết dạ dày.

Còn ông Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi, ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) thì được phát hiện chết vào hôm 29/8 lúc 2h50, khi đang bị tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ông Hà chết do treo cổ tự tử tại buồng giam số 2 – T5, báo chí nhà nước viết.

Thời gian qua, Việt Nam có nhiều cái chết bất thường trong trại tạm giam của công an.

Có thể kể đến như, anh Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, một tài xế taxi ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) bị công an bắt vào hôm 21/9/2019, nhưng đến ngày 21/11, gia đình bất ngờ nhận được thông tin, anh Tùng đã tử vong.

Lý do anh Tùng chết được giám đốc Công An tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Trung nói là do bệnh lý.

Nhưng chị Nguyễn Thị Lan, vợ của Tùng thì cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, gia đình em vào viện thì biết chồng em đã mất. Khi được vào gặp thì mọi người phát hiện trên người chồng em có nhiều vết bầm, thâm tím trên người, mặt sưng, lưỡi bị rách”.

Còn ông Đặng Văn Hiệp, cha của nạn nhân, tường thuật lại: “Khoảng 23h ngày 21/9, con trai tôi có chở khách đi 10 phút, sau đó quay về nhà. Đến 23h30 cùng ngày, con tôi bị công an đưa đi và không quay về. Sau đó gia đình nhận được thông báo về việc Tùng ‘có liên quan đến vụ môi giới mại dâm’. Trước khi bị bắt giữ, con tôi hoàn toàn khỏe mạnh”.

Kế đến là vụ việc xảy ra vào hôm 6/12/2019, anh Lại Hồng Dân (29 tuổi, ở xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị công an huyện lập biên bản và tạm giữ vì tội “Cố ý gây thương tích”, thì đến mùng 8, gia đình nhận được tin, anh Dân tử vong.

Anh Dân chết, trên thi thể, gia đình phát hiện thấy có nhiều vết bầm tím ở ngực, bụng và trên đầu bị sưng.

Mới tháng 5 năm nay, báo chí đưa tin ông Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong sau ba ngày chấp hành án tại trại giam Công An huyện Châu Đức, liên quan đến một vụ đánh bạc.

Trên thi thể ông Lập có rất nhiều chỗ bầm tím, có chỗ bầm mảng lớn, xương chân có dấu hiệu bị đập. Báo chí thời điểm đó không đưa ra nguyên nhân cái chết, chỉ viết “vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi”.

Tuy nhiên, theo tài khoản Facebook Huyền Diệu, được cho là chị gái của ông Nguyễn Quang Lập, tiết lộ rằng: “Một sòng bạc gồm 12 người nhưng chỉ có một mình em tôi là bị đi tù. 11 người còn lại là chủ sòng, bơm tiền nóng, tất cả đều được ở nhà vì có tiền. Em tôi chấp hành án, lên huyện trình diện. Sau khi lên huyện được ba ngày thì huyện báo giấy tử là ‘do một người chung phòng giam đánh chết’”….

Truyền thông nhà nước còn đưa nhiều vụ khác nhau liên quan đến việc người dân chết trong trại tạm giam của công an, nhưng kết quả giám định pháp y và điều tra các vụ này thường không được công khai.

Phạm Toàn