Sau tin 4 người đi rừng bị mất tích nhiều ngày sau đó tìm thấy thi thể do bị núi lở vùi lấp, chính quyền huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang tìm kiếm 2 người đi rừng vào khu vực xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) từ trước đợt mưa lũ, nay qua hơn 20 ngày vẫn mất tích.

tram quan ly bao ve rung thac voi quang binh
Hiện trường Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi bị san bằng, mất dấu tích, nghi vấn . (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Ngày 24/10, tin từ UBND huyện Quảng Trạch cho biết hai người mất tích là ông Đàm Tuyên (SN 1954) và Đàm Vịnh (SN 1963) đều trú tại thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, theo Báo Quảng Bình.

Cả hai làm nghề tự do, từ ngày 3/10 (tức trước đợt mưa lũ) đã đi vào khu vực xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), nhưng đến nay gia đình vẫn không thể liên lạc.

Theo tờ báo địa phương, người của Lâm trường Trường Sơn cho biết vào tối 18/10, núi đã sạt lở, khoảng hơn 1.000m3 đất đá tràn xuống san phẳng Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi (Lâm trường Trường Sơn, Công ty TNHH MTV LCN Long Đại). Trạm quản lý bảo vệ rừng này nằm trên tuyến đường 11 thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Toàn bộ nhóm bảo vệ rừng của Trạm Thác Voi đã di dời trước đó 2 ngày.

Tuy nhiên, mọi người đang nghi ngờ 2 người dân mất tích có thể đã nghỉ qua đêm tại trạm khi trên đường ra cửa rừng.

Hiện các gia đình cùng người của UBND xã Quảng Châu đang thuê người, thiết bị để đào bới trong đất đá sạt lở để tìm kiếm người.

Cũng trong ngày 24/10, nhóm 4 người đi rừng được tìm thấy. Tất cả đều tử vong, thi thể bị vùi lấp khi lán trại bị ngọn núi sau lưng sạt lở.

Theo tin báo trước đó từ gia đình, ngày 15/10, 4 người (cùng quê ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, Bố Trạch) vào khu vực rừng sâu thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để đi tìm trầm nhưng qua nhiều ngày chưa về, không thể liên lạc.

Sau khi nhiều tiếng đi bộ trong rừng, khi vào sâu trong rừng Bồng Lai, đoàn tìm kiếm phát hiện một lán trại tan hoang, bới tìm trong đất đá thì thấy thi thể ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1973).

3 thi thể được tìm thấy sau đó gồm: Nguyễn Văn Sáng (SN 1991), Trần Văn Lý (SN 1965), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1968). Trong đó, ông Hạnh – người được tìm cuối cùng, có hoàn cảnh khó khăn khi bị câm, điếc nhưng là lao động chính trong gia đình 6 người.

Nguyễn Quân

Xem thêm: