Buổi chiều Q. không đến lớp học, gia đình đi tìm và phát hiện nam sinh tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà.

nguyen truong phong giao duc tu tu 1
Em P.V.Q. (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học – THCS Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. (Ảnh minh họa: PsychoBeard/shutterstock)

Ngày 27/4, thông tin từ UBND xã Cẩm Liên (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 5 treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Nạn nhân là em P.V.Q. (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học – THCS Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy).

Sự việc xảy ra vào lúc 16h ngày 26/4, gia đình phát hiện em Q. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà ở thôn Đồng Xôm, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin, sáng cùng ngày, em Q. vẫn tới lớp bình thường. Khi tan học, trên đường về nhà, Q. có ghé vào quán và lấy trộm một ít chân gà loại đóng gói sẵn và bị phát hiện.

Đến buổi học chiều, không thấy em Q. đến lớp, mấy bạn cùng lớp đã nói với cô giáo chủ nhiệm là lúc trưa Q. lấy trộm chân gà của quán nên giờ nghỉ học.

Đại diện UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy, Ban Giám hiệu trường Tiểu học – THCS Cẩm Liên, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô giáo đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Trước đó vài hôm, ngày 23/4, hai trường hợp tương tự, tự tử ở độ tuổi mới chỉ là học sinh lớp 5 đã xảy ra tại Trung Quốc.

Theo đó, hai nữ sinh lớp 5 của trường Hỏa Cự thuộc quận Nhạc Đường, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử từ tầng 24.

Có người cho rằng có thể do “áp lực từ phía gia đình tương đối lớn”, hoặc cũng có thể là áp lực từ phía nhà trường quá lớn đã dẫn đến việc làm dại dột của hai em học sinh.

Trước sự việc này, một số cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự buồn bã và phẫn nộ. Tài khoản Twitter “fla0” tức giận nói: “Đây không phải là tự sát, mà chỉ là bắt chước, bởi vì các em không hiểu hết hậu quả và ý nghĩa của chúng. Môi trường thông tin do chính phủ này cố ý tạo ra quá xấu xa và tội lỗi. Hãy coi chừng lời nói và hành vi của con cái, đừng xem thường, cũng đừng trông chờ gì vào nhà trường.”

Thạch Lam